Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2020] Một cư dân sống ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã trải qua hàng loạt hình thức tra tấn khác nhau khi bà bị thụ án tù ba năm chỉ bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Vịnh Mai bị bắt vào tháng 7 năm 2014. Công an đã đột kích vào căn hộ của bà và lấy đi máy tính, máy in, các sách về Pháp Luân Công của bà và nhiều tài sản cá nhân khác. Bà bị giam ở Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh từ ngày 20 tháng 11 năm 2015 đến ngày 16 tháng 7 năm 2017.

Vì bà không từ bỏ tín ngưỡng của mình, lính canh đã bắt bà kéo dài thời gian ngồi xổm và đứng, dội nước lạnh lên người bà vào mùa đông, cấm bà ngủ, không cho bà ăn, và bắt bà lao động không công.

Ngủ trên một tấm ván gỗ

Bà Lý được chuyển đến Đội số 5 thuộc Khu số 7 của nhà tù. Đội trưởng đã cử hai tù nhân nữ là Điêu Lệ Lệ và Lý Vân Hà giám sát bà Lý cả ngày lẫn đêm. Họ yêu cầu bà Lý phải nhận tội, nhưng bà từ chối tuân thủ. Theo đó, hai tù nhân đã bắt bà đứng từ sáng đến tối nhiều ngày liên tiếp. Họ cũng lấy đi giấy vệ sinh, kem đánh răng và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác của bà và cấm bà thay quần áo. Bà chỉ được ngủ trên một tấm ván gỗ vào ban đêm mà không có chăn.

Đứng và ngồi xổm trong thời gian dài

Lính canh đã trừng phạt các học viên bằng cách buộc họ đứng bên trong nhà kho của nhà tù suốt cả ngày và gọi đó là một “buổi học”.

Nhiều học viên Pháp Luân Công đã phải đứng đó trong nhiều ngày liền, khiến tay và chân của họ bị sưng tấy. Sau khi đứng trong nhiều ngày liên tiếp, chân của bà Lý bị phù đến nỗi dép của bà bị đứt ra. Sau đó, lính canh bắt bà phải đi chân đất ngồi xổm từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối. Khi phải ngồi xổm 12 giờ vẫn không khiến bà bỏ cuộc, lính canh đã kéo dài thời gian từ 12 giờ lên 15 giờ, và cuối cùng đến 24 giờ mỗi ngày mà không cho bà nghỉ.

Tra tấn lạnh cóng

Hai tù nhân Điêu Lệ Lệ và Lý Vân Hà đã mở cửa sổ phòng giam vào mùa đông, thu giữ quần áo mặc mùa đông của bà Lý để bà bị lạnh cóng. Ngoài ra, họ còn dội nước đá lạnh lên người và lên áo khoác của bà. Mặc dù vậy, không có hình thức tra tấn nào có thể ép bà Lý từ bỏ đức tin của mình.

Cấm ăn và cấm ngủ

Điêu Lệ Lệ và Lý Vân Hà đã không cung cấp các bữa ăn cho bà Lý, đôi khi họ chỉ cho bà ăn một bữa một ngày. Họ cho rằng với một cái bụng đầy, bà Lý sẽ có nhiều năng lượng hơn để phản đối việc bức hại. Khi việc giám sát suốt ngày đêm khiến hai tù nhân kiệt sức, họ đã yêu cầu các tù nhân khác giúp họ canh chừng bà Lý hơn 20 tiếng mỗi ngày trong lúc họ nghỉ ngơi.

Lao động không lương

Đội số 5 có một xưởng may vận hành theo dây chuyền lắp ráp. Các tù nhân được giao chỉ tiêu hàng ngày và họ phải hoàn thành cho dù thời gian muộn thế nào. Họ làm việc từ bảy giờ sáng đến tận đêm khuya và chỉ nghỉ một ngày trong tuần. Tuy nhiên, trong mùa cao điểm, họ phải làm việc bảy ngày một tuần trong nhiều tuần liên tiếp mà không có ngày nghỉ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/22/399612.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/5/183103.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share