Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 06-03-2020] Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát và lây lan rộng khắp toàn thế giới. Con người thế gian không biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng những đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể từ Pháp mà biết được rõ ràng. Tuy nhiên, trong dịch bệnh lần này có một lượng đệ tử Đại Pháp đang bị các chủng loại biểu hiện làm dẫn động.

Các đệ tử Đại Pháp ở huyện nhỏ nơi tôi đang sống, biểu hiện ra cũng không giống nhau. Có người bị dẫn động, cách ly trong nhà không ra ngoài giống như người thường. Có người mỗi ngày đều ra ngoài giảng chân tướng, hiện tại bị người thân can nhiễu không được đi đâu. Có người lấy lý do bị chặn đường, phong tỏa tiểu khu mà không ra ngoài. Có người thờ ơ không quan tâm; có đồng tu nói: Kết thúc rồi… đã bắt đầu. Có đệ tử Đại Pháp, đột phá tất cả mọi trở ngại bước ra đường giảng chân tướng cứu người. Trạng thái nào cũng đều có cả.

Nhìn thấy, nghe thấy những sự việc này, trong tâm tôi rất gấp gáp, chỉ mong mọi người đều có thể cùng nhau bước ra ngoài bắt kịp thời gian cứu những con người đáng quý. Đây không phải là cơ hội cho chúng ta cứu người hay sao? Sư phụ giảng:

“Mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa” (Nhổ tận gốc, Tinh tấn yếu chỉ)

Chúng ta không nên cứ mãi tuỳ tiện như thế. Chúng ta cần coi mỗi ngày đều như ngày cuối cùng, làm tốt việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, đừng để bản thân lưu lại quá nhiều hối tiếc.

Tôi xin nhắc lại một đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Sư phụ nói: “Có một lần, một học viên hỏi tôi rằng: Thưa Sư phụ, thoái đảng thoái đến bao nhiêu người thì tà đảng Trung Cộng mới đổ? (Sư phụ cười)Tôi đưa ra năm ngón tay.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Lúc đó, đọc đoạn Pháp này tôi cũng không ngộ ra được gì, tôi cũng đọc bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ về nhận thức đối với đoạn Pháp này. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đang nhìn vào số lượng người tam thoái để phán đoán thời gian Chính Pháp kết thúc. Khi dịch bệnh lần này xuất hiện, các loại biểu hiện của đệ tử Đại Pháp tại các nơi làm cho tôi có thêm nhận thức mới về đoạn Pháp của Sư phụ trong giai đoạn hiện tại. Tôi ngộ được rằng Sư phụ giơ năm ngón tay chẳng phải là muốn nói với đệ tử Đại Pháp rằng tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay của Sư phụ hay sao?

Sư phụ không muốn để rớt bất kỳ một đệ tử nào, Sư phụ muốn mỗi từng đệ tử đều trưởng thành chín chắn lên. Nếu như tất cả đều có thể thành thục lý tính, đi xuất con đường của mình, có thể chịu trách nhiệm với bản thân, tà ác không phải liền bị diệt tận hay sao? Sư phụ đang phải gánh chịu vô cùng lớn để đổi lấy sự thành thục của các đệ tử Đại Pháp! Nghĩ đến đây, tâm tôi đột nhiên cảm thấy bi thương, hai mắt nhòa lệ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít đệ tử Đại Pháp trong các chủng ma nạn và ràng buộc nhân tâm cản trở bản thân tiến về phía trước, trong đó cũng bao gồm cả tôi!

Các đồng tu hãy cùng nhau nhanh chóng tinh tấn thành thục bản thân, đừng để Sư phụ từ bi phải thay chúng ta gánh chịu thêm quá nhiều, đừng để Sư phụ phải chờ đợi mãi! Tôi xin chia sẻ bài thơ của Sư phụ khích lệ đồng tu cùng nhau cố gắng:

“Thậm ma thị đối Thần đích tín ngưỡng Duy hộ tôn giáo đích tâm na ma cường
Phóng hạ chấp trước tài năng tẩu tại Thần đạo thượng
Án trứ Thánh giả đích thoại thiện như cao dương
Thánh chiến thị thiên thần chi gian đích trượng
Nhân vi tín ngưỡng nhi chiến thị sát sinh hại mệnh
Bất thiện đích tâm hội sử ma tính cường
Thần bất hội khiếu nhân đái trước sất tâm thượng thiên đường
Thậm ma thị đối Thần đích tín ngưỡng
Phóng hạ nhân tâm ác niệm thiên quốc chỉ thu thiện lương.” (Thậm ma thị tín ngưỡng, Hồng Ngâm V)

Tạm dịch nghĩa:

“Thế nào là tín ngưỡng đối với Thần
Cái tâm duy hộ tôn giáo mạnh mẽ đến thế
Buông bỏ chấp trước mới có thể đi trên con đường của Thần
Chiểu theo lời của Thánh giả lương thiện như con chiên
Thánh chiến là trận chiến giữa các thiên thần
Con người vì tín ngưỡng mà chiến đấu là sát sinh hại mệnh
Tâm bất thiện sẽ khiến ma tính mạnh mẽ
Thần sẽ không để con người mang theo sát tâm lên thiên đường
Thế nào là tín ngưỡng đối với Thần
Buông bỏ nhân tâm ác niệm, thiên quốc chỉ thu nhận thiện lương.” (Tín ngưỡng là gì, Hồng Ngâm V)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/11/183603.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/6/走出来抓紧时间救人-402051.html

Đăng ngày 16-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share