Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 26-03-2020] Hôm qua, tôi đến nhà một đồng tu để thảo luận về một số việc. Đồng tu Z đã rất ​​lâu tôi không gặp cũng ở đó, tôi đã nghe bà ấy kể một chuyện như sau: Ngày 12 tháng 2, bà Z cảm thấy thân thể không được khỏe, con gái bà đã đo nhiệt độ cho bà, vừa đo thì nhiệt kế đã chỉ 37,8 độ. Lúc đó, niệm đầu của bà vẫn rất chính, cũng không coi đó là gì. Con rể cho rằng có thể là do vào ngày 10 tháng 2 bà tắm xong vẫn chưa sấy tóc cho khô nên tạo thành như vậy. Ngay sau khi con rể nói thêm vào, bà có chút chống đỡ không nổi. Vốn mối quan hệ giữa bà và con rể không được tốt, hai người dù việc lớn hay việc nhỏ cũng đều phải nói qua lại đôi câu mới chịu, ai cũng không chịu nhường ai khiến con gái rất khó xử.

Tâm tranh đấu của đồng tu Z rất mạnh, con gái thường nói với bà rằng: “Con rể của mẹ là giúp mẹ tu luyện đó, làm sao mẹ có thể cũng giống như anh ấy được? Con thấy mẹ còn không bằng anh ấy.” Nói chung gặp tình huống như vậy, đồng tu Z sẽ không nói được gì.

Vì mãi không thấy chuyển biến tốt lên, tâm đồng tu Z bắt đầu có chút dao động. Con gái lo lắng cho bà và gọi điện thoại cho một đồng tu A mà cô biết, nói cho đồng tu về tình trạng của mẹ mình. Đồng tu A đến nhà bà vào buổi tối để cùng học Pháp với bà, giao lưu, sau đó phát chính niệm.

Ngày hôm sau, bà cảm thấy nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, không còn vấn đề gì nữa. Nhưng con gái bà vẫn không yên tâm và muốn đo nhiệt độ cho mẹ lần nữa. Bà không cho đo còn nổi giận đùng đùng và cãi nhau với con gái. Sau đó, con gái đo nhiệt độ trên trán bà thì thấy đúng là bình thường. Nhưng con gái bà vẫn cảm thấy không yên tâm, nói rằng cần phải dùng nhiệt kế thủy ngân đo mới chính xác. Con gái và con rể lại yêu cầu bà đo lại lần nữa, bà càng nóng giận hơn nữa, trong tâm không thoải mái, miệng vẫn còn lầm bầm.

Kết quả vừa đo đã thấy hơn 39 độ. Lần này khiến vợ chồng con gái hoảng hốt, một ngày phải đo nhiệt độ cho bà tới mấy lần, nhưng đo kiểu gì nhiệt độ cũng không giảm xuống. Ở mức nhiệt độ này, tâm bà thậm chí còn bất ổn hơn. Tâm người thường xuất ra cộng thêm những lời thuyết phục của người thân nên bà đã đun nước gừng với đường nâu để uống. Bà nghĩ rằng chỉ cần đổ mồ hôi là sẽ ổn, sử dụng phương pháp của người thường.

Người con rể cũng chạy đi xếp hàng để mua thuốc cho bà và nói cách uống thuốc như thế nào, bà đã uống thuốc. Con gái bà nói: “Trước đây mẹ chẳng bao giờ lắng nghe anh ấy, tại sao lần này mẹ lại nghe lời vậy?” Thật ra lúc này đồng tu Z đã động tâm người thường và đang đi trên con đường của người thường. Lần sốt này liên tục kéo dài tới ngày 26, tổng cộng khoảng 14 ngày.

Trong thời gian này, bà không ngừng thuyết phục con gái rời đi nơi khác, cháu gái của bà mới chỉ được ba tháng tuổi, bà sợ điều này sẽ không tốt cho cháu. Con gái bà liền nói: “Mẹ đừng có dùng cháu làm cái cớ. Nếu mẹ tu luyện không tốt mới thực sự ảnh hưởng đến con trẻ.”

Mặc dù bà bị sốt tới hơn 39 độ, nhưng cơ thể không có cảm giác gì bất thường. Đây chẳng phải là giả tướng sao? Bà bắt đầu chuyển biến quan niệm, ra ngoài chủ động giao lưu với đồng tu, không ngừng hướng nội tìm.

Hôm qua, sau khi bà với các đồng tu học Pháp chia sẻ giao lưu với nhau, mọi người còn đọc thêm kinh văn mới của Sư phụ “Lý tính”. Bà đã khóc, bà cảm thấy rằng Sư phụ đang nói về chính bà. Sư phụ giảng:

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. “ (Lý tính)

Bà vừa nghĩ: Nếu mình không tinh tấn lên, chẳng phải sẽ ở trong nguy hiểm? Những biểu hiện gần đây không phải đã bị dùi vào sơ hở? Bà nói rằng mình chưa bao giờ nhận ra được tính nghiêm túc của tu luyện, giờ đây cuối cùng bà đã hiểu ra. Bà cũng thúc giục tôi nói với các đồng tu khác, nhắc nhở họ: Đây chính là bài học giáo huấn về sự không tinh tấn.

Tôi đã thấy thiện tâm của bà xuất lai, chính niệm cũng đã xuất lai, chuyện xấu lại biến thành hảo sự, tâm tính của bà đã đề cao. Bà nói rằng tối qua sau khi học Pháp trở về, con rể vừa nhìn thấy khuôn mặt của bà liền nói với con gái rằng: “Mẹ của chúng ta đã thay đổi rồi!”

Sư phụ giảng:

“Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý tính)

Sáng nay, sau khi luyện công xong, đồng tu Z còn đi ra ngoài để phát một bộ tài liệu chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/26/理性对待修炼-归正自身-402975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/31/183852.html

Đăng ngày 07-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share