Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2020] Một người mẹ ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam bị giáng một đòn nặng khác khi con trai út của bà, ông Trần Hiếu Dân, đã qua đời vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, chưa đầy hai tháng sau khi được ra tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà đã mất chồng và hai con trai cả trong cuộc bức hại lên đức tin của họ–Pháp Luân Công. Bà và người con trai thứ ba (người con duy nhất còn sống), vốn không tu luyện Pháp Luân Công, đã phải vật lộn để đối diện với việc bốn người thân trong gia đình họ lần lượt ra đi trong 19 năm.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bởi kiên định đức tin sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại, ông Trần Hiếu Dân và hai anh trai đã liên tục bị bắt, giam giữ và tra tấn.

Cha của họ đã qua đời vào năm 2001 sau khi chịu áp lực to lớn trong lúc tìm cách giải cứu các con trai bị bắt giữ tại Bắc Kinh vì thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công.

Người anh cả Trần Dược Dân đã qua đời vào ngày 26 tháng 4 năm 2011. Ông bị tra tấn và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc khi đang thụ án năm năm ở Nhà tù Tân Mật vì đức tin của mình. Sau khi được thả, ông bị liệt và thường xuyên bị đau lưng dữ dội, nhưng công an vẫn tiếp tục sách nhiễu ông cho đến ngày ông lâm chung. Ông qua đời ở tuổi 48.

Ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2016, ông Trần Hiếu Dân và người anh thứ hai là ông Trần Thiểu Dân đã lần lượt bị bắt tại nơi làm việc. Họ bị giam giữ hơn một năm tại Trại tạm giam Tam Môn Hiệp.

Chính quyền đã bí mật kết án tù hai anh em vào tháng 7 năm 2017 (án tù vẫn đang được điều tra). Họ đã bị đưa đến Nhà tù Tân Mật.

Một học viên Pháp Luân Công bị giam ở cùng nhà tù vào thời điểm đó cho hay, họ đã bị tra tấn tàn bạo vì không từ bỏ đức tin của mình.

Ông Trần Thiểu Dân đã được tại ngoại để chữa trị y tế vào năm 2018. Ông gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ và hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Ông đã qua đời vào ngày 14 tháng 5 năm 2019. Phổi của ông đã bị hư hại hoàn toàn.

Ông Trần Hiếu Dân được thả vào ngày 18 tháng 1 năm 2020. Ông ở trong tình trạng nguy kịch, gầy hốc hác và không thể ăn. Ông đã qua đời vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 ở tuổi 51.

Trước án tù cuối cùng này, ông Trần Hiếu Dân cũng bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Số 3 Tỉnh Hà Nam (chưa rõ thời hạn giam giữ). Các lính canh thường xuyên trói hai tay ông ra sau lưng và kéo chúng lên cổ ông. Sợi dây siết chặt đến nỗi nó cứa sâu vào da thịt ông. Lính canh trói chặt ông trong hơn nửa tiếng, sau đó nới lỏng dây ra một lát, rồi lại siết chặt lại.

Trong khi ông bị trói, thỉnh thoảng lính canh lại dùng dùi cui sốc điện vào mặt và cả cơ thể ông. Hai cánh tay của ông bị tê cứng một thời gian dài sau khi bị tra tấn.

f59860819291fef3a83dff704151918a.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói chặt

Bài liên quan:

Hà Nam: Ông Trần Thiểu Dân trở thành thành viên thứ ba trong gia đình bị chết trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Hai anh em tại Hà Nam lại bị bỏ tù sau khi anh cả qua đời vì bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/22/402789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/23/183751.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share