Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 18-01-2020] Vào trưa ngày 25 tháng 7 năm 2019, Cô Xa Cẩm Hà – một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Giai Mộc Tư đã đến nhà của một học viên khác ở Trường An {thuộc tỉnh Thiểm Tây}. Tại đây, công an đã mai phục rồi bắt cóc cô. Cùng ngày, cô đã bị cưỡng chế đưa đến đồn cảnh sát thuộc phân cục công an ở ngoại ô thành phố Giai Mộc Tư để xét xử. Đây cũng là nơi cô bị tra tấn vô cùng tàn nhẫn như: bị cấu véo núm vú, trồng cây chuối với tư thế dạng hai chân, bị túm tóc, v.v và nhiều cách thức bức hại tàn khốc khác.

2020-1-17-203821-0--ss.jpg

Cô Xa Cẩm Hà

Dưới sự giám sát của phó trưởng đồn cảnh sát Lý Ái Quốc cùng cảnh sát Lý Cường, Ngô Sấm và 9 cảnh sát khác đã tra tấn cô Hà trong một ngày rưỡi; đã gây ra áp lực tinh thần vô cùng lớn và nhiều tổn hại trên thân thể của cô. Hiện tại, gia đình cô đã gửi đơn khiếu nại những cảnh sát đã lạm dụng chức quyền, có những hành động phi pháp đến nhiều các bộ ngành liên quan.

Cô Xa Cẩm Hà đã bị giam giữ bất hợp pháp và bị bức hại trong gần nửa năm. Trên đầu và huyệt thái dương cô xuất hiện cục u lớn và vẫn chưa thể tiêu bớt. Đầu óc cô luôn trong trạng thái mơ màng, tinh thần không tỉnh táo; ngón áp út ở bàn tay trái đã bị thương tật, đầu lưỡi có mụn cơm. Cô không thể tự thay quần áo, và không thể tự chăm sóc bản thân. Cô Hà đã rất nhiều lần cầu cứu được đến bệnh viện điều trị nhưng đều bị Trại tạm giam từ chối, họ nói phải được sự đồng ý từ đơn vị thì mới có thể giải quyết cho cô.

Thuật lại toàn bộ quá trình cô Hà bị bức hại

Ngày 25 tháng 7 năm 2019 vào lúc hơn 12 giờ 40 phút trưa, cô Xa Cẩm Hà đến nhà một học viên ở Trường An. Khi đi đến cửa của toà nhà thì cô phát hiện ra mình đang bị theo dõi, vì vậy cô đã không đến nhà của học viên đó nữa. Sau khi có dự định quay trở về thì bị công an mặc thường phục bất ngờ mai phục và bắt cóc cô. Lúc đó, cô lật người hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Khi cô bị hai người đè xuống đất, cô không biết họ là ai và đã hỏi nhưng họ không trả lời. Trong số đó, có một thanh niên tầm hơn 20 tuổi tên Ngô Sấm (sau này cô mới biết danh tính) đã chơi xấu cô khi nói cô đánh vào bụng hắn. Một tên khác thì đổi trắng thay đen nói cô Hà đã cào cấu hắn, chúng đã kéo cô vào ô tô và bắt đầu tra tấn cô. Chúng dùng nắm đấm để đánh vào phần thân trên của cô Hà. Sau khi đánh xong, chúng chê diện tích trong xe nhỏ, đánh không đã tay nên đã đổi sang một chiếc xe khác và tiếp tục đánh cô. Có ba người tham gia tra tấn cô, chúng đánh vào vùng ngực, cách thức ra tay vô cùng tàn nhẫn.

