Bài viết của một học viên ở Cửu Thai, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2010] Vài ngày trước, tin một học viên ở vùng của chúng tôi bị bắt giữ bất hợp pháp đã làm bàng hoàng nhiều học viên. Trong giai đoạn Chính Pháp, sự bức hại với một cá nhân học viên cũng là sự bức hại tới Pháp Luân Đại Pháp và chỉnh thể của học viên. Nó can nhiễu tới việc cứu độ chúng sinh. Trong một cuộc thảo luận, chúng tôi chia sẻ suy nghĩ về nguyên nhân tại sao xảy ra sự việc này, và chúng tôi đã đề cập đến những cấp độ khác nhau của vấn đề.

Chúng tôi nhận thấy rằng đôi khi chúng tôi đối đãi với việc học Pháp nhóm như là một hình thức, và do vậy chúng tôi không đạt được điều mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm:

Chư vị phải ôm giữ trạng thái thuần tịnh, phi thường thanh thản mà đọc mà tu, thì mới có thể đề cao, mới có thể có chỗ thu hoạch.”  (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Học viên mà vừa bị bắt thì thường ngủ gật trong khi học Pháp nhóm. Kết quả là anh ấy hiếm khi hướng nội khi mâu thuẫn nổi lên.

Trong tu luyện, khi đối mặt với những mâu thuẫn, đôi khi chúng ta tự giới hạn sự thăng tiến của chúng ta bởi việc chỉ xét trên bề mặt cái gì tốt cái gì xấu hay là ai đúng ai sai. Chúng ta không bận tâm tìm ra gốc rễ của vấn đề, hay là loại chấp trước và quan niệm người thường nào mà chúng ta có, để mà chúng ta có thể tự chỉnh lại bản thân mình. Kết quả là, rắc rối kéo dài và không bao giờ được giải quyết, gây ra sự chia rẽ giữa chúng ta. Cho dù chúng ta có vẻ thân thiện, nhưng trong lòng thì không thể vứt bỏ chấp trước.

Thông qua chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi cũng đã nhận ra rằng chúng tôi có những thiếu sót liên quan tới việc tu khẩu. Sau khi nhìn thấy vấn đề của người khác, chúng tôi đã không đứng từ quan điểm của Pháp mà chia sẻ với họ. Không những thế, chúng tôi còn loan truyền tin đồn giữa các học viên và tán gẫu về ai tốt ai xấu, gây ra những sự chia cách giữa mọi người. Chúng tôi cũng đã không nhìn vào trong để xem chúng tôi có quan niệm người thường hay không. Tất cả những điều này đã ảnh hưởng tới việc phối hợp và hợp tác của chúng tôi một cách nghiêm trọng, điều đó đã để cho tà ác lợi dụng những thiếu sót của chúng tôi gây ra nhiều bức hại và can nhiễu hơn tới những nỗ lực cứu độ chúng sinh của chúng tôi.

Một vấn đề khác là thiếu sự chia sẻ chân thành. Lấy tôi làm một thí dụ, khi người khác chỉ ra những chỗ thiếu sót và vấn đề của tôi, tôi thường phản ứng lại như thể là họ đang phàn nàn về tôi. Tôi không nhận ra rằng tôi có một chấp trước bảo vệ bản thân rất mạnh và rất là ích kỷ. Còn nữa, khi nhìn thấy những vấn đề của người khác, tôi thường chỉ gợi ý cho người đó bởi vì tôi sợ người khác không thể chấp nhận những lời của tôi. Tôi thực sự bảo vệ bản thân, một dạng của sự ích kỷ.

Hy vọng rằng những bài học này sẽ làm cho chúng ta thêm sáng suốt, và càng ngày chúng ta càng tiếp cận Chính Pháp và tu luyện bằng lý trí. Chúng ta hãy học Pháp tốt và thuần thục trong tu luyện và trợ giúp Sư Phụ. Trên đây là những nhận thức của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/15/219761.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/28/115645.html
Đăng ngày: 31-03-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share