Bài viết của phóng viên Minh Huệ Thẩm Dung ở Đài Loan

[MINH HUỆ 31-01-2020] Trước khi đắc Pháp, Liên Nhân lớn lên trong sự kỳ vọng và hoài bão lớn lao của cha mẹ đè nặng trên vai.

Cô nói: “Ba tôi là con trưởng, nếu tôi sinh ra là con trai thì tôi cũng sẽ là cháu đích tôn của gia đình. Tôi sinh ra là con gái, nhưng ba mẹ vẫn kỳ vọng tôi sẽ làm vẻ vang gia đình với kết quả học tập xuất sắc, có bằng tiến sĩ và trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất được nhiều người nể trọng.“

Liên Nhân cảm thấy có trách nhiệm phải đáp ứng mong mỏi này của ba mẹ. “Tôi yêu ba mẹ tôi. Tôi muốn làm tốt để ba mẹ hài lòng, như lần tôi ứng cử chức chủ tịch chi nhánh tại trường của AIESEC (Tổ chức Thanh niên Độc lập) và đến Canada với tư cách là một sinh viên trao đổi văn hóa. Thật ra, tôi là một người hướng nội, nên tôi đã phải miễn cưỡng làm những việc này.”

Tạo ra một bề ngoài tự tin không phải là việc dễ dàng đối với cô. “Nhìn bề ngoài, tôi có vẻ tự tin và hướng ngoại, nhưng thực sự bên trong tôi hay lo lắng và không mấy vui vẻ. Tôi quá chú ý đến những gì người khác nghĩ về mình và thường cố tìm hiểu xem họ sẽ đánh giá hay cư xử với tôi như thế nào. Trước khi ra khỏi nhà, tôi thường tự nhắc bản thân rằng tôi là người giỏi nhất, và tôi sẽ không thất bại. Tôi cảm thấy rất khổ sở!”

Trước khi sinh ra tôi, mẹ tôi có một giấc mơ rằng Bát Tiên đã hộ tống tôi đến thế giới con người này. Chịu ảnh hưởng của gia đình, tôi là người ăn chay từ nhỏ và đã tiếp xúc với nhiều tôn giáo. Thế nhưng, mỗi khi ở một mình, tôi luôn thắc mắc tại sao cuộc đời mình lại diễn ra như vậy, và liệu có phải thực sự tôi đến từ thiên thượng không.

Tu luyện Đại Pháp

Trong quá trình mải miết kiếm tìm câu trả lời cho những thắc mắc về tâm linh, cô đã đọc nhiều sách về tôn giáo. “Một lần, tôi tìm thấy một cuốn sách rất hay và giới thiệu cho thầy giáo của tôi, nhưng thầy nói với tôi rằng: ‘Thầy đã tìm thấy cuốn sách vĩ đại nhất’. Tôi hỏi đó là sách gì. Thầy nói rằng đó là cuốn Chuyển Pháp Luân.”

Liên Nhân đã mua cuốn sách này, nhưng khi phải đối diện với sinh tử, cô mới hiểu được ý nghĩa thực sự của cuốn sách.

“Ngày hôm đó, tôi bị đau bụng”, cô nói, “nên tôi đã đến gặp dược sĩ để mua thuốc. Nhưng cũng trong đêm ấy, tôi đau đến mức không thể nói chuyện hoặc cử động được, và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sắp chết. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần tôi chăm chỉ thì có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn, nhưng trải nghiệm lần ấy là một lời nhắc nhở khiến tôi thức tỉnh rằng sinh mệnh con người vô cùng mong manh, có thể kết thúc trong nháy mắt. Một ngày nọ, sau khi học xong, tôi chợt nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân trên giá sách và cảm thấy cần phải đọc lại cuốn sách này. Lần này, cuốn sách thực sự đã chạm vào nội tâm của tôi. Tôi có cảm giác rất mạnh mẽ rằng mình đã tìm kiếm cuốn sách từ rất lâu rồi và cuối cùng đã tìm thấy nó.

Cuốn sách đánh thức cô khỏi cơn ác mộng trong quá khứ. Cô nói“ Trước đây, tôi phải rất nỗ lực mới giữ được vẻ bề ngoài kiên cường và tự tin. Nhưng sau khi đọc sách, toàn thân của tôi tràn đầy năng lượng, tất cả những suy nghĩ tự ti và tối tăm ẩn sau trong tâm suốt nhiều năm dường như đã được Sư phụ kéo ra hết. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự tin và bình yên với chính mình đến thế.”

