Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2020] Đến tận sáu tháng sau khi bà Xa Cẩm Hà bị chín cảnh sát thẩm vấn và tra tấn trong 18 giờ đồng hồ, đầu của bà vẫn còn bị sưng. Ngón tay út ở bàn tay trái của bà đã không thể cử động được nữa. Bà không thể tự mình thay quần áo do hậu quả của các vết thương.

Bà Xa, 53 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 7 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà bị đưa đến Đồn Cảnh sát Trường Thanh. Tại đây, cảnh sát bắt bà phải làm tư thế trồng cây chuối rồi kéo tách hai chân của bà ra xa. Họ còn bạo hành tình dục và tra tấn bà bằng những phương thức khác nữa. Rất nhiều tóc của bà đã bị kéo đứt và toàn thân bà đầy những vết bầm tím.

Chồng của bà Xa đã rất phẫn nộ khi biết chi tiết về những cực hình tra tấn đối với vợ mình. Ông đã nộp đơn khiếu nại pháp lý đối với chín cảnh sát liên quan tới một số cơ quan chính phủ. Ông cũng phản ánh sự tàn bạo của cảnh sát lên trang web chuyên biệt của chính phủ.

Đáp lại những khiếu nại của chồng bà Xa, cảnh sát đã đe dọa ông và tiêu hủy các chứng cứ về tội bạo hành.

976090531c9d8aff8e403b9ed47178fe.jpg

Bà Xa, chồng cùng con trai

Người chồng bị đe dọa

Ngày 17 tháng 1 năm 2020, năm cảnh sát đã đến Đại học Giai Mộc Tư, nơi chồng bà Xa giảng dạy. Họ đã lục soát phòng làm việc của ông mà không có bất kỳ một văn bản pháp lý nào. Họ lấy đi máy tính của ông cùng bản sao các giấy tờ trong hồ sơ vụ kiện cảnh sát của ông, cũng như các giấy tờ biên nhận về việc nộp đơn. Họ còn lấy đi một mảng tóc bị giật đứt từ đầu của bà Xa trong lúc bà bị thẩm vấn. Bà Xa đã đưa chỗ tóc này cho chồng mình giữ để làm bằng chứng cho việc tra tấn.

6983f5b03cea5932a46cb11f48f65c7d.jpg

Tóc của bà Xa bị cảnh sát kéo đứt

Các cảnh sát đã yêu cầu chồng của bà Xa đến đồn cảnh sát cùng họ. Khi ông từ chối, họ đã cưỡng chế ông vào xe cảnh sát và đưa ông đến Đồn Cảnh sát Trường Thanh, cũng chính là đồn cảnh sát nơi bà Xa bị thẩm vấn và tra tấn.

Cảnh sát đã chất vấn về việc ông đã gửi đơn khiếu nại tới những đâu, đã gửi bao nhiêu bản và có nhận được phản hồi từ cơ quan nào không. Họ còn hỏi về việc ông thuê luật sư và danh tính của vị luật sư đó,…

Ngô Bân, một trong những cảnh sát đã đánh đập bà Xa, nói với chồng bà rằng: “Ông không thể chứng minh được rằng chúng tôi đã đánh bà ấy. Ông đang vu oan và ông sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.”

Khi Ngô Bân được hỏi ông có dám trực tiếp đối chất với bà Xa hay không, Ngô Bân đã quanh co từ chối, lấy cớ rằng bà Xa đang ở trong trại tạm giam.

Cảnh sát còn nỗ lực gây áp lực lên chồng của bà Xa để ép ông phải cung cấp thông tin về các học viên Pháp Luân Công địa phương khác. Họ đe dọa sẽ cản trở con trai ông tìm việc làm sau khi anh tốt nghiệp thạc sỹ.

Sau đó, khi chồng bà Xa gọi tới đường dây nóng của cảnh sát để khiếu nại về hành vi sai trái của cảnh sát, ông bị đe dọa sẽ bị kiện nếu còn tiếp tục khiếu nại và kháng cáo.

Người cha già kháng án lên chính quyền tỉnh

Người cha già 86 tuổi của bà Xa, ông Xa Duy Kỳ, đã nhiều lần đến đồn cảnh sát địa phương trong những tháng qua để yêu cầu thả con gái. Lý Ái Quốc, phó trưởng đồn cảnh sát, đã từ chối tiếp ông và nói: “Chúng tôi chẳng có cách nào để thả con gái ông hết. Bà ta không chịu nhận tội hay báo cáo về các học viên địa phương khác.”

Ông Xa đã góa vợ và phải nhờ cậy cả vào sự chăm sóc của con gái, giờ ông phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân. Ông càng lo lắng hơn khi biết con rể cũng bị thẩm vấn phi pháp.

Ngày 19 tháng 1, ông Xa đã đi tàu tới Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang. Trong hai ngày, ông đã cố tìm gặp sáu cơ quan chính quyền nhưng chỉ có một cơ quan tiếp nhận thư khiếu nại của ông. Tất cả các cơ quan khác đều từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nhân viên tại Ủy ban Chính trị và Tư pháp tỉnh cho biết tất cả các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công đều bị bác bỏ.

Bà Xa bị giam giữ ở một trại tạm giam và bị từ chối mọi điều trị y tế, mặc dù trên thực tế, viện kiểm sát đã trả lại vụ việc của bà cho cảnh sát vì không đủ chứng cứ.

Các báo cáo liên quan:

Một phụ nữ Hắc Long Giang bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát vẫn không chịu thả người ngay cả sau khi công tố viên đã trả lại vụ án do thiếu chứng ​cứ

Thành phố Giai Mộc Tư: Cô Xa Cẩm Hà bị tra tấn, người nhà của cô đã thuê luật sư để bảo vệ quyền công dân cho cô


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/10/401000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/12/183606.html

Đăng ngày 21-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share