Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2019] Vài ngày trước, tôi có một giấc mơ, trong đó cảnh tượng giống với màn biểu diễn cuối của Thần Vận. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về giấc mơ này.

Trong giấc mơ, tôi thấy bầu trời rực rỡ ánh quang và đầy các vị Thần, Phật, tiên nhân. Cảnh tượng thù thắng đến mức không thể dùng lời miêu tả được.

Đột nhiên, một ánh quang ở giữa bắt đầu trở nên sáng hơn, và không ngừng phóng đại. Nó dần bao phủ tất cả màu sắc trên bầu trời, và bao trùm cả trời đất. Vào lúc đó, Sư phụ bước ra khỏi trung tâm ánh sáng – gốc của ánh quang kia chính là từ Sư phụ.

Tôi vô cùng kích động và hô lên: “Sư phụ! Là Sư phụ!”

Sư phụ dẫn theo các vị Thần Phật hướng về phía đông. Một số thần tiên đã hạ xuống trái đất để giảng chân tướng cho mọi người. Phần lớn họ là các đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc.

Tôi lại nhìn về bầu trời phương đông nơi có một phạm vi nhỏ chứa đầy vũ khí tối tân. Tôi thấy thứ gì đó tương tự như các tên lửa đã được trưng bày trong lễ duyệt binh ngày 1 tháng 10 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như nhiều vũ khí hạt nhân và máy bay chiến đấu.

Chúng đang cố thoát ra khỏi phạm vi đó nhưng không thể, vì đã bị Sư phụ khống chế.

Sau đó tôi chú ý đến hai bảng hiệu. Trên đầu một bảng là tên của các đệ tử Đại Pháp mà đã đáp ứng được các yêu cầu của Sư phụ và hoàn thành việc tu luyện, đạt viên mãn. Ở cuối của một bảng là tên của những người đã được cứu. Và không kể là số lượng đệ tử Đại Pháp đã viên mãn, hay chúng sinh được đắc cứu, thì dường như đều rất ít, rất ít.

Điểm hóa của Sư phụ khiến tôi thực sự xúc động. Ban đầu khi mơ thấy điều này thì tôi quá hưng phấn nên không minh bạch được dụng ý của Sư phụ, nhưng hiện tại khi đã bình tâm lại và nghĩ, thì tôi đã minh bạch rằng có lẽ Sư phụ triển hiện cho tôi thấy những cảnh tượng đó là để tôi viết lại và chia sẻ cho các bạn đồng tu.

Chúng ta đều biết tiến trình Chính Pháp đã đến bước cuối cùng, và sẽ đến thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Cảnh tượng trong giấc mơ của tôi có phải là Pháp Chính Nhân Gian của Sư phụ không? Sư phụ đang khống chế tà ác, và ban cho chúng ta cơ hội cuối cùng để tu luyện tốt bản thân và cứu thêm nhiều chúng sinh.

Chính Pháp đã đến bước cuối – vốn là để chính lại nhân gian. Tại giai đoạn này, các học viên sẽ đối mặt xem làm thế nào để quy chính lại Pháp của tầng [không gian] nhân loại. Theo thể ngộ của tôi, đó là làm sao để khôi phục truyền thống và chính tín. Đó cũng là lý do tại sao Sư phụ luôn nhấn mạnh văn hóa truyền thống, bởi vì “tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên”. (Tái tạo, Hồng Ngâm V)

Ủng hộ Truyền thống

Tôi nhận thức đây là sự khác biệt giữa tu luyện của các học viên trong và ngoài Trung Quốc. Môi trường của các học viên ngoài Trung Quốc là xã hội người thường và chịu ảnh hưởng rất nhỏ của văn hóa đảng. Truyền thống và chính tín được giữ gìn, vì thế các học viên ở đó có sự đề cao nhanh chóng.

Còn môi trường bên trong Trung Quốc nằm dưới sự kiểm soát của Đảng. Và ĐCSTQ đã hoàn toàn hủy hoại văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Trong môi trường đó, mỗi tư tưởng của một người đều được hình thành trong văn hóa đảng. Điều này khiến các học viên bên trong Trung Quốc khó có thể bước ra khỏi nó. Nó cũng khiến việc tu luyện của họ và năng lực cứu người thậm chí phức tạp hơn.

Nhưng Trung Quốc là sân khấu chính của Chính Pháp của Sư phụ. Chúng ta có thể thực hiện tốt bước này hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình Chính Pháp. Đây không phải vấn đề liệu chúng ta có thể vượt qua khảo nghiệm tâm tính hay không, mà nó là vấn đề liệu chúng ta có hành xử và tu tốt bản thân bằng cách tuân theo văn hóa truyền thống trong các môi trường xã hội khác nhau hay không.

Đây là trách nhiệm cuối cùng mà các học viên cả trong và ngoài Trung Quốc phải gánh vác để bước cho tốt con đường do Sư phụ an bài, và để đáp ứng các yêu cầu của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/20/397248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/19/182239.html

Đăng ngày 27-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share