Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-11-2019] Năm 2017, có người đã báo cáo tôi với cảnh sát khi tôi đang phát tờ rơi giảng chân tướng. Vì thế, tôi bị giam giữ tại trại tạm giam huyện trong hơn 10 ngày. Sau đó, tôi được đưa đến trại tạm giam thành phố và bị giam ở đó trong vòng một năm.

Trong vòng một năm này, tôi đã gặp nhiều người ở đủ mọi lứa tuổi, và xuất thân từ nhiều giai tầng khác nhau trong xã hội. Một số người bị giam trong vài ngày, trong khi những người khác thì bị giam gần cả năm.

Do những lời dối trá và vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Đại Pháp, nên một số người trong số họ đã hiểu lầm các học viên. Tôi không để tâm đến thái độ của họ và luôn chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Tôi đối xử tử tế với mọi người. Dần dần, họ bắt đầu trò chuyện với tôi, và nhanh chóng tôn trọng cũng như cảm phục tôi.

Pháp Luân Đại Pháp đã khiến bản chất lương thiện của họ thức tỉnh. Dưới đây, tôi xin được chia sẻ một vài câu chuyện của họ.

“Pháp Luân Đại Pháp rất tốt!”

Khi tôi bị đưa đến trại tạm giam thì đã là 11 giờ đêm. Khi đó, các tù nhân đều đã đi ngủ. Một phạm nhân hỏi tôi vì sao bị đưa đến nơi này. Tôi nói với cô ấy rằng tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nằm xuống với bộ y phục trên người nhưng mãi vẫn không thể ngủ được.

Sáng hôm sau, không một ai nói chuyện với tôi. Dường như họ đang cố tình xa lánh tôi. Tôi dọn giường của mình và bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Tôi cũng giúp những người khác dọn giường của họ. Tôi nhường những người khác ăn trước, và thường là người ăn sau cùng. Tôi luôn giúp đỡ họ và an ủi những người gặp khó khăn. Tôi tận dụng mọi cơ hội để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cách mà ĐCSTQ đang bức hại môn tu luyện.

Sau vài ngày, các tù nhân bắt đầu trò chuyện với tôi. Họ nói với tôi rằng, đêm tôi đến, họ lo là tôi có thể giết họ vì thế họ không thể ngủ được. Họ không biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Một người phụ nữ trong độ tuổi 30 nói rằng chồng cô ấy là một tài xế xe tải, và sau khi được phóng thích, cô ấy sẽ bảo người chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

“Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi ra tù”

Hầu như tất cả nhu yếu phẩm của chúng tôi phải được đặt hàng từ trước và thời gian chờ giao hàng không ổn định. Các tù nhân thường không thể nhận được những vật dụng họ cần đúng lúc. Phòng giam tôi ở là một phòng giam chuyển tiếp, nơi các tù nhân bị giam giữ tạm thời trước khi họ bị chuyển đến các phòng giam khác. Tôi thường đưa giấy vệ sinh, kem đánh răng, xà phòng, v.v… của mình cho mọi người dùng.

Sáng thứ Sáu hàng tuần, mỗi tù nhân được phát một quả trứng. Vì một số quả bị vỡ, nên các tù nhân thường tranh lấy trước để chọn những quả trứng ngon. Tôi luôn là người nhận trứng cuối cùng. Một số người bảo tôi hãy nhận lấy quả trứng tốt, nhưng tôi lắc đầu. Họ bắt đầu đánh nhau để giành trứng. Sau đó, người lính canh phát cho mỗi người một quả trứng. Các tù nhân đầu tiên có cơ hội chọn được quả trứng tốt. Khi đến lượt tôi, tôi luôn nhận quả trứng bị vỡ. Vì thế, người lính canh đã khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

Thực ra, cô ấy là phó giám đốc của một bệnh viện nổi tiếng tại địa phương. Cô bị bắt giam vì tội tham nhũng. Cô ấy là một người thông minh và có năng lực. Một ngày nọ, tôi nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy bảo: “Tôi đã để ý chị từ khi chị đến nơi này. Chị khác biệt với những người khác. Chị luôn tĩnh lặng và bình hòa. Chị không bao giờ cáu kỉnh hoặc buồn bã. Trông chị rất mong manh và yếu đuối nhưng chị lại có một nội lực mạnh mẽ. Không gì có thể lay động được chị”.

