[MINH HUỆ 5-8-2005] Bà Quách Nhuận Trân, 58 tuổi, sống ở số nhà 19 Tòa nhà Đoàn kết, đường Tam hòe, khu Đường cô, thành phố Thiên Tân. Trước khi bà tu tập Pháp Luân Công, bà bị bệnh cao huyết áp và đường tiết niệu. Sau khi bà tu tập Pháp Luân Công vào năm 1997, bà hoàn toàn bình phục các bệnh trên. Khi chính phủ Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào 20 tháng 7 năm 1999, bà đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cảnh sát từ phòng cảnh sát Đường cô thành phố Thiên Tân đã bắt bà. Chúng lục soát nhà bà và tịch thu một số tài sản của bà. Sau khi bà được thả, những người chịu trách nhiệm ở Hội đồng An ninh chính trị đường Tam hòe tiếp tục đến nhà bà quấy rối. Bà Quách chịu đựng áp lực cả về tinh thần lẫn thể xác. Chúng cũng ép các thành viên trong gia đình bà giám sát bà và không cho bà liên lạc với các học viên khác. Và kết quả của cuộc bức hại kéo dài là các bệnh tật của bà Quách Nhuận Trân đã quay trở lại và bà đã chết vào tháng Giêng năm 2004.

Bà Lưu Quế Anh, 79 tuổi, sống ở thành phố Bạc đầu, tỉnh Hà Bắc. Trước khi bà tu tập Pháp Luân Công, bà bị bệnh tim, đau xương và nhiều bệnh kinh niên khác. Sau khi bà bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp và năm 1998, tất cả các bệnh tật của và biến mất, bao gồm cả những dấu vết của tuổi già trên thân thể bà. Sau cuộc bức hại vào 20 tháng 7 năm 1999, các quan chức địa phương quấy rối và đe dọa bà nhiều lần. Bà Lưu đã mất vào ngày 16 tháng 2 năm 2002, bởi vì bà không thể tập Pháp Luân Công.

Bà Mưu Quế Lan, 69 tuổi, sống ở phố Thái nguyên, khu Sa hà khẩu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát và quan chức địa phương từ Ủy ban khu phố Thái nguyên thường xuyên đến nhà bà để quấy rối bà và ép bà từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Không có được môi trường bình thường để tu luyện, sức khỏe của bà suy sụp và bệnh già tái phát. Bà Mưu Quế Lan đã chết vào ngày 26 tháng 9 năm 2004.

Bà Khương Ngọc Tú, 74 tuổi, sống ở khu Phường tử, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Bà bắt đầu tu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà bị bè phái của Giang bức hại tàn ác các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cháu trai bà, người đã bị bắt nhiều lần và hiện nay vẫn đang bị giam trong trại giam. Bà Khương Ngọc Tú chịu đựng sự bức hại cả về tinh thần và thể chất. Bà đã chết vào ngày 3 tháng 5 năm 2005.

Bà Trần Quế Anh, 66 tuổi, sống ở làng Tam an tử, thành phố Duy phường, tỉnh Sơn Đông. Bà bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, và bà đã được hưởng nhiều lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Chồng bà cũng là học viên. Sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi chính quyền họ Giang bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, bà Trần nhìn những học viên có quan hệ với bà: cháu dâu, cháu trai, cháu gái lần lượt bị bắt. Trong thời gian đó ba cũng lo lắng về 2 cô con gái, cũng là học viên bị bức hại. Bà sống trong nỗi sợ hãi liên miên. Vào tháng 2 năm 2004, sức khỏe của bà Trần Quế Anh đã nhanh chóng giảm sút, và bà đã ra đi vào ngày 25 tháng 6. Hai ngày sau, chồng bà cũng mất theo.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/5/107780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/14/63909.html

Dịch ngày 17-8-2005, đăng ngày 19-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share