2004-12-2-draghair1--ss.jpg

Minh hoạ cách thức tra tấn của Trung Cộng: Túm chặt tóc, đập đầu vào tường

Sau đó, cô Xa Cẩm Hà đã bị cưỡng chế đưa đến đồn cảnh sát thuộc phân cục công an ở ngoại ô thành phố Giai Mộc Tư (đây là nơi thụ lý vụ án). Cảnh sát kéo cô đến khu vực tối trong hành lang của đồn cảnh sát, đây là nơi không bị camera theo dõi. Chúng đã kéo tóc cô rồi đập vào tường, dùng chân dẫm lên mặt cô. Người thụ lý án Ngô Bân rất nhiều lần ra tay véo hai đầu vú cô khiến cô Hà vô cùng đau đớn; Ngô Bân còn túm tóc cô thành hai nửa rồi liên tục kéo. Ngón áp út bàn tay trái của cô bị một tên khác dùng lực ép cứng xuống khiến xương tay lồi ra chỉ còn một lớp da bao bọc. Dần dần lớp da tụ thành vết thâm đen dày đặc khiến ngón tay không thể duỗi thẳng, và trở thành khuyết tật. Đầu gối, đùi phải của cô bị đá khiến cô không thể ngồi xổm. Kẻ ác đã làm trẹo chân cô, rồi tiếp tục dùng chân đá cô khiến cô bị thương nặng, cô đau đớn đến mức hét lên trong một thời gian dài. Khi đó, còn có một vài tên khác nhiều lần vặn hai tay cô; cô liên tục gào thét trong đau đớn. Nỗi đau này vẫn còn tiếp diễn cho đến tận hôm nay, khiến cô không thể tự thay hay mặc quần áo, không thể tự chăm sóc được bản thân.

2020-1-17-203821-1--ss.jpg

Mái tóc của cô Hà sau khi bị cảnh sát kéo rụng

Cưỡng chế cô Hà “ngồi lên ghế sắt” là cách thức mà chúng gọi là “thẩm vấn”, một tên cảnh sát dùng sách và nắm đấm chọc mạnh vào các vị trí đại huyệt {những huyệt đạo nguy hiểm} của cô; khiến cô đau đớn không thể cử động. Kết quả là cổ cô đã bị cứng đờ và không thể quay đầu. Đây là cách thức bức hại mà cô Hà đã phải chịu đựng rất nhiều lần trong suốt một ngày. Điều tra viên tên Ngô Bân đó còn túm tóc cô xốc lên xuống đất nhiều lần khiến mái tóc cô đã bị rụng rất nhiều. Chúng đồng thời bắt cô ngồi tư thế xoạc hai chân, cưỡng chế kéo hai chân cô tạo thành hình chữ nhất rồi liên tục dùng lực ấn hai chân xuống. Cô gần như bị ngất đi vì đau, bị chảy máu âm đạo, dần dần chảy ra rất nhiều máu. Có đến 4-5 tên giữ hai cánh tay và hai chân của cô Hà rồi nắm lấy tứ chi của cô xốc lên đến độ cao chừng gần một người rồi tiếp tục ném cô xuống đất. Cách thức tra tấn này lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, có lần đầu cô tiếp đất trước, khiến cô vạn lần thống khổ. Trong lúc đó, tên Ngô Bân véo vào núm vú của cô; hắn còn dùng lực véo vào bắp đùi, hai bên âm đạo, hai bên cánh tay của cô, v.v. Khiến cô càng đau đớn hơn nữa.

Khi lũ cảnh sát tà ác tra tấn cô Hà đã thấm mệt, chúng còng tay cô, cởi dây giày cô ra rồi buộc một dây vào cổ cô, một dây buộc lên chiếc ghế sắt. Hai tay cô bị còng rất chặt, chúng ma sát lên tay cô khiến cô rất đau đớn. Bọn chúng còng chặt hai tay cô ra sau lưng; chúng tìm đủ mọi cách thức để tra tấn cô Hà, khiến cho những ngón tay của cô đau đớn, cánh tay sưng đến mức khiến cho người ta thấy khiếp sợ. Toàn bộ cánh tay, đều chuyển sang màu đen, mu bàn tay sưng thành một cục còn to hơn cả một chiếc bánh bao. Tay bên phải của cô là bị bức hại nặng nề nhất.

Họ ép buộc cô phải làm xét nghiệm nước tiểu, cô đã không hợp tác. Một tên cảnh sát nam buộc cô phải cởi quần, hắn cưỡng ép cô cởi quần lót rồi tiếp tục cưỡng chế cô phải đi vệ sinh để lấy nước tiểu. Hai bác sĩ trẻ một nam, một nữ đứng cạnh cùng theo dõi quá trình đó. Người đàn ông còn cười nhạo cô, sau đó hắn ép cô nằm lên giường để lấy nước tiểu, và lấy máu; hắn còn nói: “Mau chóng tiêm, nếu tiêm không đúng chỗ cũng mặc xác cô!”

