Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2020] Một cư dân ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời sau 6 tháng bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khổ nạn của ông Trâu Lập Minh bắt đầu từ ngày ông bị bắt vào tháng 6 năm 2015 vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị kết án 2,5 năm tù, nhưng được tại ngoại do tình trạng sức khỏe. Tòa án đã cảnh báo rằng ông sẽ bị đưa trở lại bắt giam nếu vi phạm các quy định về việc tại ngoại để điều trị y tế.

Năm 2017, cảnh sát đã vài lần sách nhiễu ông cùng người thân trong gia đình ông.

Tháng 9 năm 2019, các nhà chức trách đã đưa ông quay trở lại giam giữ tại Nhà tù Nam Sơn, thành phố Cẩm Châu, và sau đó chuyển ông tới Nhà tù Đại Liên vào tháng 11. Gia đình đã không được phép vào thăm ông.

Ngày 7 tháng 2 năm 2020, gia đình ông nhận được một cuộc gọi từ Nhà tù Đại Liên cho biết ông đã rơi vào tình trạng hôn mê và đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu hồi sức. Nhà tù không hề cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan đến nguyên nhân dẫn đến việc ông bị hôn mê.

Một tháng sau, vào ngày 8 tháng 3, ông Trâu đã qua đời ở tuổi 66.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/14/402419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/15/183656.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share