Cô ấy nói với tôi rằng cô đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và biết bản chất thực sự của ĐCSTQ. Cô ấy bảo rằng nếu sau này được thả, cô sẽ không còn truy cầu danh tiếng và lợi ích cá nhân nữa.

Tôi đọc Luận Ngữ cho cô ấy nghe. Một đêm nọ, trước khi tôi đi ngủ, cô ấy yêu cầu tôi hướng dẫn luyện bài tĩnh công. Sau khi tôi kết thúc, cô ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tôi được thả!”

Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ bị kết án 5 năm tù. Cô chuẩn bị dự phiên xét xử lần thứ hai. Tôi bảo cô hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm trước khi ra tòa, và cô đồng ý. Kết quả là cô bị kết án quản chế.

Tôi nói: “Chị được ban phúc lành vì đã có thiện niệm đối với Pháp Luân Đại Pháp. Xin hãy tìm đến một học viên Pháp Luân Đại Pháp nếu chị thực sự muốn tu luyện. Đồng thời, xin chị hãy nói với người thân của chị sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và bảo họ ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

Vali của tôi chứa đầy thức ăn

Đôi khi, các tù nhân trở nên khó chịu, bồn chồn và không thể ăn hoặc ngủ. Tôi cố an ủi họ bằng cách nói với họ về các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi bảo họ rằng mọi người nên nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của mình và trở thành người tốt để giảm bớt nghiệp lực. Bằng cách này, họ sẽ gặp ít khổ nạn và khó khăn hơn.

Tôi nói với họ Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào, ĐCSTQ đã bịa đặt những lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, và cuộc bức hại Pháp Luân Công tà ác ra sao. Tôi bảo họ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm và họ sẽ được phúc báo.

Có một cô bé bằng tuổi con gái tôi bị bắt giam vì tội ẩu đả. Tôi chăm sóc cô bé và nói cho cô ấy biết những nguyên lý làm thế nào để trở thành một người tốt. Cô gái nói: “Con gái cô thật may mắn vì có một người mẹ tốt như cô”.

Một người phụ nữ khác bị giam giữ vì tội lừa đảo. Do ảnh hưởng bởi những lời tuyên truyền của ĐCSTQ, nên cô ấy không đối xử tử tế với tôi và không nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, theo thời gian, thái độ của cô ấy đã thay đổi.

Một phụ nữ lớn tuổi có vấn đề về tâm thần và bị giam giữ vì tội giết người. Mọi người đều phớt lờ bà. Một ngày kia, bà đánh rơi thìa vào trong bồn cầu. Sau đó, người ta đưa bà một chiếc thìa khác đã qua sử dụng, nhưng bà không muốn nhận nó. Vì vậy, tôi đã đưa cho bà một chiếc thìa mới mà tôi vừa mua. Bà bảo: “Học viên các chị thật sự khác biệt so với những người khác. Chị thật tốt. Tôi sẽ tìm một học viên Pháp Luân Đại Pháp để hướng dẫn cho con gái tôi sau khi tôi được thả”.

Tôi ở phòng giam chuyển tiếp này trong vòng 40 ngày trước khi bị đưa đến một phòng giam khác. Nhiều tù nhân không muốn tôi đi và ôm chầm lấy tôi, thậm chí một số người còn rơi lệ. Họ nói rằng tôi nên cố gắng để sớm được thả vì những người tốt sẽ được tưởng thưởng. Họ để táo, chuối và nhiều thức ăn khác vào trong vali của tôi, mặc dù những vật phẩm này rất đắt tiền trong trại tạm giam.

