Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2019] Năm 2015, nhóm học Pháp của chúng tôi quyết định đi về vùng nông thôn để phân phát tài liệu về Đại Pháp.

Chúng tôi thực hiện vào buổi tối vì nhiều học viên trẻ phải đi làm vào ban ngày. Chúng tôi có bốn tài xế, đưa chúng tôi đi đến các làng xã và thị trấn khác nhau. Sau khi tới nơi, chúng tôi chia thành các nhóm hai hoặc ba người để phân phát các tờ bướm. Ở nhiều ngôi làng không có đèn đường, vì thế đôi khi chúng tôi vấp ngã trong bóng tối.

Vào một buổi tối, một con chó liên tục sủa. Khi tôi bước qua cổng và để tờ tài liệu vào bên trong, tiếng sủa chấm dứt. Chúng tôi cho rằng đó là một điều khá kỳ diệu.

Một lần khác một con chó vừa sủa vừa đuổi theo chúng tôi. Người chủ nhà chạy ra, tay cầm đèn pin rọi thẳng vào chúng tôi và hỏi chúng tôi đang làm gì. Tôi nói với ông ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và gợi ý ông hãy đọc tờ tài liệu tôi đưa cho ông. Ông đã nhận nó.

Một buổi tối tôi phân phát tài liệu cùng hai học viên khác, khi chúng tôi đi ngang qua một người phụ nữ lớn tuổi, bà giật mình. Bà hỏi chúng tôi đang làm gì và tôi nói chúng tôi đang phân phát tài liệu và treo các áp phích về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo bà hãy đọc áp phích và cũng khuyên bà hãy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được khỏe mạnh và may mắn. Bà tiếp nhận những gì chúng tôi nói và mời chúng tôi uống trà. Chúng tôi chưa làm xong việc nên đã lịch sự từ chối.

Đôi lúc chúng tôi gặp can nhiễu. Một buổi tối tôi được báo rằng hai học viên đã bị trình báo và bị đưa lên xe cảnh sát. Chúng tôi phát chính niệm, sau đó lái xe theo hướng xe cảnh sát. Chúng tôi nhìn thấy các học viên đang đi bộ trên đường. Rõ ràng họ đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho cảnh sát và đã được thả.

Sau đó tôi cùng các học viên khác quay trở lại ngôi làng. Người dân nói với chúng tôi rằng có hai học viên đã bị cảnh sát bắt đi và khuyên chúng tôi nên rời đi. Chúng tôi nói rằng chúng tôi đến đây để vạch trần những lời dối trá của Đảng Cộng sản. Họ có vẻ đã minh bạch cả rồi.

Chúng tôi đi tới cửa hàng ở địa phương đó nơi mà các học viên đã bị trình báo. Một số người ở đây đang chơi mạt chược. Chúng tôi nói rằng chúng tôi đến đây để nói với họ chân tướng về Đại Pháp và khuyên họ đừng trình báo hai người ấy nếu như họ có biết. Họ đã nhận thức ra rằng việc ấy là đúng.

Chúng tôi cũng tìm gặp người chủ cửa hàng – người đã gọi điện cho cảnh sát. Đó là một thanh niên trẻ. Chúng tôi dành khá nhiều thời gian để thuyết phục anh ấy rằng anh không nên làm như vậy. Chúng tôi nói anh hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và anh sẽ được phúc báo. Có vẻ như anh ấy đã bị thuyết phục.

Chúng tôi vô cùng trân quý sự giúp đỡ của các học viên đã chuẩn bị các tài liệu Đại Pháp. Trên đường đi tới những ngôi làng chúng tôi thường nhẩm Hồng Ngâm. Một số học viên đã nhìn thấy các chính Thần to lớn đang bảo hộ chúng tôi.

Sư phụ Lý đã giúp chúng tôi hóa giải rất nhiều nguy hiểm trên con đường tu luyện của mình. Chúng tôi đã kiên định vượt qua mọi thử thách dựa vào đức tin của mình đối với Sư phụ và Đại Pháp. Chúng tôi đã đi tới tất cả những ngôi làng và thị trấn trong khu vực. Toàn thể khu vực của chúng tôi đã được bao quanh bởi trường năng lượng ngay chính. Chúng tôi thường gặp những người dân rất thân thiện và họ chào hỏi chúng tôi.

Chừng nào tà ác còn chưa hết, chúng tôi vẫn sẽ không ngừng truyền chân tướng, làm tốt hơn nữa. Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/27/-396280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/22/183344.html

Đăng ngày 18-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share