Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2020] Một người dân Thượng Hải đang đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, ông Đỗ Đĩnh bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát Khu Phổ Đà đã buộc tội ông và chuyển hồ sơ vụ án đến Toà án Khu Phổ Đà vào ngày 21 tháng 1 năm 2020.

Luật sư của ông Đỗ đã đến thăm ông vào ngày 19 tháng 1 năm 2020 và được biết rằng ông đã nhập viện vì tuyệt thực. Từ khi bị bắt, đây là lần thứ hai ông nhập viện vì tuyệt thực.

Vì nhiều thành phố đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại do sự bùng phát của virus corona nên luật sư không thể đến Thượng Hải để tiếp nhận hồ sơ. Bệnh viện và trại tạm giam đã từ chối mọi cuộc thăm viếng và toà án cũng không tiếp khách.

Gia đình ông Đỗ đã gọi cho toà án và Viện Kiểm sát nhiều lần nhưng không thể có thêm thông tin mới về vụ án. Họ rất lo lắng cho sức khoẻ của ông. Vì không có cách nào khác để tìm kiếm công lý cho người thân của mình nên gia đình đã viết nhiều bức thư gửi đến các ban ngành khác nhau liên quan đến vụ án của ông nhằm hối thúc thả ông.

Vì không từ bỏ đức tin của mình nên ông Đỗ đã bị cầm tù ở Nhà tù Đề Lam Kiều từ năm 2001 đến năm 2009. Các lính canh đã trói thân thể trần truồng của ông vào một cái giường với tư thế đại bàng sải cánh trong gần bốn năm. Họ giữ một ống thức ăn trong bụng ông và để ông tự đi tiểu tiện trên giường. Ông bị tràn dịch màng phổi, bệnh lao và viêm phổi, và gần như đã chết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/14/401174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/20/183320.html

Đăng ngày 02-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share