Bài của Xiao Yan

[MINH HUỆ 12-04-2010] David Matas và David Kilgour, tác giả của cuốn sách Gặt Hái Đẫm Máu (Bloody Harvest) – Việc giết hại để lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, đã có một buổi ký tặng sách tại Đại học McGill, vào ngày 08-04-2010. David Matas là một luật sư nhân quyền và là một ứng cử viên giải Nobel Hòa bình năm 2010. David Kilgour là một cựu Bộ trưởng Ngoại giao cho châu Á-Thái Bình Dương người Canada.

2010-4-11-falungong-organ-harvest-01--ss.jpg

David Kilgour, đồng tác giả của Gặt Hái Đẫm Máu, ký tặng cuốn sách của mình tại Đại học McGill.

2010-4-11-falungong-organ-harvest-02--ss.jpg

Một sinh viên của Đại học McGill bật khóc tại buổi ký tặng sách. Cô nhớ lại những gì đã xả ra với một người bạn của mẹ cô.

Cô sinh viên nói:”(Các học viên Pháp Luân Công) đã nhìn thấy bà ấy nằm trên mặt đất với ngực bị phanh ra và tất cả nội tạng của bà ấy đã bị mất. Họ đã cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng các nhà chức trách đã gây khó khăn cho họ,

Nếu tôi sống ở Trung Quốc, tôi có thể là một học viên Pháp Luân Công. Ngay cả khi tôi không phải, bạn bè của tôi, mẹ tôi và người dì của tôi có thể. Điều này thật là sốc.

Cô đã nói với phóng viên rằng thật khó để cô tin rằng những tội ác khủng khiếp như vậy đang xảy ra bây giờ. Cô đã yêu cầu hai tác giả ký vào cuốn sách cô vừa mới mua và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về những gì đã xảy ra.”Sau hết, (Trung Quốc) là quê hương của cha mẹ tôi và tôi hy vọng những điều khủng khiếp như vậy có thể dừng lại.”

Các giáo sư và sinh viên từ Đại học McGill và các cư dân của cộng đồng đã được hiểu rõ ở buổi ký tặng sách. Hai tác giả nói về những bằng chứng họ đã thu thập được hơn bốn năm qua, có thể chứng minh rằng mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đang xảy ra ở Trung Quốc.

Ông Kilgour nói rằng họ đã đi đến kết luận rằng chế độ Trung Quốc đã sử dụng hệ thống của chính phủ, quân sự và hệ thống bệnh viện để mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị giam cầm trên một quy mô lớn.

Ông Matas tin rằng những gì họ đã làm không phải là cái gì đó mà có thể dễ dàng được thực hiện bởi bất kỳ nhóm nhân quyền nào. “Là một thành viên của một tổ chức nhân quyền, tôi biết họ cố gắng để tránh những vấn đề cực kỳ phức tạp như vậy. Nếu chúng tôi không làm điều đó, không ai khác sẽ làm“, ông Matas nói.

Gặt Hái Đẫm Máu được xuất bản vào tháng 10 năm 2009. Nó là những cuốn sách bán chạy nhất Winnipeg trong hai tuần. Ấn bản đầu tiên đã được bán ra trong hai tháng và ấn bản thứ hai cơ bản được bán ra hiện giờ. Hai tác giả đã trả lời các câu hỏi của những người tham dự và ký tặng sách của họ.

Thông tin thêm

Ngày 06-07-2006, sau một cuộc điều tra toàn diện, ông David Kilgour và David Matas phát hành một báo cáo dài 68 trang – Báo cáo dẫn đến Cáo buộc về mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đến các phương tiện truyền thông tại Ottawa. Trong bản báo cáo, nó đề cập đến các tội ác được chính quyền Trung Quốc giao phó như ” một hình thức của tà ác chưa từng thấy trên hành tinh này.”

Bản báo cáo đã được hiệu chỉnh ba lần và cuốn sách Gặt Hái Đẫm Máu – Giết hại để lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công đã được xuất bản vào tháng 10 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/12/221412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/14/116097.html

Đăng ngày 16-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share