Bài viết của một học viên Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 3-7-2005] Gần đây, ở phân cục công an thị xã Kim Kiều, thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh đã che dấu cái chết của học viên cô Tô Tinh Nham. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2001, cô Tô Tinh Nham đi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật thì bị cảnh sát địa phương bắt giữ, tra tấn và hỏi cung. Sau khi cô bị đánh đến chết, thi thể cô bị ném xuống ao gần đó để tạo cảnh giả tượng là cô bị chết đuối.

Sau đây là báo cáo của một người có lòng chính nghĩa và còn nhân tâm, người đã ở vị trí biết được sự thật. Anh sẽ chứng thực khi đến thời điểm.

Tôi đã nói chuyện với một nhân viên ở sở cảnh sát địa phương. Tôi nói tốt về Pháp Luân Công và nói rằng các học viên theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” và họ rất đáng khâm phục. Anh ta liền nói “Nhưng họ nói dối”, tôi hỏi anh ta “Anh có thể nói cho tôi ai nói dối?”. Anh ta nghĩ giây lát rồi nói “Người phụ nữ đã chết, có tên là Tô Tinh Nham”. Anh ta nhìn tôi, tôi đã nghe kể về cái chết của cô Tô Tinh Nham (Su Jingyan) và cũng đã đọc tờ rơi nói lên sự nghi ngờ về trường hợp cái chết của cô Tô Tinh Nham. Bản thân tôi không tin rằng cô Tô chết đuối. Từ lúc anh ta đề cập đến cô Tô Tinh Nham, tôi tin là anh ta biết vài điều gì đó mà chúng ta không biết.

Vì thế tôi hỏi anh ta “Ý anh là gì?” Anh ta nói “Cô ta có mang một số tờ rơi. Chúng tôi hỏi có phải cô ta phân phát chúng. Cô ta không thừa nhận. Cô ta có không nên bị đánh đúng không? Tôi cũng đã làm thế”. Anh ta nói với thái độ ghét bỏ. Tôi nghĩ anh ta biết 1 chút ít, nhưng không nghĩ rằng anh ta có liên quan trực tiếp. Anh ta đã nói cho tôi biết cô Tô đã chết như thế nào. Nhiều người nghi ngờ là cô Tô bị đánh đến chết và thủ phạm đã ném thi thể cô xuống ao để tránh trách nhiệm. Vì thế những gì chúng tôi nghi ngờ thực tế đúng như vậy.

Cảnh sát đã nói dối công chúng về việc bắt giữ 2 học viên và cô Tô Tinh Nham trốn thoát và ngã xuống ao. Vì vậy tôi đã hỏi người đàn ông này về 2 học viên khác, Mã Tố Diễm và Triệu Quế Cần, và không biết có phải hai người này bị bắt trong phòng nơi chúng tôi đang nói chuyện không. Anh ta thản nhiên trả lời là đúng.

Chi tiết về việc cô Tô Tinh Nham bị giết như thế nào.

Cô Tô Tinh Nham đã 38 tuổi, là công dân của làng Thiết Liên, thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh. Cô là một người tốt và khoẻ mạnh, và là một thợ may lành nghề. Cô là một học viên kỳ cựu và kiên định trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào năm 1999, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, cô đa đi chứng thực Đại Pháp và đã bị bắt giam trong trung tâm cai nghiện, trại giam và trại cưỡng ép lao động. Vào đầu tháng 8 năm 2001, cô bị kết án 3 năm tù trong trại cưỡng ép lao động. Sau đó cảnh sát đưa cô và nhiều học viên nữ khác đến trại cưỡng ép lao động Mã Tam Gia. Khi họ đến thành phố Thẩm Dương, cô nhảy ra ngoài cửa sổ và trốn thoát. Cô không có tiền và đi chân trần, nhưng cô đã trở về nhà với sự giúp đỡ của những người có thiện tâm. Cô tiếp tục giảng chân tượng cho những người cô gặp.

Vào ngày 21 tháng 8 năm 2001, cô Tô Tinh Nham, cô Mã Tố Diễm và Triệu Quế Cần đến quận Lishan để phân phát tư liệu giảng rõ sự thật. Họ đã bắt đầu khoảng 9 giờ tối, nhưng họ không còn trở về nhà nữa. Vào ngày 23 tháng 8, khi 3 người bọn họ đang phân phát tư liệu thì bị phát hiện và bị cảnh sát bắt. Mã Tố Diễm và Triệu Quế Cần bị bắt, trong khi Tô Tinh Nham bị rớt xuống ao ở Xiatun, thành phố Đại Thạch Kiều. Vào ngày 24, nó được đồn đại rằng các học viên Pháp Luân Công đang phân phát tờ rơi. Khi cảnh sát đến, họ chỉ bắt được 2 người và người kia chạy trốn và bị chết đuối. Như không ai biết cô ta ở đâu đến, cảnh sát công bố thông tin cho chính quyền địa phương để đến nhận dạng thi thể.