Sự hồi sinh đó không chỉ về mặt tinh thần, mà thân thể vốn suy nhược bệnh tật của cô cũng được cải biến. “Sức khỏe của tôi trước đây không tốt lắm. Tôi thường bị đau bụng kinh, có lúc đau đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Từ khi còn nhỏ, tôi đã từng phải uống nhiều loại thuốc từ thuốc mắt, thuốc giảm đau mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt cho đến cả thuốc dành cho não. Sau khi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể bỏ các loại thuốc này. Pháp Luân Đại Pháp thật sự thần kỳ!”

2f776b2a3f98961064611c599cc7f2cd.jpg

Liên Nhân tập các bài công pháp tại thắng cảnh Tây Môn Đinh, Đài Bắc

Thiện tâm hóa giải mâu thuẫn trong gia đình

Khi Liên Nhân quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã gặp phải sự phản đối của ba mẹ. “Từ khi tôi còn nhỏ, tín ngưỡng tôn giáo là một phần quan trọng trong sinh hoạt của cả gia đình. Ba mẹ coi việc tôi từ bỏ tôn giáo đó là một sự phản bội.“ Với cô, vượt qua áp lực này từ phía gia đình quả là không hề dễ dàng, tuy nhiên cô vẫn kiên trì, không bỏ cuộc.

“Tôi rất minh bạch rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng là một thành viên trong gia đình cũng có nghĩa tôi phải có trách nhiệm giúp mọi người hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp. Tôi không bao giờ thích làm việc nhà, và ba mẹ tôi thường hay cằn nhằn về điều đó. Nhưng từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã chủ động nấu các món ăn, dọn dẹp nhà cửa và dành thời gian nói chuyện với ba mẹ. Tôi trân trọng hơn những hy sinh và đóng góp của họ cho gia đình.”

“Nếu tôi làm điều gì sai, ba mẹ lại nhắc nhở tôi rằng: ‘Chẳng phải con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thực hành theo nguyên lý Chân, Thiện Nhẫn sao?”

“Một lần, ba mẹ tôi bị cúm. Ba tôi bị ho suốt ngày đêm và cuối cùng phải điều trị khẩn cấp. Ông gọi cho tôi và nói rằng ông có thể phải nhập viện, tôi đã đến bệnh viện và làm ấm tay và mặt của ba tôi bằng khăn nóng, mát xa và liên tục thay chai nước nóng để giữ ấm cho đôi tay của ông. Để giảm bớt cơn ho của ông, tôi đặt một chiếc khăn dưới cổ để ông nằm thoải mái.”

“Tôi mặc một chiếc áo khoác để giữ ấm trong phòng máy lạnh. Mặc dù trời lạnh và ồn ào trong căn phòng bốn giường đó, tôi vẫn cảm thấy rất yên bình và nghĩ về những điều Sư phụ đã giảng:”

“Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi”. (Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân)

Cô nói: “Tôi biết rằng mình có thể tận tâm chăm sóc cha mình vì tôi là một học viên”

Sự ân cần và thái độ ôn hòa của Liên Nhân đã hóa giải được những hiểu lầm của ba cô về Pháp Luân Đại Pháp. “Khi tôi hỏi ba tôi liệu ông có muốn nghe các bài giảng của Sư phụ không, ông đã đồng ý. Càng nghe nhiều, tình trạng của ông ấy càng được cải thiện nhanh chóng. Ông đã được xuất viện sau bốn ngày. Tôi nghĩ ba mẹ tôi đã từng lo lắng liệu họ có được chăm sóc khi về già không vì họ không có con trai. Nhưng bây giờ họ đã nghĩ khác.”

Bây giờ, bất cứ khi nào Liên Nhân nói chuyện với ba về áp lực công việc hoặc những khó khăn khác trong cuộc sống hàng ngày, ba cô lại khuyên: “Con hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Con không có gì phải sợ hãi vì con đang tu luyện Chân, Thiện, Nhẫn”.

Đồng lòng tu luyện trở về nhà

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Liên Nhân nhận ra rằng khá nhiều học sinh trong trường của cô cũng tu luyện. La Úc Đường là một trong số đó.

Liên Nhân nói: “Trước đây, tôi thường truy cầu vẻ bề ngoài và cảm xúc mạnh mẽ, tình yêu cần phải mãnh liệt. Nhưng khi ở bên cạnh Úc Đường, tôi cảm thấy anh ấy rất dễ gần, giống như nói chuyện với gia đình vậy, và tôi đã không phải giấu anh ấy bất cứ điều gì.”

