Bài viết được ghi lại theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2020] Vào ngày mùng bốn Tết Nguyên Đán (28/01/2020), chuông điện thoại tại một đồn cảnh sát ở miền Bắc Trung Quốc reo lên. Có người báo rằng một phụ nữ cao tuổi đang phát các tài liệu Pháp Luân Công trên phố. Trưởng đồn cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập một vài nhân viên rồi bắt đầu lên đường.

Khi cảnh sát tới nơi, họ thấy một cụ bà đã ngoài 80 tuổi. Dẫu vậy, họ vẫn đưa cụ về đồn cảnh sát.

Không hề bối rối trước khó nạn, trong một gian phòng chật kín cảnh sát mặc đồng phục, cụ đã nói chuyện với trưởng đồn cảnh sát với một phong thái điềm tĩnh như thể cụ đang trò chuyện với một người bạn.

Cụ nói về việc Pháp Luân Công đã giúp nhiều người cải thiện sức khỏe và đề cao tâm tính của họ ra sao. Cụ cũng giải thích về việc chính quyền Trung Quốc đã lừa gạt công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Cụ nói: “Các học viên chúng tôi truyền đi những thông tin về Pháp Luân Công là để người dân có thể minh bạch được chân tướng và thấy được lẽ phải trong cuộc bức hại sai trái này.”

Sau đó, cụ nói với cảnh sát rằng họ sẽ được phúc báo nếu đối xử tử tế với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt trong dịch bệnh virus corona hiện nay. Cụ nói với họ: “Nếu trước đây các anh đã vô tình tham dự vào cuộc bức hại, thì vẫn chưa quá muộn để bù đắp lại lỗi lầm này.”

Cụ đã nói một mạch cho tới khi trời nhá nhem tối. Lúc đó, trưởng đồn cảnh sát nói với những cảnh sát khác: “Chúng ta hãy chia nhau những tài liệu mà cụ có. Mỗi người hãy lấy một ít về nhà và tìm hiểu xem. Nếu các anh cảm thấy thuyết phục thì cứ việc thoái đảng.”

Sau đó, trưởng đồn cảnh sát đã lệnh cho hai cảnh sát đưa cụ bà về nhà. Ông liên tục nhắc họ phải đảm bảo đưa cụ về tới nhà bình an vô sự. Trên đường đưa cụ bà về nhà, hai cảnh sát này đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/26/401715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/2/183474.html

Đăng ngày 09-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share