Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2020] Lần đầu tiên tôi biết cách đột phá phong toả Internet và vào được trang Minh Huệ là vào năm 2013. Mặc dù, biết được tầm quan trọng của trang mạng này, nhưng tôi đã không vào xem nó hằng ngày mãi cho đến tận năm 2016. Đọc các bài viết chia sẻ trên trang Minh Huệ mỗi ngày thực sự đã giúp tôi rất nhiều trong tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Có thể nói Minh Huệ Net là một trong những website mà đệ tử Đại Pháp làm, là một website then chốt.”

“Minh Huệ Net xác thực là rất trọng yếu, lấy được tư liệu nguồn từ tay người thứ nhất từ Trung Quốc ấy là tuyệt đối chân thật đáng tin cậy; bất kể một website nào cũng không thể xuất hiện từ góc độ cửa sổ [giao lưu] tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, vô luận người thường nhận thức như thế nào, chư vị nhất định phải nhận thức Minh Huệ một cách chính diện [tích cực].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Sư phụ cũng giảng:

“Minh Huệ Net là sân giao lưu của các đệ tử Đại Pháp, về đối ngoại cũng là một cửa sổ.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

“Hãy học Pháp nhiều vào, hãy đọc những bài viết giữa các học viên đăng trên Minh Huệ Net lẫn nhau, thật sự rất tốt, quả thực rất thành thục, có những bài viết rất tốt, hãy đối chiếu đối chiếu xem chư vị rốt cuộc là sai kém ở đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Đề cao tâm tính và bắt kịp

Bất cứ khi nào gặp khảo nghiệm tâm tính, tôi đều vào xem trang Minh Huệ. Thông thường thì tôi sẽ đọc được một bài viết về tình huống tương tự. Sau khi đọc xong, tôi liền biết mình nên làm gì để đề cao tâm tính. Tôi chân thành cảm ơn các học viên và trân quý sự chỉ dẫn của Sư phụ.

Vào đầu tháng 5 năm 2019, cha tôi đã phải nhập viện ba lần. Ông phải nằm liệt giường và tất cả mọi thứ đều phải phụ thuộc vào tôi. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu phẫn nộ với cha mình và nỗi sợ bẩn thỉu và hôi thối cũng lớn dần lên. Nhưng khi đọc được bài chia sẻ có tựa đề “Câu chuyện về hai tờ di chúc” trên trang Minh Huệ, tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân.

Trong bài chia sẻ đề cập đến việc một học viên phải chăm sóc cho cha chồng của mình, người bị bệnh táo bón và rất khốn khổ. Trong thời gian ông phải nằm viện, cô ấy đã giúp ông lau dọn vệ sinh sau mỗi lần ông đi tiêu bằng tay trần.

Tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng nhân hậu của cô ấy. Cô ấy đã có thể từ bi chăm sóc cho cha chồng mình, vậy mà tôi lại chẳng thể làm điều đó cho chính cha ruột của mình. Tôi phát chính niệm giải trừ chấp trước của mình và đã có thể tận tình chăm sóc cho cha tôi. Tôi biết ơn Sư phụ đã an bài cơ hội này cho tôi đề cao.

Một bài viết khác đã nhắc tôi chú trọng tới nhạc luyện công tải về từ trang web và xác minh chất lượng. Tôi nhớ lại là mình đã từng đọc một bài viết tương tự nhưng tôi lại bỏ qua nó. Tôi nghĩ rằng tôi có thể hỏi nhờ một bạn đồng tu nào đó giỏi về máy tính kiểm tra giúp mình, nhưng rồi tôi quên mất.

Sau khi đọc bài viết này, tôi nhận ra rằng mình cần phải vượt qua nỗi sợ khó. Tôi làm theo từng bước chỉ dẫn trong bài viết và tự mình kiểm tra bài nhạc. Tôi phát hiện ra đúng là có vài vấn đề với bài nhạc tôi đã tải về trước đó. Tôi tải lại nhạc lần nữa và đảm bảo chắc chắn rằng mình đã có bản nhạc đúng để luyện công.

Chồng tôi được ban phúc lành sau khi minh bạch chân tướng

Chồng tôi là một sỹ quan cảnh sát. Khi cuộc bức hại bắt đầu, anh ấy bị lừa gạt bởi những tuyên truyền và cố tìm cách ép tôi phải ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh xé sách Đại Pháp, đồng thời cũng lấy những băng tiếng và băng hình Đại Pháp của tôi mang đến sở cảnh sát. Anh thậm chí còn đe doạ sẽ ly hôn với tôi.

Tôi không từ bỏ anh ấy, tôi biết anh luôn là một người tử tế, và anh chỉ đang bị đầu độc bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi luôn tìm kiếm những cơ hội để nói với anh về Đại Pháp cũng như xua tan những hiểu lầm của anh.

Tôi thường kể cho anh ấy nghe về những gì tôi đọc được trên trang Minh Huệ, bao gồm cả việc con người trên thế giới thể hiện lòng biết ơn chân thành với Sư phụ và Đại Pháp như thế nào, cách mà họ gửi tới cho Sư phụ những tấm bưu thiếp thật đẹp. Tôi cũng chia sẻ với anh về những trường hợp bị quả báo được báo cáo trực tuyến.

Tôi cho anh xem ảnh những nhân vật được tạo thành bởi các học viên ở Đài Loan và New York và những tấm ảnh các giáo sư, sinh viên, sỹ quan cảnh sát đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau ở khắp nơi trên thế giới.

Thêm vào đó, tôi cũng cho anh xem băng hình quyết định của bộ Ngoại giao Mỹ về việc huỷ thị thực của các thủ phạm về nhân quyền. Cuối cùng anh ấy đã nhận ra rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp ở Trung Quốc, và việc bức hại môn tu luyện là bất hợp pháp.

Sau khi minh bạch chân tướng, chồng tôi đã nói với tôi rằng anh sẽ đảm bảo rằng không ai được quyền ngược đãi với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nơi anh làm việc, cũng như anh sẽ làm hết sức để bảo vệ họ. Anh cũng không còn can nhiễu tôi học Pháp luyện công nữa.

Nhờ minh bạch chân tướng và thay đổi quan niệm về Đại Pháp, chứng cao huyết áp của anh đã không còn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/14/398977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/21/183343.html

Đăng ngày 18-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share