Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-03-2020] Trung Cộng che giấu tình hình dịch bệnh đã tạo thành tai nạn cho toàn thế giới. Hồi tưởng lại quá trình trong suốt 2 tháng vừa qua, người dân bản địa ở Vũ Hán sẽ nhìn thấy và hiểu ra được, cùng với đủ loại trải nghiệm của người thân trong nhà, nào là chỉ ra bằng chứng về việc quan chức Trung Cộng nói dối, che đậy dịch bệnh, lừa gạt dân chúng, đàn áp những người nói lời chân thật. Giờ đây, bệnh viện tâm thần không còn chỗ chứa, người nhảy lầu và người chết đói càng ngày càng nhiều. Những ngày gần đây, kênh truyền thông chính phủ Trung Cộng lớn giọng tuyên truyền tin tức các nơi ở Trung Quốc “dịch bệnh có xu hướng diễn biến chậm lại” đã làm kích động sự phẫn nộ của nhiều người Trung Quốc. Kỳ thực rất nhiều người dân đang phải đối mặt với cái chết mà không có ai quan tâm đến.

Rất nhiều người dân Vũ Hán phải vật lộn giữa sinh tử, khi họ nhận được cuộc điện thoại từ các học viên Pháp Luân Công gửi tặng chân ngôn chín chữ cứu mạng, họ đều cảm động đến phát khóc. Có người nhà của một bệnh nhân ở Vũ Hán cầm điện thoại vừa khóc vừa nói rất lâu rằng: “Bây giờ chỉ có Pháp Luân Công quan tâm đến chúng tôi thôi!”

Cô con gái cầu cứu cho cha mình, cô vừa khóc vừa nói: Chỉ có Pháp Luân Công quan tâm đến chúng tôi!

Một cô gái khoảng 30 tuổi ở Vũ Hán đã gửi tin nhắn cầu cứu trên mạng cho cha mình. Cha cô ấy năm nay hơn 60 tuổi, mắc bệnh tắc ruột đang nằm trong phòng săn sóc đặc biệt chuẩn bị làm phẫu thuật; nhưng vì virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát nên trong bệnh viện toàn là những bệnh nhân nhiễm bệnh viêm phổi. Bệnh viện không làm phẫu thuật cho cha cô nên cô ấy kêu cứu trên mạng: Xin hãy cứu lấy cha tôi!

Cô ấy đã nhận được điện thoại từ học viên Pháp Luân Công. Sau khi cô ấy nhìn rõ bản chất của Trung Cộng, làm tam thoái và đắc được chân ngôn chín chữ tự cứu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, cô ấy giữ điện thoại vừa khóc vừa nói: “Chỉ có Pháp Luân Công quan tâm đến chúng tôi!”

Người học viên khen ngợi cô ấy là một người con hiếu thuận, đã gửi lời kêu cứu cho cha mình. Cô ấy nói: “Cháu phận làm con, người con nào không biết cảm ân cha mẹ chứ! Nhà nào gặp phải chuyện này người ta đều phải làm như vậy! Cha cháu bây giờ ở trong bệnh viện, cháu cũng không rõ sống chết ra sao. Chúng cháu bây giờ không thể vào thăm. Vũ Hán bây giờ rất nghiêm trọng, đi đến đâu cũng có người bệnh và người chết.”

Người học viên nói với cô ấy: “Cháu cũng biết rằng nếu như không có dịch bệnh này thì cha cháu có thể giảm bớt thống khổ và sẽ mau chóng làm xong phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật có thể rất thành công và cháu cũng có thể làm tròn đạo hiếu của người con gái. Nhưng bây giờ kỹ thuật khoa học có thể dùng cũng không sử dụng được nên cô mới gọi điện thoại cho cháu, bởi vì cháu là một người con hiếu thảo, và chúng ta đều là những người lương thiện. Cháu giữ vững thiện lương trong tâm và cầu nguyện cho cha cháu.”

Cô gái hỏi: “Cháu cầu nguyện như thế nào?”

Người học viên nói: “Cô tặng cháu một cái bùa hộ mệnh của Phật gia, đó là cháu hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’”

Cô gái hỏi: “Cô là học viên Pháp Luân Công à?”

