Bài của Wang Ching-han

[MINH HUỆ 08-04-2010] Sau giờ làm, học viên Pháp Luân Công Hsu Bo-kun thường nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công ở trước tòa tháp 101 Đài Loan. Vào 7 giờ tối ngày 04-12-2009, một nhân viên cảnh sát từ Phòng cảnh sát Hsiyi đã đưa cho ông một thông báo phạt tiền 300$ Đài Loan. Ông Hsu đã phản đối việc bị phạt tiền tại tòa án Đài Bắc. Theo quan điểm của chủ tọa, ông Lin Meng-huang, việc phạt tiền là can thiệp vào quyền tự do ngôn luận và phủ nhận hiệu lực của hình phạt đó. Trong phán quyết của mình ông đã lên án việc phong tỏa thông tin của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi Chính phủ Đài Loan bảo vệ nhân quyền. Thời báo Tự do Đài Loan đã đưa tin về vụ kiện vào ngày 05-04 trên trang nhất trong một bài viết dài.

2010-4-8-tw-media--ss.jpg

Bản báo cáo chỉ ra rằng Thẩm phán Lin đã nhận thức được rằng Pháp Luân Công đã bị bức hại tại Trung Quốc và rằng sự thực có thể được làm sáng tỏ thông qua tự do ngôn luận. Nhưng Chính phủ Trung Quốc kiểm soát nhiều hình thức truyền thông. Tháng trước, Google chuyển máy chủ từ Trung Quốc sang Hồng Kông để tránh các nguyên tắc kiểm duyệt của ĐCSTQ. Phong tỏa thông tin của Đảng cộng sản Trung Quốc ngăn người dân Trung Quốc không biết sự thật về Pháp Luân Công. Ông Lin nhắc nhở Chính phủ Đài Loan rằng chính sách hành chính phải phục vụ nhân dân. Ông Hsu đã thể hiện được chính kiến của mình với khách du lịch Trung Quốc một cách ôn hòa và không gây cản trở giao thông. Quyền lợi của ông cần được hiến pháp bảo vệ. Nếu ông bị cấm không được cầm biểu ngữ tại những điểm phong cảnh đẹp mà khách du lịch Trung Quốc tham quan, còn cách nào để ông có thể truyền rộng sự thật về Pháp Luân Công cho những du khách Trung Quốc? Thẩm phán Lin đã hủy bỏ việc phạt tiền.

Bài báo đã nhắc đến lời tuyên bố của ông Hsu:” Pháp Luân Công đã bị cấm ở Trung Quốc và không có thông tin chính xác về nó. Để cho người dân Trung Quốc biết về bản chất thật của chính quyền chuyên chế Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công thường cầm các biểu ngữ ở những nơi mà khách du lịch Trung Quốc tham quan và giải thích sự thật về cuộc bức hại. Các học viên quảng bá Chân-Thiện-Nhẫn. Không ai gây phiền nhiễu cho những người khách du lịch này.”

Ông Hsu nói:” Tôi đã cầm một biểu ngữ ôn hòa và không đi theo hay lạm dụng bất cứ ai. Nhưng tôi nhận được một trát hầu toà. Có phải điều đó có nghĩa là Đài Loan có thái độ bức hại Pháp Luân Công giống như Trung Quốc không?” Vì vậy, ông đã đệ đơn kháng án với tòa án Đài Bắc và đã được miễn phạt tiền.

Bản báo cáo tuyên bố rằng Lin Wen–kui, Phó Giám đốc Phòng cảnh sát, nói rằng họ tôn trọng phán quyết của thẩm phán. Ông nói rằng ông bị gọi ra toà vì có người đã thông báo là [ông làm] giao thông bị tắc nghẽn chứ không vì lý do nào khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/8/221203.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/10/116018.html
Đăng ngày 14-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share