Bài viết dựa theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2019] Bà Mỹ Ngọc đã ngoài 80 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Bà đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời kể từ khi bước vào tu luyện. Bà Mỹ Ngọc chưa từng đi học và không biết chữ, nhưng bà có thể đọc được tất cả các sách Đại Pháp.

Đề cao tâm tính, nhìn thấy các không gian khác

Khi bà Mỹ Ngọc bắt đầu tu luyện Đại Pháp, trong vài ngày liền, chồng bà đột nhiên cứ luôn bực bội khó chịu. Bà muốn làm dịu bầu không khí và hỏi chồng tại sao ông cứ luôn nhìn chằm chằm vào bà. Ông liền nổi giận và la lối lên với bà. Bà phản bác lại vài câu và chỉ khiến chồng bà càng tức giận hơn. Ông đi vào phòng ngủ và không chịu ra khỏi giường.

Bà Mỹ Ngọc bình tĩnh lại và nhận ra bà không nên nóng giận với chồng. Ngay lập tức, bà trở nên rất tường hòa và cảm nhận được sự ấm áp bao trùm trong suốt cả buổi chiều.

Chồng bà vẫn còn tức giận khi bà chuẩn bị bữa tối. Bà dỗ dành ông như với một đứa trẻ, và ông không còn mang tâm trạng tồi tệ nữa. Bà Mỹ Ngọc đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng mỹ hảo ở không gian khác, tương tự như những gì Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân.

Bà thấy trường không gian của mình được bao phủ bởi ánh sáng đỏ, và còn được canh giữ bởi một kim long miệng ngậm châu ngọc. Bà Mỹ Ngọc rất phấn khích vì nó chứng thực đúng những gì Sư phụ đã giảng. Bà hiểu rằng Sư phụ sẽ cấp cho bà rất nhiều, miễn là tâm tính của bà đề cao lên.

Tất cả những điều phi thường bà nhìn thấy đã khiến bà thực sự tin vào Đại Pháp và trở nên tinh tấn hơn trên con đường tu luyện của mình.

Phủ nhận bức hại

Một ngày nọ, bà Mỹ Ngọc cảm thấy mệt và buồn nôn. Bà không nghĩ gì nhiều về việc đó mà vẫn đi giúp đỡ công việc kinh doanh của con trai như thường lệ. Người nhà cũng không nghĩ có bất kỳ vấn đề gì không ổn với bà nên đã để bà một mình ở cửa hàng.

Tuy nhiên, bà không thể cử động được, nhưng tâm trí lại rất thanh tỉnh. Bà không cho bất kỳ nhân tố tà ác nào được phép bức hại bà.

Bà cảm thấy mình có thể ở yên đó giữ chắc niệm này, khẳng định rằng bà đã có chính niệm mạnh mẽ. Ngay sau đó, tất cả các triệu chứng của bà đều biến mất. Bà cảm thấy rất thoải mái suốt cả buổi chiều.

Ngăn chặn một vụ đánh lộn

Bà Mỹ Ngọc có một người họ hàng 70 tuổi. Một ngày nọ, người hàng xóm lao vào nhà ông và quăng ông xuống đất. Ông bị bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện. Hóa ra khi người họ hàng của bà Mỹ Ngọc sửa mương của mình đã làm nước tràn vào cánh đồng của nhà hàng xóm và làm hư hại mùa màng.

Người họ hàng của bà phải nằm ở phòng cấp cứu trong ba ngày.

Khi bà Mỹ Ngọc đến thăm, ông không thể nói hay đứng thẳng mà không có sự giúp đỡ. Bà đã bảo ông niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và ông đồng ý.

Ngày hôm sau, khi bà đến thăm, bà thấy ông đang trò chuyện với mọi người. Ông ấy nói Đại Pháp thật tuyệt vời: Ông đã niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và cơn đau của ông biến mất. Ngày hôm đó, ông đã được xuất viện.

Tuy nhiên, ông lại nói thêm rằng ông sẽ trả thù người hàng xóm này. Bà Mỹ Ngọc đáp lại: “Chị muốn em hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và là một người tốt. Em không nên trả thù. Ngoài ra, em còn có thể sẽ bị phạt nếu làm người ta bị thương.” Người họ hàng của bà đã nghe theo và từ bỏ ý tưởng trả thù.

Trải nghiệm uy lực của Đại Pháp

Nhà của bà Mỹ Ngọc ở gần bệnh viện, vì vậy tất cả họ hàng của bà từ quê lên sẽ ở lại nhà bà khi họ lên khám chữa bệnh. Chị dâu của bà có vấn đề về dạ dày và hầu như không thể ăn được. Bà ấy đã ở lại nhà của bà để chuẩn bị đến bệnh viện vào ngày hôm sau.

Bà Mỹ Ngọc đưa bà ấy đến căn phòng nơi bà đặt ảnh của Sư phụ Lý. Chị dâu của bà nhìn bức ảnh rồi nói Sư phụ Lý thật vĩ đại. Sau đó, bà ấy bái lạy Sư phụ hai lần. Thật kinh ngạc, chị dâu của bà có thể ăn rất nhiều vào bữa tối và cũng ngủ rất ngon đêm đó.

Ngày hôm sau, khi bà Mỹ Ngọc chuẩn bị đưa người chị dâu đến bệnh viện thì bà ấy nói bà không còn cần gặp bác sỹ nữa vì bà không còn cảm thấy bị bệnh nữa. Bà Mỹ Ngọc khuyên rằng dù sao thì cũng nên đi kiểm tra, nhưng bà ấy nhất quyết không đi. Bà Mỹ Ngọc chợt nhận ra chị dâu của bà có thể được phục hồi chính là nhờ sự tôn kính của bà ấy đối với Sư phụ.

Giờ đây hàng ngày chị dâu của bà đều niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Vài năm đã trôi qua và chị dâu bà chưa bao giờ bị tái phát.

Một lần, bà Mỹ Ngọc cảm thấy chóng mặt trong nhiều ngày và cuối cùng bị ngã trong phòng tắm. Tuy nhiên, ngay khi bà bị đập đầu vào tường, bà tự nhắc nhở bản thân rằng bà không thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực.

Bà tự nhủ rằng nếu bà có bất kỳ thiếu sót nào, bà sẽ quy chính bản thân trong Đại Pháp và không cho phép cựu thế lực lợi dụng bất kỳ sơ hở nào. Bà đã từ từ đứng dậy được và tiếp tục làm những gì cần làm. Đôi lúc bà cảm thấy chóng mặt khi ở nhà, nhưng bà sẽ ổn khi đi ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/24/394365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182091.html

Đăng ngày 27-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share