Bài viết của một học viên ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 15-03-2010] Năm nay, đã có chín học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ khi họ đang phân phát tài liệu giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhờ sự trợ giúp của chính niệm, tám người trong số họ đã được thả và chỉ còn lại một người vẫn đang bị giam giữ.

Sau khi được thả ra, các học viên đó đã thoải mái chia sẻ kinh nghiệm của họ với các học viên khác và tất cả đều đồng ý rằng họ được thả ra bởi vì họ cùng với các học viên khác đã phát chính niệm một cách hợp tác cùng nhau. Tất cả những học viên bị bắt giữ đã cùng chung những chính niệm sau “Chúng tôi đang làm một việc thiêng liêng là cứu độ chúng sinh; chúng tôi vô tội, những người bức hại chúng tôi bị điều khiển bởi những nhân tố tà ác trong vũ trụ; những người bức hại chúng tôi là phạm tội chống lại Đại Pháp và tất cả chúng sinh; và những người mà bức hại chúng tôi chính họ cũng là nạn nhân.”

Những học viên được thả tự do đã có thể hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực bởi vì họ hiểu rằng cảnh sát bức hại họ bị lừa dối và sự từ bi của người tu luyện có thể giúp cho họ cứu được những cảnh sát đó cho dù họ đang bị bức hại bởi cảnh sát. Một số học viên đã nói với cảnh sát, “Sư Phụ của chúng tôi từng nói rằng mọi người trên quả đất này là thân quyến của Người, điều đó có nghĩa là anh cũng là thân quyến của tôi, do đó chúng tôi muốn nói với các anh rằng chúng tôi đang tu Chân Thiện Nhẫn và cố gắng trở thành người tốt. Chúng tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp là để họ có thể được cứu độ, khi các anh đối xử với tôi như này thì chính là các anh đã giúp tà ác ngược đãi những người tốt- thực tế là các anh đã phạm tội ác. Nếu các anh tiếp tục theo Giang Trạch Dân như vậy, nó sẽ mang lại những điều tồi tệ đến cho các anh và gia đình của các anh.

Sức mạnh của lòng khoan dung và từ bi của các học viên đã giải thể những mặt ác của những cảnh sát bắt giữ họ. Một vài học viên được thả tự do ngay lập tức hoặc là muộn hơn vào cùng một ngày. Một số học viên thậm chí còn được cảnh sát đánh xe đưa về nhà. Điều này xảy ra, một phần, bởi vì tất cả họ đều thêm một chính niệm: “Ta có Sư Phụ và Pháp, vậy thì ta sợ gì nhỉ?” Chúng ta không đơn độc. Các bạn đồng tu của chúng ta sẽ tiếp thêm sức mạnh và do đó dẫn tới việc chúng ta được thả. Nhưng nếu chính niệm của chúng ta không mạnh, thì sức mạnh nhận được từ các học viên khác sẽ không giúp được gì. Chính niệm riêng của chúng ta là quan trọng nhất. Sư Phụ đã giảng:

“Người thường không biết được tầng ý nghĩa này của “tướng do tâm sinh”; thực ra chính là: nhân tố của mình cải biến hoàn cảnh của mình.”
(Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])

Thêm vào đó, Sư Phụ cũng giảng:

“Nhưng chư vị chỉ cần làm tốt, chính niệm đầy đủ, có thể điều phối tốt, thì tình huống sẽ cải biến.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Có những nhân tố chung trong những nỗ lực giải cứu các bạn đồng tu của chúng ta. Khi chúng nghe tin rằng một số đồng tu của chúng ta bị bắt giữ, điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới là chúng ta phải phát chính niệm để tiếp thêm sức mạnh cho họ và giải thể tà ác đang bức hại họ. Chúng chỉ nghĩ về làm cách nào để giải cứu các bạn đồng tu và không chỉ trích họ về việc họ có chấp trước như chúng ta từng làm trong quá khứ. Mọi người bắt đầu làm việc ngay lập tức, mỗi người tuỳ theo năng lực của mình: một số thì phối hợp với gia đình của học viên bị bắt giữ để khiếu nại tới Cục Công an đòi thả tự do cho các học viên; một số thì gọi điện thoại; một số thì dán tài liệu giảng chân tướng; một số thì viết thư và gửi thông tin đến các ban ngành liên quan; và một số thì thậm chí là đến sở cảnh sát để phát chính niệm. Nhiều học viên phát chính niệm cùng nhau tạo thành một trường chính niệm làm tăng nhanh sự giải thể của những nhân tố tà ác và sự bức hại. Tà ác sẽ không có lựa chọn nào hơn là phải thả các học viên.

Khi chúng ta thảo luận về làm thế nào để giải cứu các bạn đồng tu vẫn đang bị giam giữ, tất cả chúng ta đều nghĩ tới những khuyến cáo của Sư Phụ,

“Tại các phương diện khác và quá trình tu luyện cũng phải chú ý không được sinh tâm hoan hỷ; loại tâm này rất dễ bị ma lợi dụng.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta không được trở lên quá tự mãn ngay cả khi chúng ta giải cứu thành công các bạn đồng tu. Khi chúng ta làm công việc này, chúng ta phải nhận thức rằng các học viên đang làm điều thiêng liêng nhất là cứu độ chúng sinh. Chúng ta không chấp nhận bức hại và nếu chúng ta để thủ phạm của tà ác bức hại các học viên, chúng sẽ tiếp tục phạm những tội này và tương lai của chúng sẽ trở lên ảm đạm. Chúng ta phải tin tưởng vững chắc rằng việc giải cứu sẽ thành công và sẽ không bị dao động và bối rối bởi bất cứ tiến trình pháp lý nào. Chúng ta phải hoàn toàn phủ nhận sự bức hại.

Chúng tôi đã nhận ra rằng phần quan trọng nhất của việc giải cứu các bạn đồng tu là cơ hội cho chúng ta nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và để cứu độ họ. Nó cũng cho chúng ta một cơ hội để đề cao sự tu luyện, cả trong tu luyện cá nhân và chỉnh thể.

Sư Phụ đã giảng trong (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

“Các đệ tử Đại Pháp, phạm vi phân bố của chư vị rất lớn, (làm động tác tay) đã là ở trên thế gian mỗi vị quản một phương, sự biến hoá của tư tưởng chư vị là có thể khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Trạng thái của người [ở] địa khu chư vị chính là mức độ giảng chân tướng mà chư vị làm. Hoàn cảnh là nhân tâm tạo thành; hoàn cảnh bất hảo là do chư vị để cho nó thành ra như thế.”

Miễn là chúng ta có chính niệm và hợp tác tốt, các đồng tu của chúng ta sẽ đựơc thả và đồng thời chúng ta sẽ cứu độ được nhiều chúng sinh hơn.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/15/219760.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/5/115904.html
Đăng ngày: 06-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share