Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2020] Hai người phụ nữ ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh mới bị kết án tù vì tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện cải thiện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người phụ nữ này bị bức hại vì tín ngưỡng của mình. Trước bản án tù mới nhất này, họ đã từng bị cưỡng bức lao động và bị tra tấn ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng.

Bà Vương Kim Phụng và bà Biên Xuân Diễn, cùng 56 tuổi, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2018. Họ đã trốn thoát vài giờ sau và đi trốn trong nhiều tháng sau đó.

Học viên thứ 3, bà Trương Ngọc Hồng, người bị bắt cùng họ, đã bị tạm giam và bị Tòa án Quận Thái Bình kết án 4 năm tù vào tháng 7 năm 2019.

Cha mẹ của tất cả 3 học viên này đều đã ngoài 70, 80 tuổi và phải phụ thuộc nhiều vào sự chăm sóc của họ. Việc họ bị bắt và bị bức hại đã gây ra những khó khăn rất lớn cho gia đình họ.

Trong khi bà Vương và bà Biên đang phải đi trốn, cảnh sát đã lục soát nhà của mẹ bà Vương, người đã ngoài 70 tuổi, và tịch thu chiếc xe máy điện của em trai bà. Anh trai bà Biên và người mẹ ốm liệt giường đã ngoài 80 tuổi của bà cũng bị sách nhiễu. Cả hai người phụ nữ này lại bị bắt ngày 9 tháng 8 năm 2019 sau khi bị cảnh sát theo dõi họ. Em dâu, em trai và cháu bà Vương đều bị giữ ở đồn cảnh sát một ngày và bị thẩm vấn.

Bà Vương và bà Biên bị chuyển đến trại tạm giam Tân Địa. Cảnh sát đã đánh bà Vương trong khi thẩm vấn bà.

Họ có mặt ở Tòa án Quận Thái Bình ngày 20 tháng 12 năm 2019. Trang web Minh Huệ đã xác nhận được rằng vào ngày 7 tháng 1 năm 2020, bà Vương đã bị kết án 5,5 năm tù và bà Biên là 2,5 năm.

Bị tra tấn ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Vì kiên định với tín ngưỡng của mình, bà Vương và bà Biên đã bị bức hại nhiều lần trong 20 năm qua.

Bà Vương đã từng bị giam ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia từ ngày 23 tháng 5 năm 2002 đến 2 tháng 7 năm 2005. Bà bị cấm ngủ, bị tra tấn bằng dùi cui điện, và bị những hình thức ngược đãi về mặt thân thể khác, như bị bỏ cho lạnh cóng, bị đổ nước vào mặt và bị bức thực.

Bà lại bị bắt chỉ 3 năm sau khi được trả tự do, và bị giam 2 năm nữa ở trại lao động Mã Tam Gia vào năm 2008. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2008, 5 ngày sau khi bà bị đưa đến trại lao động, hai lính gác đã đẩy bà vào một nhà kho. Bà chống cự và hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Lính gác Trương Quân đã dán băng dính bịt miệng bà và còng tay bà.

50a196e84f6b2866ebe638d3e4269e5d.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Treo lên bằng còng tay

Sau đó, các lính canh đã trói hai chân bà và treo bà lên bằng còng tay. Thân thể bà lơ lửng trong không trung, các còng tay cắt vào da thịt bà và bà bị đau đớn tột cùng ở cánh tay và cổ tay.

Vì bà Vương không thể làm những công việc lao động cưỡng bức do bị thương ở tay, các lính canh đã tát vào mặt bà hơn 20 lần. Các lính canh cũng tát vào mặt bà trong một thời gian dài vào ngày 20 tháng 1 năm 2009 khi bà hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong dịp Tết Nguyên đán. Kết quả là bà đã bị mất một vài chiếc răng hàm dưới.

Bà Biên, trước kia làm việc ở Nhà máy kính thành phố Phụ Tân, đã từng bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào tháng 10 năm 2000 vì đi thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn.

Bà lại bị bắt vào ngày 31 tháng 8 năm 2011 và bị kết án 1 năm 9 tháng lao động cưỡng bức vào ngày 28 tháng 9 năm 2011. Bà cũng bị ngược đãi dưới nhiều hình thức trong cả hai lần bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/19/399188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/8/183145.html

Đăng ngày 10-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share