Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-03-2020] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tận dụng mọi cơ hội để tự ca ngợi Đảng vì sự “lãnh đạo tối cao” ở Trung Quốc, từ việc ăn mừng “chiến thắng” vĩ đại trong cuộc chiến chống thiên tai, cho đến “thành công” to lớn trong việc xử lý thảm họa do nó gây ra.

Giờ đây, với dịch vi-rút corona chết người vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới, ĐCSTQ vẫn ca ngợi sự “lãnh đạo xuất sắc” của nó trong cuốn sách mới xuất bản “Đại quốc chiến dịch: Trung Quốc chống dịch Covid-19 năm 2020”.

Ban Tuyên giáo và Cục Thông tin Hội đồng Nhà nước đã xuất bản cuốn sách hơn một vạn từ này nhằm tán dương ĐCSTQ, dưới sự lãnh đạo “anh dũng” của Tập Cận Bình, đã kiểm soát và quản lý hiệu quả sự lây lan của dịch. Các bản dịch tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và tiếng Ả Rập của cuốn sách sẽ sớm được xuất bản trong tương lai gần.

Phong Thành, một tác giả bị mắc kẹt ở Vũ Hán, đã viết trong “Nhật ký Phong Thành” như sau: “Vũ Hán giờ đang trong thảm họa. Thảm họa đó là gì? Đó không phải là bảo người ta đeo khẩu trang, nhốt trong nhà mấy ngày không cho ra ngoài, hay yêu cầu ra vào khu dân cư của mình cũng phải có giấy phép.”

“Thảm họa là ở bệnh viện, trước kia, sổ chứng tử mấy tháng mới dùng hết một quyển, mà nay vài ngày đã dùng xong một quyển; thảm họa là nơi hỏa táng, trước kia, một xe tang chở một thi thể, mà còn có quan tài, giờ là thi thể bỏ vào túi đựng xác, một xe chồng chất hàng mấy thi thể mà kéo đi; thảm họa là trong nhà không chỉ một người chết, mà là mấy ngày, nửa tháng, cả nhà đã chết sạch.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/新冠疫情肆虐–中共歌颂自己的《大国战“疫”》紧急出笼-401885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183520.html

Đăng ngày 07-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share