Từ chiều ngày 25 đến sáng sớm ngày 26 tháng 7 năm 2019, cô Xa Cẩm Hà bị bức hại đến mức đầu và huyệt thái dương sưng lên thành cục rất lớn, quai hàm sưng không thể mở miệng, núm vú, nội tạng, xương sườn, hai bả vai, hai bên đùi đều phát nóng như lửa đốt khiến cô vô cùng thống khổ. Khi có cơ hội, cô Hà sẽ tránh ra khỏi tầm quan sát của cảnh sát. Cảnh sát Tương đi thu gom số tóc của cô Hà rơi vãi trên mặt đất, và lưu giữ chúng lại.

Cảnh sát khám xét nhà, tịch thu tài sản phi pháp

Vào lúc hơn 4 giờ chiều ngày 26 tháng 7 năm 2019, phó trưởng đồn cảnh sát Lý Ái Quốc và đội trưởng phòng an ninh Ngô Bân, cùng 6 cảnh sát khác đã tìm người phá khoá để mở cửa nhà của bố cô Hà. Nhưng không ai có thể phá khoá, sau đó họ gọi điện cho chồng của cô Hà nói chồng cô hãy đến thăm nhà bố cô xem tình hình thế nào; nếu sức khoẻ họ không tốt thì sẽ thả cô Hà về. Chồng cô Hà đã tin lời đó, và dẫn cảnh sát đến nhà bố mẹ vợ rồi mở cửa cho họ vào.

Sau khi vào được nhà, cảnh sát bắt đầu khám xét từng tầng. Trong quá trình đó, họ không hề đưa ra thẻ cảnh sát và lệnh khám xét. Họ đã lục soát và lấy đi một số đồ dùng trong nhà như: máy tính, máy in, máy ghi âm, ổ điện, v.v. Họ bắt chồng cô Hà ký vào danh sách các vật dụng bị tịch thu, nhưng không đưa cho anh giữ một bản nào. Sau đó, chồng cô còn phát hiện cảnh sát đã lấy đi 3.000 Nhân dân tệ.

Tố cáo hành vi phi pháp của cảnh sát

Những cảnh sát vô nhân đạo ra tay đánh người, vũ nhục, dùng những cách thức tra tấn tàn bạo gây ra tổn thương rất lớn về thể chất và tinh thần của cô Xa Cẩm Hà. Những tình tiết nói trên và những di chứng để lại trên cơ thể cô Hà hoàn toàn đủ khả năng cấu thành lên tội cố ý gây thương tích đến người khác.

Gia đình và luật sư của cô Hà đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành đánh giá thương tích để xác định mức độ nghiêm trọng của tội ác mà họ đã gây ra. Cảnh sát thụ lý vụ án Ngô Bân đã có những hành vi với cô Hà như véo: núm vú, hai bên đùi, và cả bộ phận sinh dục. Đó là những hành vi phạm tội xúc phạm phụ nữ và cần phải được điều tra rõ ràng để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bức hại trong quá khứ

Cô Xa Cẩm Hà sinh năm 1967, làm việc ở công ty xây dựng số 1 tại thành phố Giai Mộc Tư. Hiện tại, cô đã về hưu. Pháp Luân Công được người dân hoan nghênh đón nhận vào khoảng năm 1996, người tu luyện hành xử chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Khi Pháp Luân Công bắt đầu bị bức hại, cô Hà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công. Trong một ngày vào tháng 6 năm 2000, cô Hà đã đến Quảng trường Thiên An Môn để giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tại đây, cô Hà đã bị cảnh sát bắt rồi đưa đến phòng xử lý vụ án thuộc Văn phòng Bắc Kinh. Văn phòng đã tịch thu của cô 100 tệ. Sau đó, cô bị chính quyền địa phương đưa về và tạm giam phi pháp trong 41 ngày tại trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư. Trước khi được thả ra, cô đã bị tịch thu hơn 2.500 nhân dân tệ, nộp phạt cho đơn vị 3.000 tệ, và chi trả 300 tệ cho mỗi bữa ăn.

Những cá nhân tham gia bức hại cô Xa Cẩm Hà:

Lý Ái Quốc (李爱国), Phó trưởng đồn cảnh sát, điện thoại bàn: 0454-6166778, điện thoại di động: +86-18724232222

Ngô Bân (吴彬), cảnh sát phụ trách và là người tham gia tra tấn cô Hà: +86-13946472555

Lý Cường (李强), cảnh sát trực tiếp tra tấn cô Hà: +86-18945601989, +86-13359500109, +86-18104540277


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/18/399156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/9/183153.html

Đăng ngày 19-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share