Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 05-03-2020] Dưới sự tuyên truyền giả dối vô Thần luận tại Đại Lục, đệ tử Đại Pháp gặp khá nhiều khó khăn trong việc giảng chân tướng cứu độ những người làm trong ngành công an, cảnh sát, tư pháp thuộc chính quyền của tà đảng. Bó buộc trong hoàn cảnh của Trung Quốc, muốn giảng chân tướng rõ ràng cho những người này, cứu độ họ một cách triệt để, quả là việc không hề dễ dàng.

Hiện tại thiên tượng biến hoá, ôn dịch xuất hiện, bất kể giàu, nghèo, hèn, sang, làm chức vụ gì cũng khó mà tránh được. Trong dịch bệnh trước mắt, những người mặc đồng phục của tà đảng vốn mang hình tượng quyền cao chức trọng, đều bị thực tại khiến cho sụp đổ. Dịch bệnh, động đất, mưa đá, sương mù… liên tiếp xuất hiện, sự trừng phạt của tự nhiên đang hiển hiện ngay trước mặt nhân loại. Những nhân viên của tà đảng cũng không còn hung hăng như ngày trước, rất nhiều người đang tỉnh ngộ ra, đây cũng là thời cơ cho đệ tử Đại Pháp chúng ta cứu độ họ.

Hiện tại, trên những tuyến đường bị chặn ở Trung Quốc, đều có thể thấy những nhân viên này. Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, đa phần người dân đều ở trong nhà tránh nạn, còn họ lại bị đẩy ra ngoài đường, thật là đáng thương. Nếu như tôi nhìn thấy chỉ có một người đang làm nhiệm vụ, tôi sẽ chủ động bước đến chào hỏi, bắt chuyện vài câu, rồi bày tỏ sự thông cảm và đánh giá cao công việc của họ kiểu như “Đẩy lên tuyến đầu của bệnh dịch…” họ đều sẽ cảm ơn tôi.

Sau đó, tôi nói rằng ôn dịch, động đất, mưa đá, đều cho thấy ông trời muốn đào thải những người ác. Đến vắc xin mà trẻ tiêm, sữa mà trẻ uống đều làm giả, những việc làm hại thế hệ sau của chúng ta, chính là đang tự mình hại mình. Người Trung Quốc chúng ta đều tin rằng trên đầu ba thước có Thần linh, nếu như Thần nhìn nhận rằng người này tốt, thì sẽ bảo hộ anh ta, không ai có thể động đến được. Con người nguyên là do Thần tạo ra, sống hoà hợp giữa đất trời, nhưng con người lại phải đấu với Trời, đấu với Đất, bạn nói xem Thần sẽ cho rằng người này là người tốt không? Đeo khăn quàng đỏ, gia nhập đảng, đoàn, phát lời thề độc đấu với Trời, đấu với Đất. Đằng sau lưng đang vác một chiếc nồi đen lớn phản Thiên, phản Địa, phản Thần Phật, thử hỏi Trời sẽ bảo hộ chúng ta sao? Vì vậy, hãy đối diện với Thần Phật trên đầu chúng ta mà tuyên bố rằng “Tôi xin vứt bỏ tất cả những lời thệ ước gia nhập đảng, đoàn, đội”, vứt cái nồi đen lớn kia đi thật xa, Thần Phật từ bi, sẽ bảo hộ chúng ta.

Hầu hết họ đều làm tam thoái, tôi giúp họ lấy một cái tên thể hiện sự may mắn an lành, họ đều vui mừng cảm ơn tôi. Sau đó tôi giảng về chân tướng Đại Pháp, liền vô cùng thuận lợi.

Gần một tháng nay, tôi giảng chân tướng cho khá nhiều những nhân viên, người đeo băng tay đỏ, quản lý đô thị, cảnh sát giao thông, nhân viên Phòng 610 mà tôi gặp được. Tôi cảm nhận được rằng, không ít người trong số họ đều đã tỉnh ngộ ra, nhưng vẫn cần chúng ta mang Thiên lý đến trước mặt họ, thức tỉnh họ.

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi trong thời gian giảng chân tướng gần đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/5/在天象变化中救度邪党体制内的生命-402029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/12/183612.html

Đăng ngày 19-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share