Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2020] Một người dân ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai vợ chồng bà Triệu Nhân Hà và ông Hình Tử Cương khoảng 50 tuổi bị bắt tại nhà riêng vào ngày 6 tháng 1 năm 2020. Trước khi bị chuyển tới Trại tạm giam Phổ Đông và bị giam giữ ở đó cho tới hiện nay, bà Triệu đã bị thẩm vấn tại Đồn Công an Linh Châu Sơn trong hai ngày.

Ông Hình bị giam giữ bốn ngày và khoảng giữa trưa ngày 9 tháng 1 được trả tự do. Cảnh sát đã còng tay ông ra sau lưng năm giờ đồng hồ liên tiếp.

Ngày 14 tháng 2 năm 2020, lệnh bắt giữ chính thức của bà Triệu được ban hành. Hiện tại, bà đang đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình.

Vụ việc bắt giữ gần đây nhất của bà Triệu và ông Hình diễn ra sau rất nhiều vụ bắt giữ trước đó trong ba năm qua.

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, một nhóm cảnh sát xông vào nhà của họ để cố gắng bắt giữ bà Triệu. Bởi bà không ở nhà, nên cảnh sát đã bắt giữ ông Hình và con trai của ông, anh Hình Hạo Đông. Máy tính, máy in, tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công và nhiều hộp giấy in của hai vợ chồng bị tịch thu.

Mặc dù anh Hình được trả tự do vào ngày hôm sau, nhưng cha của anh bị đưa tới trại tạm giam Phổ Đông. Sau khi Viện kiểm sát khu Hoàng Đảo từ chối phê chuẩn vụ việc, ông được trả tự do vào ngày 13 tháng 7.

Ngày 2 tháng 6 năm 2018, bà Triệu bị bắt giữ tại nhà và đến ngày 10 tháng 7 năm 2018, bà được bảo lãnh trả tự do vì lý do sức khỏe yếu.

Ngày 7 tháng 1 năm 2019, cảnh sát quay trở lại nhà bà Triệu để cố gắng bắt giữ bà. Bởi một lần nữa bà không có mặt ở nhà, nên cảnh sát bắt giữ ông Hình và giam ông trong đồn công an một ngày. Cảnh sát đã ra lệnh cho ông tới đồn công an nhiều lần và hỏi ông những câu hỏi liên quan tới việc bà Triệu đang ở đâu.

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, bà Triệu bị cảnh sát bắt giữ và ngày hôm sau, họ đưa bà tới trại tạm giam Phổ Đông. Bà bị huyết áp cao kéo dài tại trại tạm giam.

Ngày 25 tháng 7 năm 2019, ông Hình bị đồn công an triệu tập và thẩm vấn về nơi mà hai vợ chồng ông mua những vật tư để sản xuất tài liệu Pháp Luân Công tại nhà mà bị tịch thu trong lần bắt giữ vào tháng 6 năm 2017 và ai đã dạy họ sản xuất tài liệu. Ông Hình đã từ chối trả lời những câu hỏi của cảnh sát.

Bà Triệu được trả tự do vào tháng 8, sau khi bà bị ép buộc phải ký vào biên bản trái với ý trí của mình, thừa nhận bà đã “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi vụ việc bắt giữ mới đây nhất của ông Hình diễn ra vào tháng 1 năm 2020, cảnh sát thẩm vấn ông một lần nữa về máy tính và tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu vào tháng 6 năm 2017.

Bài viết liên quan:

Một người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông được trả tự do sau khi Viện kiểm sát từ chối phê chuẩn lệnh bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/19/401394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/27/183426.html

Đăng ngày 18-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share