Sau một thời gian, Úc Đường trở thành một người bạn tốt mà cô có thể chia sẻ những vấn đề của mình. Cô nói: “Một thành viên trong dự án của tôi yêu cầu tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình hai tuần trước thời hạn. Tôi từ chối và nghi ngờ về yêu cầu này. Tôi than thở điều này với Úc Đường. Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh nói rằng người đó hẳn phải có lý do chính đáng mới đưa ra yêu cầu bất thường như vậy và khuyên tôi nên thực hiện yêu cầu ấy. Úc Đường luôn nghĩ cho người khác trước, cho dù anh ấy phải gánh vác thêm nhiệm vụ hay trách nhiệm. Thế nhưng tôi thì ngược lại. Trước tiên, tôi sẽ yêu cầu người khác trước và tìm lý do để biện hộ cho yêu sách của mình.”

Liên Nhân cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh Úc Đường vì sự thiện lương và chân thật của anh. Mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó, và hai người kết hôn vào năm 2012 với sự chúc phúc của cha mẹ hai bên.

Vì được nuôi dạy như một cậu con trai trong gia đình, nên tính cách mạnh mẽ của cô khó có thể thay đổi được. Cô nói: “Tôi thực sự khá mạnh mẽ”. Khi mới kết hôn, tôi đã đưa ra tất cả các quyết định và mong đợi rằng chồng mình sẽ thực hiện theo. Nếu anh ấy không đồng ý, tôi sẽ cãi lại: “Em đã nói với anh cách giải quyết tốt nhất rồi. Tại sao anh không nghe em?” Sau đó, tôi tình cờ đọc được được bài thơ trong Hồng Ngâm III:

“Nữ nhân cương tiêm sính hào cường
Phù táo ngôn khắc bả gia đương” (Âm dương phản bốiHồng Ngâm III)

“Tôi cảm thấy đoạn thơ ấy như đang mô tả chính mình. Tôi nhẩm đi nhẩm lại và không ngừng hướng nội, không ngừng cải thiện bản thân, học cách phóng hạ chủ kiến của bản thân, để trở thành một người vợ hiền hậu và biết cảm thông.”

Cô nhận ra rằng khi vấn đề xảy ra, nhất định là do có chỗ chưa phù hợp với Pháp và cần phải tu bỏ chấp trước, cần phải tu bản thân, không được tìm lỗi ở người khác.

“Tất cả chúng ta đều khác nhau vì hoàn cảnh sống và số phận khác nhau. Tôi không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, kể cả những người trong gia đình tôi. Sau này mỗi khi có bất đồng giữa tôi và chồng, tôi đều hỏi anh ấy ‘Anh nghĩ gì về điều này? Liệu cách xử lý này có phải là cách đúng đắn không?’ Tôi thậm chí còn hỏi anh ấy rằng tại sao anh ta lại nghĩ theo cách như vậy. Liệu tôi có sai sót gì hay không?”

Úc Đường nhận thấy những thay đổi ở vợ. Anh nói, bây giờ, khi cô ấy gặp bất kỳ vấn đề nào trong công việc, cô ấy sẽ chia sẻ với tôi về khả năng cô ấy có tâm tật đố hay nóng giận, hoặc cô ấy chưa thực sự xem xét vấn đề từ quan điểm của người khác. Thường thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay khi cô bắt đầu hướng nội và chủ động thay đổi bản thân trước.

de80a6b9595034c6e01e7dd14fd420b4.jpg

Liên Nhân cùng Úc Đường tại một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp

Sư phụ giảng:

“Đắc Pháp dĩ tại tiên
Tha nhật phi thiên khứ
Tự tại Pháp vô biên” (Liễu NguyệnHồng Ngâm)

Liên Nhân và chồng hỗ trợ nhau và cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chung của Đại Pháp. Cô nói, chúng tôi thường đến các địa điểm du lịch để phát chính niệm. Anh ấy đi vào thứ Bảy và tôi đi vào Chủ Nhật. Thỉnh thoảng chúng tôi ra nước ngoài để tham gia các hoạt động của các học viên. Chúng tôi luôn ủng hộ lẫn nhau mặc dù chúng tôi không có nhiều thời gian bên gia đình. Liên Nhân cho biết Pháp Luân Đại Pháp không chỉ thay đổi cô thành một người tốt bụng và hiền lành mà còn cho cô một cơ thể khỏe mạnh và tính cách vui vẻ.

“Tôi đã thay đổi từ một người ngang bướng, nóng nảy thành một người biết chịu đựng và nghĩ đến những người khác. Tôi rất biết ơn Sư phụ. Theo những trải nghiệm của tôi, tất cả những gì Sư phụ giảng đều rất đúng. Nếu bạn thực sự hành xử theo nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn, bạn sẽ cảm thấy mình là người may mắn nhất khi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều người hiểu hơn rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/1/31/生命脫胎換骨的美好(圖)-400523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/18/183296.html

Đăng ngày 05-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share