Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2020] Gần đây, trang Minh Huệ Net đã xác nhận rằng ông Dương Dược Phú ở thành phố Vạn Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời vào ngày 7 tháng 5 năm 2017 ở tuổi 54, sau nhiều năm bị bức hại vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Giam giữ một tháng vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Ông Dương bị bắt giữ lần đầu vào ngày 2 tháng 3 năm 2000 vì thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Sau đó ba ngày, bốn cảnh sát từ Vạn Nguyên tới Bắc Kinh để áp giải ông về địa phương.

Cảnh sát tống tiền vợ ông Dương là bà Lý Trị Tú 2.300 Nhân dân tệ chi phí đi lại. Họ đưa ông Dương tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vạn Nguyên. Lính canh và tù nhân ở đó sử dụng dùi cui điện để sốc và đánh đập ông.

27 ngày sau, ông Dương được bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát đã buộc em họ ông là bà Dương Dược Học phải nộp 2.000 Nhân dân tệ chi phí bảo lãnh. Cảnh sát cũng không trả lại số tiền và họ còn tịch thu hóa đơn chi phí bảo lãnh trong khi lục soát nhà ông vào bốn năm sau đó.

Sáu tháng giam giữ

Ngày 10 tháng 6 năm 2004, ông Dương bị bắt và giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Vạn Nguyên một lần nữa sau khi ông bị tố cáo vì tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho một người hàng xóm.

Ngày hôm sau, cảnh sát phá hàng rào và đột nhập nhà ông trong khi không có ai ở nhà (vợ ông Dương đang làm việc xa nhà và con trai ông đang đi học). Họ dùng cả buổi chiều để lục soát nơi ở của ông và tịch thu sách và tài liệu Pháp Luân Công cũng như máy nghe nhạc của ông.

Khoảng 5 giờ chiều, khi con trai Dương Châu 12 tuổi của ông trở về nhà khi tan trường, cảnh sát thẩm vấn cậu tới 10 giờ đêm và buộc cậu ký vào biên bản thẩm vấn. Chỉ khi có một người hàng xóm tới và khiếu nại về sự ngược đãi của cảnh sát đối với trẻ vị thành niên họ mới chịu rời đi.

Trong khi bị giam giữ, ông Dương bị tước những quyền cơ bản bao gồm: ngủ, sử dụng nhà vệ sinh và uống nước. Lính canh còn cưỡng bức ông phải tẩy não tăng cường, thẩm vấn cả đêm và sốc điện bằng dùi cui.

Ngày 12 tháng 10 năm 2004, vợ ông Dương tới thăm ông. Ban đầu, trại giam từ chối yêu cầu của bà nhưng họ đã chấp nhận sau nhiều lần đề nghị và bắt bà nộp 500 Nhân dân tệ.

Hai năm lao động cưỡng bức

Ngày 17 tháng 12 năm 2004, sau sáu tháng giam giữ, ông Dương đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Ngày 22 tháng 12, ông bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa. Gia đình ông không nhận được bất cứ văn bản nào liên quan tới bản án.

Tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa, ông Dương bị ba tù nhân giám sát cả ngày lẫn đêm, họ đánh đập và lăng mạ ông một cách vô cớ. Đôi khi, họ còn không cho phép ông tắm hay sử dụng nhà vệ sinh hòng ép ông từ bỏ đức tin của mình.

Lính canh cũng tra tấn thể xác ông bằng nhiều hình thức, bao gồm ngồi xổm, đứng cả ngày mà không được cử động, cũng như liên tục đánh đập và sốc điện.

Ông Dương còn bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghể đẩu nhỏ chỉ to bằng bàn tay, cao 10cm, để tay lên đùi, lưng giữ thẳng, hai chân chụm vào nhau và gót chân chạm vào chân ghế đẩu. Nếu ông chỉ khẽ nhúc nhích hay không thể giữ đúng tư thế, lính canh sẽ đánh hoặc giẫm lên chân của ông.

Không thể chịu được sự tra tấn khủng khiếp đó, ông Dương buộc phải viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công trái với nguyện vọng của mình. Ngay sau đó, ông đã hối hận và viết một tuyên bố khác rút lại tuyên bố từ bỏ tu luyện của mình, nhưng ông lại bị buộc phải đứng úp mặt vào tường trong nhiều giờ và bị biệt giam.

Ba tháng tẩy não

Bởi sự bức hại kéo dài, gia đình ông Dương gặp khó khăn rất lớn về tài chính và phải vật lộn để sinh tồn.

Để kiếm sống, ông dự định tới tỉnh Thiểm Tây lân cận để tìm việc làm. Một người hàng xóm được cảnh sát yêu cầu giám sát ông đã biết điều đó và tố cáo ông. Ngày 4 tháng 5 năm 2008, ông Dương bị bắt trên đường tới nhà ga xe lửa. Ông bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não ở thành phố Đạt Châu 135 ngày.

Hòa vào làn sóng kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc, kẻ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999, ông Dương cũng đệ đơn kiện Giang vào năm 2017. Ông kể lại chi tiết những tra tấn ông phải chịu đựng khi ở trong tay cảnh sát, cùng sự sách nhiễu liên tục và lục soát nhà của chính quyền địa phương.

Sau khi biết ông đệ đơn khiếu nại, cảnh sát sách nhiễu ông một lần nữa. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng và ông đã qua đời vào ngày 7 tháng 5 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/30/403143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/31/183848.html

Đăng ngày 03-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share