Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2020] Bà Triển Trung Hương, 56 tuổi, nguyên là nhân viên của một hợp tác xã tín dụng đã nghỉ hưu, đã bị giam cầm trong nhiều tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, khiến bà không thể gặp mặt cháu nội của mình khi con dâu vừa sinh cháu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triển Trung Hương, bà Chu Quân và dì là bà Chu Ngọc Hương đều là cư dân của thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, cả ba đã bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2019 tại một chợ nông sản và bị giam giữ kể từ đó.

Cảnh sát đã nộp hồ sơ của họ lên Viện Kiểm sát Bình Độ vào ngày 25 tháng 10. Công tố viên đã phê chuẩn lệnh bắt giữ vào ngày 30 tháng 10 và chuyển hồ sơ của họ lên Viện Kiểm sát Quận Hoàng Đảo vào ngày 24 tháng 12.

Hai học viên khác là bà Trương Tuấn Anh và bà Vương Tăng Mỹ cũng bị bắt cùng ngày. Họ được trả tự do vào ngày 31 tháng 10 năm 2019 và hiện chưa xác minh được rõ liệu chính quyền có ép tội họ hay không.

Ngày 7 tháng 1 năm 2020, luật sư của bà Triển đã tới gặp bà tại Trại tạm giam Phổ Đông. Ban đầu, viện theo lời cảnh báo của cảnh sát, lính canh đã nỗ lực ngăn cản luật sư vào thăm nhưng sau đó đã dịu lại khi luật sư lập luận rằng họ làm như vậy là phạm pháp.

Bà Triển đã nói với luật sư rằng lính canh đang ép bà phải uống thuốc cao huyết áp kể từ lúc bà bị giam giữ, ngay cả khi bà không bị huyết áp cao.

Chồng bà Triển đã qua đời cách đây một vài năm. Cùng với đó, mẹ chồng bà đã nằm liệt giường trong nhiều năm, bố chồng cũng bị đột quỵ và cũng phải nằm liệt giường sau khi bà bị bắt. Tình trạng sức khỏe của mẹ đẻ bà cũng yếu. Chị dâu của bà bị giam giữ từ tháng 10 năm 2019 khi bị cảnh sát trả thù vì nỗ lực tìm công lý cho bà Triển.

Gia đình bị nhắm đến vì tìm cách giải cứu bà Triển

Ngay sau khi bị bắt một ngày, con trai và chị dâu của bà Triển đã đến đồn cảnh sát để hỏi về trường hợp của bà. Con trai bà đã bị cảnh sát đánh đập và bị thương nặng ở mắt phải và xương sườn. Ngoài ra, anh còn bị bầm tím khắp người.

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, cảnh sát đã gọi con trai, chị dâu và cháu trai của bà Triển, yêu cầu họ đến báo cáo cho Đồn cảnh sát Thông Hà. Chị dâu của bà đã đến đó nhưng lại bị bắt tại đồn cảnh sát và sau đó bị đưa đến trại tạm giam Phổ Đông với tội danh “cản trở việc thực thi pháp luật”.

Con trai và cháu trai của bà Triển đã thoát khỏi việc bị bắt khi không đến đồn cảnh sát, nhưng họ lại nhận được nhiều cuộc gọi hơn đe dọa sẽ bị bắt giữ nếu còn tiếp tục tìm cách giải cứu bà Triển.

Ông Cổ Thư Hào, phó giám đốc Sở Cảnh sát Nhân Triệu, đã đổ tội cho gia đình bà Triển vì đã gửi thông tin lên trang web Minh Huệ về việc họ đánh đập con trai bà Triển. Họ đe dọa sẽ giam giữ chị dâu bà Triển lâu hơn nếu gia đình họ không rút lại thông tin đã đăng trên trang Minh Huệ.

Báo cáo liên quan:

Năm cư dân Sơn Đông bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Một phụ nữ tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ khi đang đến thăm một người bạn

Một phụ nữ tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ, con trai bị đánh đập khi yêu cầu thả mẹ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/30/400471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/8/183142.html

Đăng ngày 07-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share