Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 19-02-2020] Do tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hết sức nghiêm trọng, tiểu khu nơi tôi sống bị phong tỏa nên vài ngày nay tôi không ra khỏi nhà. Sáng ngày 13 tháng Giêng sau khi ăn sáng xong, tôi đến nhà của một đồng tu để cùng cô ấy thảo luận về việc học Pháp, sau đó dự định đi mua thức ăn. Tôi rời nhà của cô ấy đi đến siêu thị, đến cửa phải đo nhiệt độ cơ thể, lúc đó có chút bất ổn, nhưng trong tâm tôi nghĩ: “Đo thì đo thôi.”

Vào bên trong siêu thị, tôi nhanh chóng mua một ít rau rồi về nhà. Về đến cổng tiểu khu tôi phải đăng ký mới được về nhà. Tôi không muốn đăng ký vì sợ lộ thân phận, nhưng tôi thấy những người đứng bên trái và bên phải mình đều đã đăng ký rồi, họ còn nhận thêm một tờ thông báo mới được vào nhà.

Ăn trưa xong, tôi nghĩ rằng toàn bộ tiểu khu đều bị chặn, làm thế nào tôi có thể đi học Pháp được đây? Tôi đã trao đổi với đồng tu về việc học Pháp, giờ không đi được, phải làm sao đây? Vì vậy tôi nghĩ sẽ đến học với một chị lớn tuổi sống trong cùng tiểu khu. Hơn 1 giờ chiều, tôi đến nhà chị ấy. Đến nơi tôi gõ cửa, con dâu chị ấy ra mở cửa, còn chị ấy đang ngủ. Đánh thức chị ấy dậy và nói rằng tôi có chút chuyện để nói. Tôi bảo chị ấy rằng hãy đến nhà tôi học Pháp. Chị ấy nói với tôi trong nhà đang xảy ra việc: “Chị xem, con trai tôi từ An Huy về nhà ăn Tết, ủy ban khu phố đã gọi điện thoại yêu cầu gia đình chúng tôi không ai được đi ra ngoài, bên ngoài còn có người theo dõi, ngày hôm qua mới rời đi không theo dõi nữa, đã bốn ngày rồi mà họ không cho chúng tôi ra ngoài.”

Tôi cứ ngơ ngẩn thế đến khoảng hơn 40 phút mới về đến nhà. Vừa về đến cửa, toàn thân tôi cảm thấy không còn sức lực, trời đất quay cuồng cơ hồ muốn ngã, dạ dày rất khó chịu chỉ muốn nôn, hô hấp khó khăn, đầu óc đau nhức, tình huống thực sự nguy hiểm. Vào đến nhà tôi lập tức ngồi xuống, cảm giác có thứ gì đó đang nhảy nhót trong thân thể, chân tôi run rẩy, trong đầu chấn động rầm rầm, và ngực thì đau đớn. Tôi liền vội vàng hô: “Sư phụ! Xin hãy cứu con!” Sau đó tôi nói: “Ta có sứ mệnh theo Sư phụ hạ thế cứu chúng sinh. Ta không muốn những thứ xấu này. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Lúc này đột nhiên tôi nhớ đến một đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Không phải [ý đó] đâu, [đây] thật sự là tiêu nghiệp. Con đường của chư vị đã an bài xong rồi, không cho phép thân thể chư vị có bệnh, thật sự không cho phép thân thể chư vị có bệnh. Vì bệnh kia đã không thể xâm hại chư vị được nữa, bệnh độc sẽ bị năng lượng ‘chính’ của chư vị giết chết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi bình tâm lại, bắt đầu thanh trừ hết thảy niệm đầu bất chính trong tư tưởng bản thân như tâm lo sợ, tâm sợ bị lây bệnh, tâm hoảng hốt, tâm hồi hộp, tâm đề phòng, tâm lo lắng và tâm hướng ngoại. Những tâm này tôi đều không muốn, phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, tất cả đều là giả tướng. Tiếp theo đó, tôi bắt đầu lập chưởng phát chính niệm: Triệt để giải thể cựu thế lực bức hại lên thân thể tôi và thanh trừ hết thảy tà ác ở những không gian khác can nhiễu và ngăn cản chúng sinh được đắc cứu. ‘Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt’. Diệt! Tôi phát chính niệm trong hai giờ, sau khi phát chính niệm xong tôi luyện năm bài công pháp, cho đến giờ phát chính niệm toàn cầu. Buổi tối tôi tiếp tục phát chính niệm, luyện công cho đến thời điểm phát chính niệm lúc 12 giờ đêm. Lúc này giả tướng hoàn toàn biến mất, đến 3 giờ sáng tôi lại tiếp tục luyện công, phát chính niệm, học Pháp. Đến ngày 14 tháng Giêng, thân thể tôi khôi phục bình thường. Tạ ơn Sư phụ gia trì cho đệ tử!

Hồi tưởng lại nguyên nhân xảy ra sự việc, chính là do bản thân trước đây quá giải đãi, không cảm thấy cấp bách, không tự xem mình là người luyện công, muốn nhân cơ hội trốn ở trong nhà không ra ngoài cứu người. Do tâm an nhàn muốn ngủ, không muốn luyện công, tâm hiển thị nên nhìn người khác không vừa mắt… tất cả những điều này là do nhân tâm bất chính đưa đến những rắc rối, khiến cho thân thể của tôi xuất hiện trạng thái không đúng đắn kia.

Hôm nay, tôi phơi bày những chuyện này ra, tiếp nhận những bài học trước đây. Hy vọng các đồng tu không giống như tôi, càng phải tinh tấn cứu nhiều người hơn nữa. Phải phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực, đi theo con đường Sư phụ an bài, bỏ đi những tư tưởng không tốt, cộng đồng tinh tấn, theo Sư phụ hồi gia.

Có chỗ nào không thích đáng, mong đồng tu từ bi chỉ chính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/19/要勇猛精進-救众生-401393.html

Đăng ngày 28-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share