Bài của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2010] Tôi là một học viên lâu năm đã tập Pháp Luân Công trong 13 năm. Tôi sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và dùng một xe hàng lưu động để giảng thanh chân tướng bất cứ nơi nào tôi đến, mang theo sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp đi khắp mọi nơi. Tôi có cơ hội để gặp gỡ mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội và từ khắp các miền. Để có thể giao tiếp tốt hơn với những người lạ từ khắp nơi trên đất nước, tôi sử dụng mọi cơ hội tôi có để học tiếng phổ thông. Tôi đã thành công trong việc đột phá rào cản ngôn ngữ của các thổ ngữ khác nhau để tăng hiệu quả của mình trong giảng chân tướng.

Tôi yêu cầu các đồng tu mà có khó khăn trong việc bước ra giảng chân tướng về Pháp Luân Công tham gia cùng tôi. Một lợi thế là những học viên này có thể học hỏi từ những học viên khác mà đã đủ can đảm để giảng chân tướng. Mặt khác là họ sẽ phối hợp với toàn bộ chỉnh thể bằng việc phát chính niệm ở khoảng cách gần tới những nơi mà chúng tôi giảng chân tướng. Một số có khó khăn lúc đầu trong việc giảng chân tướng, vì thế các học viên khác và tôi giúp bổ sung những gì họ thiếu. Những học viên này đã đề cao từng bước trong việc giảng chân tướng của họ.

Để đạt được một hiệu quả tốt hơn trong việc cứu độ chúng sinh, tôi kiểm tra và tổng kết mỗi ngày của những trường hợp giảng chân tướng trước khi đi ngủ. Tôi phân tích những lý do tại sao tôi đã không thành công trong việc tiếp cận một số người và làm thế nào để có thể làm tốt hơn trong thời gian tới. Tôi cũng làm việc này cho các học viên mà đã làm tốt trong việc giảng chân tướng. Tôi cũng chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp và bài học kinh nghiệm về thuyết phục người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với các học viên mà chỉ mới bắt đầu giảng chân tướng. Bằng cách này, chúng tôi có thể củng cố những điểm yếu của nhau và đồng hóa với chỉnh thể.

Tôi cũng đã học được cách để giảng thanh chân tướng với người câm điếc. Một ngày có một người như vậy đến xe hàng lưu động của tôi và chỉ vào thắt lưng của ông ấy, ra hiệu rằng ông ấy bị đau ở đó. Tôi lập tức hiểu ra rằng đây là an bài của Sư Phụ cho tôi cứu độ ông ấy. Tôi đã viết lên một mảnh giấy rằng tôi muốn học ngôn ngữ ký hiệu từ ông. Tôi cũng viết rằng ông nên ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông đã vui mừng và bày tỏ rằng ông sẵn sàng dạy tôi. Tôi đã tìm cách để học các từ thông thường trong ngôn ngữ ký hiệu. Ông cũng thoái xuất khỏi Đảng. Sau đó ông nói với tôi rằng thắt lưng của ông không còn đau nữa. Tôi đã nhận ra rằng những người câm điếc khác cũng bị đầu độc tư tưởng bởi ĐCSTQ khá nặng. Họ sống trong một thế giới không có âm thanh. Họ chỉ có thể nhìn nhưng không thể nghe và nói. Do vậy, những người này có ít quan niệm. Miễn là bạn có thể giúp họ hiểu sự thật, họ dễ dàng được cứu hơn so với những người bình thường khác. Tôi có một mong muốn và muốn tạo ra một con đường để cứu những người bị câm và điếc. Con tạ ơn Sư Phụ đã thực hiện an bài từ bi này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/22/218556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/14/115324.html

Đăng ngày 18-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share