Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-03-2020] Đại dịch virus Trung Cộng (virus Vũ Hán) đã gây ra những khó khăn nhất định đối với nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi tại New York, đặc biệt là sau khi người dân địa phương được khuyến cáo ở nhà và thực hiện cách ly xã hội.

Vào những ngày này, trên đường phố có rất ít người, và việc bắt chuyện với họ không dễ vì họ thường giữ khoảng cách với nhau.

Chúng tôi cảm thấy hết sức lo lắng, vì chúng tôi biết chúng tôi là những học viên Đại Pháp và ngày nào cũng cần phải làm tốt ba việc: học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng để cứu người.

Sư phụ giảng cho chúng ta trong Kinh văn gần đây nhất của Ngài:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn3 , [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất]. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý Tính)

Sau khi học kinh văn mới của Sư phụ, tất cả chúng ta đều cảm nhận được tính cấp bách của việc cứu nhiều người hơn và đưa ra các ý tưởng để chúng ta có thể giảng chân tướng một cách trí huệ, hiệu quả hơn và cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Chúng tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ và kinh nghiệm của mình với hy vọng tất cả chúng ta có thể làm tốt hơn nữa trong hoàn cảnh mới này.

Trước ngày 22 tháng 3, ở New York không có mấy thay đổi vì lúc này mọi người vẫn còn có thể ra ngoài tự do. Dù trên đường phố vắng người hơn thường ngày, nhưng nhiều học viên vẫn đến các điểm chân tướng để phát tặng tài liệu giảng chân tướng. Nhiều người đã lấy các cuốn sách chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một số học viên còn tổ chức đoànxe chân tướng, thu hút rất nhiều người qua đường và có được ảnh hưởng tốt.

Trước đây, người chủ của một cửa hàng giặt khô đã luôn từ chối thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hôm 22 tháng 3, khi một học viên trò chuyện lại với ông và kể cho ông biết việc ĐCSTQ đã che giấu dịch bệnh như thế nào và dường như virus này nhắm vào những người có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ, ông ấy đã đồng ý thoái rồi cảm ơn người học viên.

Sau khi cư dân được khuyến cáo ở nhà, nhiều học viên đã bắt đầu gọi điện thoại để giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc.

Bà Nghiêm là một trong số đó. Một lần, khi bà đang phát bản thu âm giảng chân tướng, người đàn ông ở đầu bên kia hỏi bà: “Bà đang ở đâu?”

Bà Nghiêm trả lời rằng bà ở đâu không quan trọng, điều quan trọng hơn là ông biết cách tự bảo vệ mình trong đại dịch.

Bà khuyên ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và còn nói với ông rằng ông sẽ đắc phúc báo khi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Người đàn ông đồng ý: “Được, tôi thoái.”

Một dịp khác, khi bà Nghiêm gọi điện cho một cảnh sát, trong khi nghe các bản ghi âm giảng chân tướng, viên cảnh sát nói “Đại Pháp hảo.”

“Tôi rất mừng cho anh vì anh đã có quyết định tốt đẹp cho tương lai của mình,” bà nói.

Một hôm, bà Nghiêm gọi điện cho Đồn Cảnh sát Bộc Hà ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Viên cảnh sát ở đầu bên kia đã nghe hết tất cả các bản ghi âm mà bà phát và liên tục nói “Cảm ơn bác!”

Học viên Andy đã chia sẻ hai bài xã luận được đăng trên Tờ Epoch Times, “Nơi nào kết thân với Trung Cộng, virus corona sẽ tới đó” (Tên gốc ‘Where Ties with Communist China Are Close, the Coronavirus Follows’) và “Trả lại tên đúng cho virus gây đại dịch toàn cầu” (Tên gốc ‘Giving the Right Name to the Virus Causing a Worldwide Pandemic’) với các đồng nghiệp của mình trên Facebook. Bài chia sẻ của anh đã nhận được rất nhiều sự cảm kích.

Học viên Melody đã gửi một tin nhắn cho một quý ông có đường dẫn đến phim “Thời Khắc Nguy Nan” (tên gốc ‘Crisis Times’) (một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về việc một gia đình sáu người ở Vũ Hán đã sống sót như thế nào sau khi nhiễm virus corona). Ông ấy rất biết ơn và nói với cô rằng ông đã đọc hết tất cả các bài cô đăng và ông sẽ thử tập Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức.

Hàng ngày, cô Melody dùng tài khoản Facebook của mình để tham gia nhiều nhóm khác nhau và gửi cho họ các tài liệu và video chân tướng. Nhiều người thích bài đăng của cô và đã chia sẻ lại các bài báo từ Tờ Epoch Times mà cô đã đăng.

Cô Alice và cô Melody cũng đã thêm tài khoản Facebook của mình vào một nhóm các chuyên gia y tế và chia sẻ một bài viết từ Tờ Epoch Times. Cô Alice rất vui khi bài đăng đó được mọi người ủng hộ và chia sẻ lại cho nhiều người khác nữa.

Anh Carrier đã gửi một bài báo vạch trần những dối trá của ĐCSTQ cho một người bạn phương Tây trên Twitter. Bạn của anh lập tức chuyển bài viết này cho nhiều bạn bè hơn.

Một trong những đồng nghiệp của cô Angela kể với cô rằng cô ấy thực sự thích đọc Tờ Epoch Times. Vậy nên, cô Angela đã nói cho cô ấy cách đăng ký để theo dõi tờ báo và hứa sẽ đưa cô một bài xã luận đặc biệt về virus corona.

Bà Jane đã gửi bài báo nổi bật trên Tờ Epoch Times cho người thuê nhà của mình về việc ĐCSTQ đã gây ra tai họa cho thế giới ra sao. Người thuê nhà đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với bà sau khi đọc bài báo.

Tất cả chúng ta đều cảm nhận rằng khi chúng ta buộc phải ở nhà trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta nên tận dụng các công cụ mạng xã hội khác nhau và gọi điện thoại để giảng chân tướng cho mọi người ở Trung Quốc. Việc chúng ta tiếp cận được bao nhiêu người không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là chúng ta có thể giảng chân tướng bằng tâm thuần tịnh và chân thành. Chúng tôi cũng đang nghĩ tới việc gửi thư để có thể truyền chân tướng tới được nhiều người hơn.

Chúng tôi muốn chia sẻ bài thơ sau đây của Sư phụ với các đồng tu để khích lệ nhau thực hiện tốt hơn:

Giảng thanh chân tướng đuổi lạn quỷ

Truyền rộng Cửu Bình thoái tà đảng

Chính niệm cứu độ người thế gian

Vạch trần vu khống

Cởi khoá trong tâm

Không tin rằng không gọi lương tri trở lại được”

(Tế thế, Hồng Ngâm III)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/30/403155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/2/183868.html

Đăng ngày 04-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share