Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-3-2020] Khu vực nơi tôi ở không bị ảnh hưởng nhiều bởi virut Vũ Hán; theo như thông báo thì không ai bị chết và chỉ có vài người bị nhiễm. Tuy nhiên, khu dân cư chỗ tôi thì bị phong tỏa và chỉ có một đường duy nhất để đi ra đi vào. Cứ hai ngày một lần, mỗi gia đình chỉ được phép cho một thành viên đi ra ngoài mua nhu yếu phẩm và phải mang theo chứng minh thư và thẻ cho phép ra vào.

Một học viên, tôi sẽ gọi là Alice, và tôi sống cùng trong khu dân cư đó. Tôi sản xuất tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở nhà. Alice đi xe đạp ra ngoài phát tài liệu mà tôi làm. Chúng tôi mua rất nhiều thẻ nhớ USB trước khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán và dự định lưu thông tin về Đại Pháp vào những thẻ nhớ đó và phân phát chúng.

Nhưng giờ đây chúng tôi gặp phải một trở ngại lớn. Alice thì đăng ký thường trú ở một thị trấn khác và cô ấy chỉ thuê phòng ở khu vực của tôi. Cô ấy không muốn đưa chứng minh nhân dân cho bảo vệ kiểm tra vì cô ấy sẽ bị bắt trở về nhà, nơi mà cô ấy đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp. Tôi có thể ra vào dễ dàng nhưng trước kia tôi hiếm khi đi phát tài liệu. Tôi cao tuổi và không biết đi xe đạp. Tôi chỉ có thể phát một ít thẻ nhớ USB ở những khu vực lân cận nếu tôi đi ra ngoài.

Sau khi học Pháp nhiều, phát chính niệm và đọc các bài chia sẻ, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần phải bài trừ tất cả những nhân tố tà ác ngăn cản chúng tôi cứu người. Chúng tôi phải luôn đi trên con đường mà Sư phụ an bài cho chúng tôi. Tôi chuẩn bị các thẻ nhớ USB và đưa cho Alice. Sau đó tôi phát chính niệm ở nhà hơn 5 giờ đồng hồ. Tôi giữ niệm này trong đầu: “Chúng ta là các đệ tử Đại Pháp, bảo vệ không được phép kiểm tra chứng minh thư của Alice. Sư phụ, xin Ngài gia trì cho chúng con.”

Mỗi lần Alice ra ngoài, bảo vệ không hề kiểm tra chứng minh thư của cô ấy mà chỉ kiểm tra thẻ ra vào. Nếu không có nhiều người trên phố, Alice để những thẻ nhớ USB lên những chiếc xe đỗ bên ngoài bệnh viện hoặc các cửa hàng. Cô ấy gói các thẻ nhớ vào túi ni lông in hoa nên nó không bị chú ý. Cô ấy đã phân phát được hơn 100 cái thẻ nhớ.

Bây giờ việc kiểm soát khu dân cư đã lỏng lẻo hơn. Các chợ nông sản cũng dần dần mở lại. Chúng tôi có thêm lý do để nhanh chóng truyền chân tướng và cứu người.

Trong ba ngày, chân ngôn cứu người được treo khắp huyện

Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

Tết nguyên đán là thời gian tuyệt vời cho chúng ta cứu người. Rất nhiều người ra ngoài để thăm gia đình và bạn bè. Chúng ta có thêm cơ hội để phát tờ tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Tuy nhiên, với tình trạng dịch Virut Vũ Hán năm nay, nhiều thành phố và khu dân cư đã bị đóng cửa.

Huyện của chúng tôi không là ngoại lệ. Tất cả các khu dân cư và phố phường đều bị đóng cửa và mọi di chuyển của người dân bị hạn chế tối đa. Chúng tôi lo lắng vì không thể ra ngoài cứu người.

Có một lần khi tôi đi chợ mua rau, tôi đã tìm cách gặp được một học viên sản xuất tài liệu. Tôi nhờ cô ấy làm một ít sticker (miếng dán tự dính) mà có in những cụm từ thông tin chân tướng lên đó. Người học viên đó nói rằng trước tết cô ấy đã dùng hết tất cả sticker rồi. Tôi nhờ cô ấy bằng mọi cách hãy sản xuất thêm.

Hôm sau, cô ấy mang cho chúng tôi một ít tài liệu và chúng tôi phát cho các học viên khác. Chúng tôi dán chúng ở nơi chúng tôi sinh sống và trên các con phố. Chúng tôi nhắc nhở nhau chú ý đến an toàn và tránh camera. Chúng tôi dán được rất nhiều tài liệu bằng hồ dán hoặc băng dính hai mặt.

Trong ba ngày, chúng tôi dán được phần lớn các sticker ở tất cả các khu dân cư và phố phường của huyện. Nhìn những nhãn thông tin bắt mắt đó, chúng tôi thực sự rất vui.

Chúng tôi chân thành hy vọng rằng mọi người có thể nhìn thấy chín chữ kỳ diệu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Chúng tôi hy vọng rằng người dân sẽ nhớ chín chữ này trong tâm, được an toàn trong giai đoạn bệnh dịch này và được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/401870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183521.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share