[MINH HUỆ 27-1-2010]

Cựu thư ký Canada của vùng Châu Á Thái Bình Dương ông David Kilgour đã được phỏng vấn ngày 24 tháng 1 năm 2010, sau khi được biết là chính phủ Hồng Kông từ chối cấp hộ chiếu cho sáu nhân viên sản xuất chủ chốt của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun Performing Arts). Sự từ chối hộ chiếu đã đưa đến kết quả là bảy buổi diễn đã bán hết vé tại Hồng Kông phải bị hủy bỏ.

Ông Kilgour nói, “Đây là một ngày rất rất buồn cho dân cư tại Hồng Kông. Họ đã được biết khắp thế giới như là những người đang tin tưởng nơi chế độ luật pháp và dân chủ và tôn trọng người dân; và sự quyết định từ chối hộ chiếu này cho thấy là đó là chế độ nhà nước tại Bắc Kinh đang nắm quyền tại Hồng Kông.”

Ông Kilgour tin rằng điều này sẽ ảnh hưởng Hồng Kông trong nhiều cách. Ông nói, “Làm sao mà một người đầu tư cẩn thận lại có thể đầu tư tiền vào một nơi mà luật pháp không được tôn trọng hoặc nhân phẩm không được tôn trọng? Tôi đã đến Hồng Kông nhiều lần và đã gặp mặt nhiều viên chức của chính phủ Hồng Kông, tôi nghi rằng phần đông họ đều bị thất vọng về quyết định này cũng như phần đông dân chúng trên thế giới mà đã nghe nói về nó. Thật là đáng chê trách.”

Ông Kilgour nói rằng sự từ chối cấp hộ chiếu cho các nhân viên sản xuất Thần Vận của chính phủ Hồng Kông là “ngu muội hết sức. Mọi người đều có thể nhìn thấy, họ đơn thuần không muốn xem văn hóa truyền thống Trung Quốc được trình diễn cho dân chúng Hồng Kông. Chắc chắn là không có một người Hồng Kông nào mà không biết qua đó.”

Ông Kilgour và gia đình ông đã đi xem buổi trình diễn trong các năm qua, và đã có nhiều lời tán thưởng. Ông nói rằng Nghệ thuật Thần Vận đã ‘gửi một thông điệp về lịch sử và văn hóa và múa và y phục, là một phần sống động căn bản của hàng trăm năm lịch sử Trung Quốc.”

Ông nói rằng quyết định này đơn thuần phát đi một lời nhắn, “Đối với các công chức cộng sản, họ muốn dân chúng quên đi về lịch sử văn hóa Trung Quốc và họ muốn chỉ có các đoàn người lính đi như ngỗng là cần được xem, vì hình như đó là ý nghĩ của họ về văn hóa Trung Quốc.”

Ông Kilgour tiếp tục kể câu chuyện một đứa bé gái mà đã hát một bài hát tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, “Tôi không cần nhắc cho mọi người tại Hồng Kông về đứa bé gái tuyệt vời mà đã hát một bài hát năm ngoái và một số kẻ khờ khạo trong Đảng đã quyết định là cô bé không đủ đẹp để hát nó vì vậy chúng đã dùng giọng hát của cô và một đứa bé gái khác đẹp hơn để hát. Đối với tôi, đó là điều mà văn hóa Trung Quốc là đối với Đảng hoặc nhà nước tại Trung Quốc – nó là một sự Lừa đảo tuyệt vời.”

Ông nói, “Có một sự nhất trí càng ngày càng rõ rệt là chỉ điều gì mà Đảng chống lưng là được giữ lại, và có một sự nhất trí càng ngày càng tăng là chúng không có đạo đức… Vì vậy nó cho thế giới thấy điều gì, tôi nghĩ, là họ không muốn nhìn thấy khía cạnh càng trọn vẹn càng truyền thống hơn của văn hóa Trung Quốc. Họ muốn không muốn thấy gì khác hơn là các điều tuyên truyền từ truyền hình – mà phát sóng cho dân chúng 24/7 hiện nay. Chúng không muốn nhìn thấy khía cạnh lịch sử của Trung Quốc mà phản ảnh các giá trị mà phần đông người Trung Quốc, tôi nghĩ, đã ôm giữ.

Là một trong hai vị điều tra viên độc lập về các tố giác chế độ Cộng sản Trung Quốc cắt lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, và là đồng tác giả của quyển sách Mổ cắp đẫm máu (Bloody Harvest), ông Kilgour nói, “David Matas và tôi đã nêu lên trong quyển sách của chúng tôi ‘Mổ cắp đẫm máu’ rằng các giá trị của Pháp Luân Công, Chân-Thiện-Nhẫn, là những giá trị chân chính trong lịch sử của người dân Trung Quốc, và hy vọng rằng cho cả đến bây giờ. Chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn chế độ đang đi đến sụp đổ và nó sẽ được thay thế bằng một chế độ dân chủ.

Cuối cùng ông Kilgour nói, “Màn trình diễn Thần Vận đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng các y phục và văn hóa và nhảy múa và hát này tượng trưng cho hằng trăm năm lịch sử của Trung Quốc. Chỉ có các tên ngu ngốc mà đang cai trị quốc gia là muốn dân chúng quên về lịch sử văn hóa của người Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/3/114401.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/27/217019.html

Đăng ngày 21-03-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share