Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2020] Một cặp vợ chồng ở thành phố Yết Dương tỉnh Quảng Đông đã bị giam giữ trong 5 tháng vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu dưỡng tinh thần và thiền định cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, ông Hoàng Kiến Dân và vợ là bà Bành Văn Giam, đã bị bắt giữ tại nhà. Các sách Pháp Luân Công cùng một số tiền giấy in thông tin về Pháp Luân Công của họ đã bị tịch thu.

Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đang sử dụng những cách sáng tạo để đưa thông tin về cuộc đàn áp đức tin của họ, bao gồm in các thông điệp lên tiền giấy.

Để thu thập thêm “bằng chứng” buộc tội hai vợ chồng, cảnh sát đã lục soát nhà họ thêm ba lần trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9. Họ thậm chí còn cậy cửa và trần nhà để kiểm tra xem có thứ gì giấu ở đó không.

Trong một lần khám xét nhà, cảnh sát đã tìm được một giấy biên nhận của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao vào năm 2015, xác nhận [đã nhận] đơn khiếu nại hình sự của ông Hoàng và bà Bành nhằm khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ cộng sản, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Theo như thông tin được báo cáo, cảnh sát đang lên kế hoạch đưa giấy biên nhận vào làm bằng chứng chống lại hai vợ chồng.

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, hai vợ chồng họ đã bị chuyển từ Trung tâm Cai nghiện Ma túy quận Dung Thành tới trại tạm giam thành phố Yết Dương, và bị giam ở đó kể từ đó.

Những bức hại trước đó

Ông Hoàng, ngoài 50 tuổi, tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông chữa lành nhiều bệnh nặng khó trị. Sau khi lấy lại được sức khỏe, ông đã cùng vợ mở một cửa hàng tiện ích, mua một căn nhà và trợ cấp cho hai con đi học.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông đã liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu vì giữ vững đức tin của mình.

Ngày 25 tháng 6 năm 2000, ông bị bắt giữ vì luyện tập Pháp Luân Công ngoài trời, và bị kết án hơn một năm tại trại lao động cưỡng bức Tam Thủy.

Cuối năm 2001, không lâu sau khi được thả, ông lại bị bắt giữ vì từ chối phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập môn tu luyện, theo lệnh của Trương Hữu Tài, nhân viên Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công.

Kể từ đó, chính quyền thường xuyên sách nhiễu ông Hoàng trong các sự kiện và ngày lễ lớn.

Tháng 1 năm 2006, một học viên Pháp Luân Công địa phương mua một bao gạo từ chỗ ông và nhờ ông chuyển qua cho cô. Nhân viên Phòng 610 đang theo dõi điện thoại của ông cho rằng đó là ám hiệu để chuyển tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, vì vậy họ bắt giữ ông Hoàng, lục soát nhà ông và giam ông tại trại tạm giam Đông Sơn trong hai tháng.

Ngày 19 tháng 5 năm 2006, cảnh sát lại bắt giữ ông một lần nữa, và giữ ông ở trung tâm tẩy não Tam Thủy đến ngày 5 tháng 9 năm 2006. Họ cũng yêu cầu ông phải báo cáo cho họ hai tuần một lần.

Cảnh sát cũng lại tiếp tục sách nhiễu ông trong chiến dịch “Gõ cửa từng nhà” vào năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/11/401046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/21/183335.html

Đăng ngày 01-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share