Người học viên nói: “Bởi vì cô tu luyện Pháp Luân Công nên mới gọi cuộc điện thoại này cho cháu. Cô thấy cháu là một người lương thiện nên cô mới nói cho cháu những điều này. Pháp Luân Công kết duyên với những người thiện lương, còn ác nhân thì họ sẽ không nghe được những lời này.”

Cô gái nói: “Cô ơi, cô thật tốt quá. Cô ơi, kỳ thực cháu đã từng vượt tường lửa, trong đoạn thời gian này cháu ở trong nhà, cháu đã xem những báo cáo ở trong nước của Trung Quốc và những báo cáo ở hải ngoại của các học viên hoàn toàn khác nhau. Chúng cháu đều bị lừa dối hết cả.”

Người học viên nói: “Cháu có thể vượt tường lửa thì cháu hãy xem Epoch Times và Tân Đường Nhân. Họ là những kênh truyền thông tiếng Hoa lớn nhất và duy nhất không bị Trung Cộng kiểm soát. Cháu hãy xem những tin tức ấy!”

Cô gái nói: “Cháu hiểu rồi!”

Người học viên nói tiếp: “Cháu còn phải xem cả trang web của Pháp Luân Đại Pháp và Minh Huệ Net mà các học viên Pháp Luân Công làm nữa (học viên đã cho cô gái địa chỉ trang web). Cô hy vọng cha cháu sẽ mau chóng bình phục, bắt đầu từ hôm nay cháu hãy niệm chân ngôn chín chữ cho cha mình. Nhà cháu còn có mẹ cháu, cháu bảo mẹ cùng lúc niệm cho cha cháu. Nếu như cháu có thể gặp cha thì nhất định cháu phải giúp cha mình thoái Đảng.”

Cô gái nói: “Cháu phải thoái Đảng, Đoàn, Đội. Cha cháu không phải là Đảng viên. Cháu là Đoàn viên.”

Người học viên nói: “Cô lấy họ của cháu, và chọn cho cháu tên thoái là chữ ‘An’ trong từ ‘an tâm’. Bây giờ bình an là quan trọng nhất. Cháu cũng nói với mẹ cháu, nói cho bà ấy biết ý nghĩa của việc làm tam thoái để cho bà ấy hiểu rõ. Cháu cần nói với mỗi một người cháu gặp. Vì sao dù cháu không thể gặp mặt cha mình nhưng cháu thành tâm niệm chân ngôn chín chữ cho ông ấy cũng có chỗ tốt vậy? Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là Cao Đức Đại Pháp của Phật gia có mang theo năng lượng thuần chính của vũ trụ, cho nên cháu niệm những chữ này có thể mang đến bình an cho cháu. Cháu không thể tin vào thuyết vô thần luận của Đảng cộng sản, nó bức hại Pháp Luân Công nên Thần sẽ không bảo hộ cho những ai đi theo Trung Cộng. Cháu đã hiểu những điều cô nói chưa?”

Cô gái nói: “Cháu đã hiểu.” Sau đó cô gái giữ lấy điện thoại và không ngừng khóc.

Người học viên nói: “Cô cũng chúc cả nhà cháu đều bình an vượt qua kiếp nạn này. Cháu hãy tin là cha mình nhất định sẽ khỏe lại. Đại Pháp cứu độ người thiện lương. Chúng ta xa cách trùng trùng có thể gọi cuộc điện thoại này, điều đó nói rõ rằng nhà cháu có duyên với Phật Pháp.”

Cô gái nói lời cảm ơn đến học viên. Người học viên nói: “Cháu hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, là Sư phụ bảo các học viên đến cứu những người lương thiện.”

Cô gái nghe xong liền nói: “Con cảm ơn Lý Đại sư! Con xin cảm ơn, con xin cảm ơn!”

Cô gái không ngừng khóc đến mức không nói nên lời, và cô ấy cũng không bỏ điện thoại xuống.

Người học viên nói: “Cháu nhất định phải niệm thật nhiều, cháu tin vào trên đầu ba thước có Thần linh, chỉ cần cháu chân thành tin tưởng người lương thiện sẽ có Thần bảo hộ cho. Bởi vì Thần Phật ở khắp mọi nơi.”

Cô gái vừa khóc vừa nói: “Cháu hiểu rồi. Cháu xin cám ơn! Xin cám ơn!”

Về việc cư dân sống trong một nhà lầu kêu cứu: Các bạn do Thần phái đến cứu chúng tôi!

