Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-03-2020] “Các nhà ngoại giao và đặc vụ Trung Quốc đã nhận mật lệnh phải nỗ lực thuyết phục mọi người tin rằng virus corona bắt nguồn từ bên ngoài Trung Quốc”, nhà xã hội học người Ý Massimo Introvigne viết trong bài báo có tựa đề “Biến virus thành vô tội: ĐCSTQ tuyên truyền như thế nào để viết lại lịch sử”, công bố trên Bitter Winter ngày 9 tháng 3 năm 2020.

Virus Ý và Virus Nhật Bản

Nhận được email từ một đồng nghiệp Trung Quốc hỏi ông có an toàn với “virus Ý” không, ông Introvigne cảm thấy thôi thúc phải viết bài báo này. Sau đó, ông phát hiện rằng bạn bè người Nhật của mình cũng nhận được những email tương tự hỏi họ có bị ảnh hưởng bởi “virus Nhật Bản” hay không.

Ông Introvigne không hiểu những tên mới của virus corona có ý nghĩa gì cho đến khi ông đọc được một bài báo từ La Croix International điều tra các chỉ thị bí mật được gửi đến các đại sứ quán và khách du lịch Trung Quốc một tuần trước đó. Các chỉ chị yêu cầu mọi người không đề cập đến nguồn gốc từ Trung Quốc của chủng virus này bằng cách nhấn mạnh rằng: “Tuy chủng virus này đã tấn công Vũ Hán nặng nề, thì vẫn chưa rõ nơi nó thực sự khởi phát. Chúng tôi đang tiến hành các nghiên cứu mới để xác định nguồn gốc thực sự của chủng virus này.”

“ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] muốn biến mọi thứ thành ‘tội lỗi’, kể cả các tôn giáo. Chỉ có một thứ duy nhất được ‘biến thành vô tội’, đó là virus”, ông Introvigne viết. Các đại sứ quán Trung Quốc đã được lệnh “gây nghi ngờ” về nguồn gốc của chủng virus này ở nơi công cộng và tuyên bố có lẽ loại virus này bắt nguồn từ một quốc gia khác. Chẳng hạn, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo đã bắt đầu truyền bá cụm từ “virus Nhật Bản”, không ngờ lại bị truyền thông Nhật Bản lên án.

Một thí dụ điển hình về tin giả của ĐCSTQ

Ông Introvigne viết: “Truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát liên tục rêu rao rằng các nước dân chủ không thể thực hiện các biện pháp quyết đoán như những biện pháp [chống dịch bệnh] mà Trung Quốc đã làm, bởi vì chế độ dân chủ phương Tây đã hạn chế quyền lực của chính phủ. Điều này, một lần nữa, đã chứng minh tính ưu việt của hệ thống phi dân chủ của Trung Quốc.”

Ông Introvigne đề cập đến việc xuất bản cuốn sách khắc họa Trung Quốc thành lãnh đạo toàn cầu trong cuộc chiến chống virus corona. Cuốn sách có tiêu đề Đại quốc chiến dịch: Trung Quốc chống dịch Covid-19 năm 2020 này sẽ được dịch sang sáu thứ tiếng, nội dung của nó hết lời ca ngợi nhà lãnh đạo cộng sản Tập Cận Bình về “sự lãnh đạo tập trung và thống nhất Ủy ban Trung ương ĐCSTQ” của ông này trong việc “đánh bại chủng virus này”.

“Đây là một thí dụ điển hình về tin giả của ĐCSTQ”, ông Introvigne viết. “Trên thực tế, những dối trá và sự trì hoãn của ĐCSTQ trong việc thừa nhận cuộc khủng hoảng đã khiến dịch bệnh càng tệ hơn.

Ông Steve Tsang, nhà nghiên cứu tội phạm ở London, đồng tình: “ĐCSTQ luôn áp đặt sự độc đoán của nó lên sự thật và lịch sử ở Trung Quốc, đến giờ nó lại toan phủ nhận rằng nó đã che giấu sự thật về chủng virus này từ thời điểm ban đầu”, ông Tsang nói. “Các viên chức của ĐCSTQ tuyên bố là họ đúng ngay cả khi rõ ràng là họ đã sai. Ông Tsang bình luận về bài báo của La Croix International: “Họ có ‘sự thật’ của họ ở Trung Quốc, nhưng ở phương Tây, chúng ta cần phải kiểm tra lại. Vạch trần bản chất của tuyên truyền của ĐCSTQ là nhiệm vụ của những người sống ở các nước dân chủ chúng ta.”

Củ cà rốt và cây gậy từ ĐCSTQ

Bài báo có tiêu đề “Bastone (ở Gasparri) và củ cà rốt (cho những người khác). Trung Quốc tấn công Quốc hội” của formiche.net ngày 20 tháng 3 có nêu: “Trong những ngày qua, tất cả các nghị sỹ Ý đã nhận được một cuốn tạp chí song ngữ, tên là Cinitalia, một sản phẩm của Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc, một tập đoàn thông tin và tuyên truyền lớn của chính phủ Trung Quốc ngoài biên giới Long Thổ.”

Báo cáo cho biết: cả Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và CGTN (mà chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố là một “cơ quan đặc vụ nước ngoài”) đều thuộc Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc. Mấy trang đầu của tạp chí Cinitalia dành để đăng một câu chuyện về kết quả hoạt động của Trung Quốc trong năm 2019, tiếp theo là mấy trang về “những người bạn” của Trung Quốc tại Ý, như thị trưởng thành phố Florence.

Ngoài mấy củ cà rốt làm mồi như thế, còn có những cây gậy “tấn công những người chỉ trích Trung Quốc”, như Nghị Sỹ Quốc Hội Maurizio Gasparri. Khi ĐCSTQ tuyên bố đã viện trợ cho Ý, ông Gasparri giải thích rằng: “Trung Quốc không cho chúng ta gì cả; Những đồ chuyển tới đây thì chúng ta đều phải trả tiền.”

Vì ĐCSTQ cạnh tranh không công bằng, gây ô nhiễm môi trường, và vô trách nhiệm về virus corona, ông Gasparri đã gọi Trung Quốc là “quốc gia tệ nhất hành tinh”.

Mặc dù cách xa Trung Quốc về địa lý, Ý lại có số ca tử vong do virus corona được báo cáo cao nhất trên thế giới, điều này có thể liên quan đến mối quan hệ thân cận với ĐCSTQ—Ý là quốc gia G7 duy nhất tham gia vào Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc với mục đích mở rộng quyền lực của Trung Quốc tại châu Âu. “Trung Quốc là khối ung thư của hành tinh này”, và “Trung Quốc là mối nguy hại đối với hành tinh này, chứ không phải là một tài nguyên”, ông Gasparri kết luận.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/23/402866.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/30/403169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/1/183862.html

Đăng ngày 06-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share