Bài viết bởi Nhược Thủy

[MINH HUỆ 09 – 03 – 2010] Thời gian trước đây tôi được mời làm trong một doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp này hoạt động được nửa năm, họ đề nghị mức lương rất cạnh tranh, điều kiện làm việc tốt và có một trợ lý đặc biệt. Hơn nữa, công việc phù hợp với chuyên ngành của tôi, và nơi làm việc thì gần nhà. Tuy nhiên, nghĩ rằng có thể phải mất rất nhiều thời gian và công sức cho công việc và sẽ ảnh hưởng đến sự tu luyện, làm tài liệu giảng thanh chân tướng, và việc dự nhóm học Pháp của mình, tôi đã từ chối lời đề nghị. Tôi nghĩ rằng không đáng đánh đổi thời gian quý báu của mình để lấy bạc tiền, vì vấn đề tài chính của tôi tạm ổn. Tuy nhiên, chồng của đồng nghiệp của tôi làm việc ở đó mỗi ngày đều gọi điện cho tôi vài lần, bảo tôi giúp đỡ họ. Điều này làm tôi cảm thấy rằng đây là sự an bài của Sư phụ và có liên hệ với chứng thực Pháp. Sau đó tôi đề nghị họ với mức lương cao hơn để cho thấy rằng tôi không mong muốn làm việc ở đó, nhưng họ đã đồng ý với lời đề nghị của tôi. Do đó tôi đã bắt đầu công việc ba ngày sau đó.

Công ty đã thua lỗ vài tháng nay. Sau khi tôi vào, việc kinh doanh nhanh chóng được cải thiện và họ tưởng thưởng cho tôi. Điều này giúp tôi có vị thế tốt trong công ty lẫn bên ngoài xã hội. Suốt thời gian đó, nhiều khách hàng đã tới công ty, hầu hết là người vùng xa. Mặc dù ngày nay đạo đức nhân loại đang xuống dốc, tôi không bao giờ làm những gì vô đạo đức và không tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn khi giao dịch với khách hàng. Hơn nữa, tôi khuyến khích ông chủ không nên lừa dối người khác, vì thế suốt thời gian đó công ty đã giữ được nền đạo đức kinh doanh. Thật khó mà tìm được công ty tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh tại Trung Quốc ngày nay, vì sự ảnh hưởng của cái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xấu xa đó .

Lúc ấy, tôi giảng chân tượng về Pháp Luân Công cho ông chủ, trợ lý, các bạn đồng nghiệp, và những khách hàng, và giúp họ thoái ĐCSTQ. Thế nhưng, tôi vẫn không sáng tỏ được tại sao tôi lại làm việc ở đó. Có phải tôi đến đó chỉ để làm việc và cứu độ chúng sinh trong khi giúp công việc kinh doanh của họ không? Thực ra hằng ngày tôi đã làm như vậy trước khi tới đó làm việc.

Một ngày nọ, ông chủ bất ngờ hỏi tôi: “Sao chị không đăng ký cho những khách hàng kia ?” Tôi đã bối rối. Việc đó lẽ ra thuộc trách nhiệm của người thư ký. Mặc dù phòng tôi cần những đăng ký đó, những việc đó nên để cho trợ lý của tôi. Tại sao ông chủ lại bảo tôi chuyên trách việc này? Tôi vẫn tự hỏi điều đó khi ông chủ lệnh cho tôi chịu trách nhiệm về việc đăng ký, ông ấy nói rằng viêc này có lợi cho những khách hàng của tôi trở lại trong tương lai. Về sau, trợ lý cho tôi biết: “Trước đó công ty vốn chưa bao giờ làm công việc đăng ký vì mỗi ngày có rất ít khách. Nhưng từ khi chị tới đây, ngày càng có nhiều khách hàng tới mỗi ngày.

Tôi rời doanh nghiệp sau 80 ngày, khi ấy trong sổ đăng ký đã có vài ngàn địa chỉ điện thoại. Một đồng tu cho biết những số điện thoại đó tất cả đều từ những nơi rất xa xôi, và rằng website Minh Huệ đã báo cáo nhiều người ở các nơi đó đã bị ĐCSTQ lừa dối vì có rất ít đệ tử Đại Pháp và tài liệu giảng thanh chân tướng ở đó. Sau đó tôi nhận ra rằng những kinh nghiệm đặc biệt này đã thực sự mang đến nhiều cơ hội trân quý cho những chúng sinh không thể tiếp cận với tài liệu giảng thanh chân tướng. Sau khi về nhà, tôi gửi tất cả những số điện thoại đó đến trang Minh Huệ và các nhóm giảng thanh chân tướng qua di động. Tôi hiểu rằng mỗi số điện thoại không chỉ dành cho một người, mà còn đại diện cho nhiều chúng sinh trong một khu vực rộng lớn.

Tôi đã sáng tỏ ý nghĩa sâu sắc của:

Vạn sự vô chấp trước,
Cước hạ lộ tự thông.

(“Vô Trở” trong Hồng Ngâm II )

Những công việc hiện tại, cuộc sống, và mỗi hoạt động mà chúng ta tham gia đều có liên quan chặt chẽ đến việc cứu độ chúng sinh. Tất cả chúng ta là lạp tử của Đại Pháp. Nếu chúng ta xả bỏ chấp trước từ trong Pháp, trở thành vô ngã, và thuận theo tự nhiên, thì chúng ta đang đi trên con đường an bài của Sư phụ. Sau đó chúng ta có thể cứu độ thêm nhiều chúng sinh mà Sư phụ mang tới cho chúng ta, hoàn thành tốt trách nhiệm của chúng ta, và hoàn thành thệ ước từ tiền sử. Dường như chúng ta chủ động cứu độ chúng sinh, nhưng thực ra đó là sự an bài của Sư phụ khi chúng ta đang cứu độ chúng sinh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/9/219489.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/18/115421.html
Đăng ngày: 29– 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share