Một vị tiên sinh 50 tuổi cùng với gia đình sống ở Vũ Hán đang phải đối diện với nỗi lo sợ bị chết đói. Ông ấy đã nhận được cuộc điện thoại của học viên Pháp Luân Công. Sau khi minh bạch chân tướng, dùng hóa danh “An Thuận” làm tam thoái và ghi nhớ chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì ông ấy nói một cách rất kiên định: “Cả nhà chúng tôi cảm ơn Pháp Luân Công. Chúng tôi tin rằng Thần sẽ bảo hộ cho chúng tôi nhất định không xảy ra chuyện gì.”

Một cư dân thành phố Vũ Hán bị mắc kẹt trong một ngôi nhà lầu đó là một vị tiên sinh cho đến bây giờ vẫn không thể đi ra khỏi nhà. Ông đã nhận cuộc điện thoại từ học viên Pháp Luân Công, ông vừa khóc vừa nói: “Tôi biết là sẽ có người quan tâm đến chúng tôi. Anh hãy cứu giúp chúng tôi trong tòa nhà này, chúng tôi đều bị phong tỏa nên không thể ra ngoài. Nhà chúng tôi đã không còn đồ ăn nữa và cũng không thể đi ra ngoài. Ở dưới lầu có chỗ bán rau nhưng đều bán với giá trên trời, so với giá rau trước đây cao gấp 7, 8 lần. Anh mua thì mua, không mua thì thôi. Nhà chúng tôi hết tiền rồi. Chúng tôi thật sự là những người dân cùng khổ. Chúng tôi đang phải đối diện với chết đói. Đảng cộng sản không quan tâm đến sống chết của người dân, những lời Đảng cộng sản nói đều là lừa người, nào là bây giờ Trung Quốc không còn dịch bệnh, tỉ lệ nhiễm bệnh bằng ‘0’ v.v tất cả đều là lừa người. Đảng cộng sản nói dối, nó để cho chúng tôi chết đói.”

Ông ấy vừa khóc vừa nói: “Mong rằng anh đưa tình cảnh khốn cùng của chúng tôi nói với bên ngoài, hãy để quốc tế biết được, để cho toàn thế giới này đều biết. Anh hãy cứu chúng tôi với. Đảng cộng sản đang nói dối, vì sao nó nói là tỉ lệ nhiễm bệnh bằng ‘0’ không liên quan đến chúng tôi chứ? Nó lại không cho chúng tôi đồ ăn, nó thì sống còn chúng tôi thì chết đói? Xin anh hãy cứu giúp chúng tôi, hãy kêu gọi người ta cứu giúp chúng tôi với.”

Người học viên nói với vị tiên sinh: “Trận ôn dịch lần này nhắm thẳng vào Đảng cộng sản mà đến nên bây giờ ông chỉ có thể tự cứu lấy mình.”

Ông ấy hỏi: “Vậy anh có cách nào để tự cứu mình không?”

Người học viên nói: “Ông hãy nhanh chóng làm tam thoái.”

Ông ấy cảm động nói: “Tôi sớm đã nghĩ đến làm tam thoái nhưng mà tôi không tìm được người giúp, cũng không biết làm sao để tam thoái. Tôi sớm đã nhìn thấu Đảng cộng sản rồi, nó không có cái gì tốt cả. Hôm nay anh gọi điện thoại cho tôi, thật đúng là có Thần cứu giúp rồi!”

Người học viên nói: “Vậy tôi lấy cho ông tên ‘An Thuận’ để thoái nhé. Ông hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Chân ngôn chín chữ này rất hữu dụng. Thần nhất định sẽ bảo hộ cho ông. Ông nhất định có thể thoát khỏi kiếp nạn và tình cảnh khốn cùng này.”

Vị tiên sinh kiên định nói: “Tôi hiểu rõ rồi, xin cám ơn anh! Cám ơn anh!”

Ông ấy nghẹn ngào nói: “Anh đã mang đến hy vọng cho chúng tôi vào lúc đứng giữa lằn ranh sinh tử. Tôi cám ơn anh rất nhiều. Bây giờ chỉ có các học viên Pháp Luân Công có thể cứu chúng tôi.”

