Bài viết của Chương Minh, Hướng Thiện

[MINH HUỆ 24-03-2020] Việc bưng bít dịch virus corona bùng phát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã biến dịch bệnh này thành đại dịch. Trước sự lên án của cộng đồng quốc tế vì đã xử lý sai đợt dịch bùng phát, ĐCSTQ đã dùng thủ đoạn con dê thế tội để trốn tránh trách nhiệm. Cách chính quyền nước này xử lý trường hợp của bác sỹ Lý Văn Lượng là một ví dụ như thế.

Bác sỹ Lý bị khiển trách vì đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về đợt bùng phát, sau đó đã qua đời vì virus, giờ lại được tuyên bố là chưa từng gây rối trật tự xã hội, và gia đình anh nhận được lời xin lỗi. Hai cảnh sát địa phương bị kỷ luật vì đã khiển trách bác sỹ Lý.

Bị xử phạt vì thông báo về dịch bệnh và qua đời do virus

Ngày 1 tháng 1 năm 2020, kênh thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin đã có chế tài xử phạt tám người “tung tin đồn” về “bệnh viêm phổi Vũ Hán”, đồng thời cảnh báo bất cứ ai hành động như họ sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. (Những dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc)

Tân Hoa Xã không đề cập rằng tám người này đều là bác sỹ ở Vũ Hán đã chia sẻ thông tin dựa trên hai trường hợp đã xác nhận bị nhiễm virus corona tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán.

Bà Ngải Phân, bác sỹ kiêm Giám đốc của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, gần đây hồi tưởng lại thời điểm dịch mới bùng phát đã bị các viên chức trong bệnh viện này tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc phớt lờ. Đồng nghiệp của bà, anh Lý Văn Lượng, một bác sỹ nhãn khoa trong cùng bệnh viện, đã truyền lời cảnh báo của bà về sự bùng phát trong một nhóm các bác sỹ khác vào ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Vào 1 giờ 30 sáng ngày 31 tháng 12, anh bị cán bộ bệnh viện triệu hồi để giải thích với Ủy ban Y tế Vũ Hán. Tại nơi làm việc ngày hôm đó, anh bị ép viết bản tự kiểm điểm.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của các quan chức ĐCSTQ, anh Lý giữ im lặng và tiếp tục làm việc mà không có đồ bảo hộ. Ngày 11 tháng 1, anh phát sốt, rồi không lâu sau đã xuất hiện các triệu chứng ở phổi. Tính đến ngày 16 tháng 1, bệnh viện của anh báo cáo có 26 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, trong đó có anh. Cùng ngày, một viên chức của bệnh viện này tuyên bố: “Chúng tôi không quan sát thấy có sự lây truyền từ người sang người. Bệnh này có thể phòng ngừa và điều trị được.”

Ngày 7 tháng 2, bác sỹ Lý qua đời ở tuổi 34. Trong vài tuần tiếp theo, có thêm ba bác sỹ trong cùng bệnh viện cũng qua đời vì chủng virus này. Họ là Giang Học Khánh, Trưởng khoa Phẫu thuật Tuyến giáp và Vú, bác sỹ nhãn khoa Mai Trọng Minh và chuyên gia về mắt Chu Hòa Bình. (Các chuyên gia y tế nhớ lại thời đầu vi-rút corona bùng phát ở Vũ Hán)

Hai cảnh sát

Cái chết của bác sỹ Lý đã dấy lên sự phẫn nộ của công chúng cả trong và ngoài Trung Quốc đối với việc bưng bít virus corona bùng phát của ĐCSTQ. Các quan chức ĐCSTQ sau đó hứa sẽ điều tra về cái chết của anh.

Trong một bài báo được đăng vào giữa tháng 3, các quan chức cho biết bác sỹ Lý không phải là gây rối trật tự xã hội và Cục Công an Vũ Hán đã xin lỗi gia đình anh.

Bài báo vẫn bảo lưu ý kiến rằng bài đăng của anh Lý trên mạng xã hội là “không khớp với tình hình thực tế lúc đó”. Không chỉ có thế, “bài báo còn phê phán những danh hiệu ‘chống chế độ’ mà một số người đặt cho bác sỹ Lý như ‘anh hùng’ và ‘người thổi còi’”, theo một bài báo trên tờ The Guardian đăng ngày 20 tháng 3 năm 2020, với tiêu đề “Cuộc điều tra của Trung Quốc minh oan cho bác sỹ thổi còi về virus corona” (tên gốc: Chinese inquiry exonerates coronavirus whistleblower doctor).

Theo một thông báo riêng từ Cục Công an Vũ Hán, hai cảnh sát địa phương, phó đồn Dương Lực và cảnh sát Hồ Quế Phương của Đồn Cảnh sát Trung Nam Lộ, đã lần lượt bị kỷ luật và cảnh cáo.

Cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao hai cảnh sát cấp thấp như vậy lại có thể có tầm ảnh hưởng lớn đến mức khiến Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đưa tin về bác sỹ Lý và những người tung tin đồn khác? Hiển nhiên là vì các quan chức ĐCSTQ chẳng qua chỉ sử dụng hai cảnh sát này làm con dê thế tội, trong khi lại lờ đi việc bưng bít có tính hệ thống và trấn áp dư luận ​​làm bùng phát đại dịch.

Một bài đăng được lan tỏa rộng trên mạng xã hội Weibo viết: “Sao các vị có thể để những cảnh sát ở cấp thấp nhất gánh chịu như thế? Họ chẳng qua chỉ là người thi hành mệnh lệnh thôi.”

Một bài đăng khác viết: “Hai cảnh sát đó không phải là người chịu trách nhiệm cho việc bôi nhọ và bóp méo thông tin trên Tân Hoa Xã.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/24/402868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/29/183830.html

Đăng ngày 01-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share