Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2019] Cảnh sát thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã không chịu thả một học viên Pháp Luân Công địa phương, ngay cả sau khi vụ án của bà đã được viện kiểm sát trả lại vào ngày 27 tháng 11 năm 2019 vì không đủ chứng cứ.

Bà Xa Cẩm Hà bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư trong 5 tháng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Xa Duy Kỳ, người cha 86 tuổi của bà Xa, đã thường xuyên lui tới đồn công an địa phương trong mấy tháng qua để yêu cầu trả tự do cho con gái. Lý Ái Quốc, phó cảnh sát trưởng, đã từ chối tiếp ông và nói: “Chúng tôi không có cách gì để thả con gái ông. Bà ấy không chịu nhận tội hay tiết lộ thông tin về các học viên địa phương khác.”

Vì mẹ của bà Xa đã qua đời, nên ông Xa đã phải nương tựa cả vào con gái và bà Xa trở thành ​người chăm sóc chính cho ông, giờ ông phải chật vật để tự chăm sóc bản thân.

Cảnh sát còn nỗ lực gây áp lực ép chồng của bà Xa phải ​cung cấp thông tin về các học viên Pháp Luân Công địa phương. Họ đã đe dọa sẽ không để con trai của vợ chồng bà Xa tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp ​thạc sỹ.

Bà Xa đã bị bắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2019 trong khi đang đọc sách Pháp Luân Công cùng mọi người tại nhà của một học viên địa phương.

Cảnh sát của Sở Cảnh sát Giao Khu, gồm có Lý Ái Quốc, Ngô Bân và Lý Cường, đã bức cung bà Xa trong cả một ngày. Có lúc, họ còn bắt bà phải đứng trong tư thế ​trồng cây chuối. Sau đó, hai người túm lấy chân bà và tách chúng ra càng xa càng tốt.

2006-2-28-msj-kuxin-06.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Bị bắt phải làm tư thế trồng cây chuối

Kinh nguyệt của bà Xa đã ngừng từ sáu tháng trước nhưng sau lần bị tra tấn này bà đã bị chảy máu âm đạo. Phần lớn tóc của bà cũng bị kéo đứt và người bà bị đầy vết bầm tím sau khi bị tra tấn cả ngày.

Được biết, các vụ bắt giữ ở thành phố Giai Mộc Tư là do Cục Công an tại tỉnh Hắc Long Giang dàn dựng. Khoảng 40 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt vào tầm tháng 7 và tháng 8 năm 2019. Ông Dương Thắng Quân bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 2019 và 9 ngày sau ông đã bị tra tấn đến chết trong trại giam.

Vào ngày thứ hai bị bắt giữ, cảnh sát đã lục soát nhà của hai cha con bà Xa.

Máy tính của ông Xa, thiết bị mà ông sử dụng để sản xuất tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công, cũng như hơn 1.000 Nhân dân tệ có số sê-ri đặc biệt mà con trai ông thu thập được đã bị tịch thu.

Báo cáo liên quan:

Phó trưởng Đồn Công an phủ nhận việc đã nhận lại hồ sơ vụ án chống lại học viên Pháp Luân Công mặc dù đã được Viện Kiểm sát xác nhận tình trạng vụ án

Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang: 15 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vòng ba ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/31/398212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182089.htmll

Đăng ngày 22-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share