Giảm án trong phiên xét xử phúc thẩm

Tại phòng giam mới, tôi ở cùng một một học viên trẻ. Chúng tôi nhắc nhau rằng mình phải chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Vì thức ăn quá thiếu thốn nên nhiều tù nhân có sức khỏe kém. Họ ngưỡng mộ chúng tôi vì chúng tôi khỏe mạnh. Chúng tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm và họ sẽ được phúc báo.

Một người phụ nữ hỏi tôi liệu cô ấy có thể tìm các học viên ở đâu sau khi cô được thả. Một người khác có vấn đề về lưng và gặp khó khăn khi di chuyển. Tôi bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm. Hai ngày sau, cô ấy nói với tôi rằng lưng cô ấy đã đỡ hơn rất nhiều.

Một người nghiện ma túy bị chấn thương đầu và mắc bệnh quai bị. Đôi khi, cô ấy khóc vì đau đớn, nhưng sau khi cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì cơn đau của cô đã chấm dứt. Đôi khi, cô ấy học Pháp với chúng tôi và nói với những tù nhân khác về việc cô được hưởng lợi ích thế nào từ Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ bị kết án 3 năm, nhưng cuối cùng cô được thả trong vòng một năm. Sau khi tôi được thả, chúng tôi đã học Pháp cùng nhau.

Trưởng buồng giam của chúng tôi là giám đốc tài chính trong một công ty của Đài Loan. Cô ấy bị giam giữ trong ba năm rưỡi. Sau khi bị tống giam cùng một vài học viên, sự nhìn nhận của cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp trở nên tích cực. Sau khi thấy tôi kiên định thế nào đối với tín ngưỡng của mình, thì cô ấy muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy rất thích trò chuyện cùng tôi. Tôi chia sẻ với cô ấy cách mà Đại Pháp được hồng truyền ở khắp nơi trên thế giới, và nguyên nhân các học viên bị bức hại. Tôi nói với cô ấy về việc tôi bắt đầu tu luyện ra sao. Cô ấy cũng chăm sóc tôi, gửi cho tôi thức ăn và quần áo.

Khi tôi đưa cô đọc lời biên hộ do tôi viết, cô ấy nói: “Bài viết rất hay, vững chắc và quả quyết. Không có gì sai khi tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn cả?” Cô ấy cũng đã đọc một số Kinh văn của Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cùng với tôi.

Cô ấy đã từng tu theo Phật giáo. Một đêm nọ, cô ấy mơ thấy mình thoát khỏi một thảm họa. Cô nhìn thấy những kinh sách Phật giáo và những kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp. Đầu tiên, cô ấy cầm lấy những kinh sách Phật giáo, và sau đó cô ấy đặt chúng xuống và cầm lấy những kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo cô ấy rằng đó là một điểm hóa để cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong phiên tòa sơ thẩm, cô ấy bị kết án 14 năm tù. Sau đó, cô kháng cáo và bị kết án bốn năm. Tôi đã đón cô ấy khi cô được thả và đưa cô những tờ rơi giảng chân tướng, băng hình, và phần mềm để vượt qua sự kiểm duyệt Internet. Tôi cũng chỉ cô cách để truy cập vào trang web Minh Huệ.

Thay lời kết

Mặc dù bị giam giữ nhưng tôi không cảm thấy buồn. Tôi có Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo bản thân. Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi phải nghĩ cho người khác trước và đối đãi với họ bằng lòng tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi tôi có thể thực sự vị tha và luôn quan tâm đến người khác trước thì mọi người sẽ cảm nhận được lòng từ bi của tôi và thích ở gần tôi. Họ không còn tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ. Những thiện niệm của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp sẽ đảm bảo cho họ một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/20/396026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/11/181045.html

Đăng ngày 10-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share