Người học viên nói: “Ông không cần quá căng thẳng, hãy bình tĩnh lại, không cần phải lo sợ. Hôm nay ông đã làm tam thoái nên ông sẽ được bình an. Bởi vì ông không còn liên quan gì với tà đảng nữa, bởi vì virus ôn dịch lần này gọi là ‘virus Trung Cộng’!”

Ông ấy nói: “Anh có thể cho tôi biết một chút vì sao gọi nó là ‘virus Trung Cộng’ không?”

Người học viên nói: “Kể từ năm nay trở đi, viêm phổi Trung Cộng (cũng gọi là viêm phổi Vũ Hán, viêm phổi corona chủng mới) do Trung Cộng che đậy dịch bệnh nên đã nhanh chóng lây lan ra toàn cầu, diễn biến thành trận ôn dịch khiến cả thế giới kinh hãi. Khảo sát sơ bộ về lịch sử của Đảng cộng sản chính là một bộ lịch sử đen tối đầy ắp chiến loạn, nạn đói, ôn dịch và chết chóc. Nước Ý và Iran có tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất bởi vì họ là ‘bạn chiến đấu thân cận của Trung Cộng’. Hồng Kông và Đài Loan đã lựa chọn nói không với Trung Cộng nên kết quả là họ đã thành công đẩy lùi virus Trung Cộng. Lần này Trung Cộng vì để che đậy sự thật nên đã nói dối cả thế giới, tung tin đồn để tạo ra sự kiện hiểm họa công cộng đối với toàn thế giới và toàn nhân loại.”

Vị tiên sinh này nói: “Hóa ra là như vậy.”

Người học viên nói: “Ngoài ra, kể từ năm 1999 trở đi, Trung Cộng còn nhắm thẳng bức hại tàn khốc Pháp Luân Công tín ngưỡng vào ‘Chân Thiện Nhẫn’, không chỉ triệt để hủy hại đạo đức xã hội mà còn khiến cho đạo đức nhân loại một ngày trượt dốc nghìn dặm, việc ác làm đến cùng tận. Người xưa nói con người làm nhiều việc bất nghĩa ắt sẽ tự mình đi đến hủy diệt, làm nhiều việc xấu rồi thì ông Trời sẽ giáng xuống tai họa, ôn dịch, nạn côn trùng. Tất cả đều không phải là việc ngẫu nhiên. Tai họa ở nơi thế gian thường có tồn tại quan hệ đối ứng với hành vi của nhân loại. Đây cũng là thể hiện của thiên lý thiện ác hữu báo. Trung Cộng lừa người, người dân phải chịu khổ, bởi vì Đảng cộng sản bức hại Pháp Luân Công hơn 20 năm, đệ tử Đại Pháp luôn giảng chân tướng cho mọi người, nói về tam thoái là để mọi người tránh xa Đảng cộng sản. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người không tin, vẫn đi theo Đảng cộng sản mà phỉ báng Phật Pháp, vẫn mổ cắp nội tạng cho nên mới nhận phải sự trừng phạt của thượng thiên.”

Vị tiên sinh nói: “Chính xác là như vậy.”

Người học viên nói: “Hôm nay, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên khắp thế giới khiến cho con người quay trở về với thiên lý, đạo đức và thiện niệm. Càng ngày càng có nhiều người tu luyện Đại Pháp, truyền ra chân lý, hướng đến thế nhân nói ra sự thật. Trong trận ôn dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) nói với mọi người thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng thì sẽ có con đường sống và tương lai xán lạn. Cho nên ông nhất định phải trân quý mối thiện duyên và lời phúc âm này.”

Vị tiên sinh nói: “Tôi vô cùng tin tưởng điều này.”

Người học viên nói: “Ông nhất định phải đưa những gì tôi đã nói với ông truyền rộng ra cho mọi người, nói cho người thân bạn bè của ông biết, nói cho họ biết về chân ngôn chín chữ để tự cứu mình. Ông cần để cho nhiều người hơn nữa được đắc cứu. Ông hãy nói với người trong nhà để họ đều được bình an. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Ông nói cho người khác biết thì ông sẽ tích được phúc đức.”

Ông ấy nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm như vậy.”

Ông ấy không muốn gác điện thoại xuống và không ngừng nói: “Tôi cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn rất nhiều! Thật sự là Thần đã phái các anh đến để cứu giúp chúng tôi!”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/28/403035.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share