Tin tức được lan truyền trong thành phố Đại Thạch Kiều. Mọi người đều nói về nó. Khi những học viên khác biết được tin này, họ cảm thấy có cái gì đó ngờ vực trong chuyện này. Họ bắt đầu tự điều tra và tìm thấy nhiều báo cáo không nhất quán về cái gọi là báo cáo tử vong của cảnh sát.

Cái ao trong vấn đề này là nằm trên con đường cái chính ở Xiatun. Nó là cái ao tự nhiên do mưa tạo thành, từ khi dân làng lấy đất ở đó. Nó trông giống như một cái chảo lớn. Người thường không thể chết đuối ở đó. Ngay cả một người nào đó đi bộ trong đêm, người đó cũng có thể nhận ra kịp thời và bước lùi lại. Điều nghi ngờ khác là nếu cô Tô Tinh Nham bị chết đuối, thì dạ dày cô phải đầy nước và chân tay cô phải cứng thẳng đơ. Thi thể cô có thể tái nhợt và yên bình. Tuy nhiên, thi thể cô Tô dồn lại thành đống và tay chân cô co coắp lại. Thi thể cô tím bầm, tay cô bi giật chéo ra sau vai và bụng cô không bị trương lên.

Cũng thật lạ là không ai có thể trông thấy thi thể cô sau khi được chuyển đến nhà xác. Cảnh sát giữ chìa khoá. Không một ai ngoại trừ chồng của cô Tô có thể vào gặp cô, nhưng chồng cô sợ cảnh sát và không muốn theo đuổi vụ này. Tại sao họ lại canh giữ thi thể? Lý do thực sự có lẽ là cảnh sát không muốn người khác chụp hình thi thể để dùng làm bằng chứng.

Ngày mà thi thể cô Tô bị hoả thiêu, cảnh sát cử 4 ô tô bảo vệ thi thể. Nếu cô bị chết đuối vì tai nạn, tại sao họ lại phải làm vậy? Họ có thể chỉ bàn giao thi thể cho gia đình cô ta. Theo những người trong cuộc, cảnh sát trả tất cả chi phí về việc hoả thiêu, điều này không bình thường đối với các cái chết do tai nạn bình thường.

Dựa trên những điều trên, nhiều người nghi ngờ rằng cô Tô Tinh Nham đã bị bắt vào ngày 21 tháng 8 và cảnh sát đã thẩm vấn, tra tấn, đánh đập cô đến chết (thi thể cô trông giống như cô bị đánh đến chết). Cảnh sát đã sợ phải chịu trách nhiệm và bởi vậy ném cô xuống ao. Các học viên đã viết về sự nghi ngờ về cái chết của cô Tô Tinh Nham và công bố thông tin trên trang Minh Huệ và địa phương trong tháng 10 năm 2001.

Các học viên không từ bỏ việc điều tra của họ về cái chết của cô Tô Tinh Nham. Bây giờ sự thật đã lộ ra. Người trong cuộc tham gia vào các hành động và góp phần vào cái chết của cô đã lộ ra là vào ngày 21 tháng 8 năm 2001, cảnh sát từ phân cục cảnh sát Kim Kiều bắt cô. Cô đã bị hỏi là có phát tờ rơi ở quận Lishan không. Cô Tô Tinh Nham từ chối hợp tác với họ. Kết quả là cô đã bị đánh chết và thi thể cô bị ném xuống ao.

Học viên, cô Mã Tố Diễm bị kết án 7 năm tù và cô Triệu Quế Cần bị kết án 8 năm tù. Cả hai đang bị giam giữ tại nhà tù Thẩm Dương Đại Bắc.

Tại đây, chúng tôi muốn nới với đồn công an Kim Kiều tại Đại Thạch Kiều cùng những hung thủ: những che đậy của các người chỉ có thể nhất thời mà thôi, cũng như giấy không thể gói được lửa mãi, mây không thể che mãi mặt trời, sự thật rồi cũng sẽ hiển hiện rõ ràng. Đạo trời đã rõ: thiện ác sẽ có báo ứng. Nếu các người lập tức chấm dứt bức hại, tìm cách tu sửa lỗi lầm, bù đắp tổn thất trước khi Trung Cộng diệt vong, thì may ra vẫn còn tương lai.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/3/105348.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/18/62992.html.

Dịch ngày 1-8-2005, đăng ngày 2-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share