Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

[MINH HUỆ 07-10-2019] Tôi năm nay 64 tuổi, năm 1996 tôi may mắn khi được đắc Pháp. Trong xã hội Trung Quốc đương đại dưới sự cai trị của Đảng cộng sản: Quan chức thì tham nhũng, “thế phong nhật hạ” {thời thế thay đổi, con người không còn như trước}, môi trường ô nhiễm, nhân tâm của người dân ngày một xói mòn. Vậy nên việc giảng chân tướng cứu người vô cùng khó khăn, nhưng nếu chúng ta học Pháp thật nhiều, có một trái tim từ bi, lý trí, và sáng suốt khi giảng chân tướng thì sẽ thấy không còn khó khăn nữa. Hôm nay, tôi muốn kể lại một vài câu chuyện nhỏ của bản thân trong quá trình giảng chân tướng cứu người.

Một cảnh sát hồi phục sức khoẻ khi mang khối u hạch bạch huyết

Chồng của bạn tôi là một viên cảnh sát về hưu được chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư hạch vào năm 2015. Tôi đến thăm ông ấy và nói với ông chân tướng về Đại Pháp. Sau đó, ông ấy đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Ông ấy tin rằng Đại Pháp sẽ cứu rỗi ông và ông cầu xin Sư phụ Lý mỗi ngày. Ông thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi ông đến bệnh viện khám hai tuần sau đó, bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi thấy khối u đã biến mất. Đã bốn năm trôi qua và sức khoẻ của ông ấy vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh.

Vận dụng trí huệ để giảng chân tướng cho mọi người

Tôi thường ra ngoài vào mỗi buổi chiều trong khoảng từ một đến hai giờ đồng hồ để giảng chân tướng. Tôi gặp gỡ rất nhiều dạng người, có người tốt và cũng có một vài người giễu cợt tôi với đủ các tên gọi.

Tháng 9 vừa rồi, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông mà tôi gặp. Tôi nói: “Tôi muốn nói với anh điều quan trọng này: Thần Phật sẽ bảo hộ anh nếu anh thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” .

Anh ấy liền bắt bẻ tôi: “Ồ, ra cô là Pháp Luân Công à. Cô không những không cảm kích ĐCSTQ đã trả lương cho mình, mà cô còn nổi loạn chống đối lại đảng nữa chứ”.

Tôi bật cười và nói: “Anh đừng giận, ĐCSTQ không trả lương cho chúng ta mà chính chúng ta mới là người đóng thuế để nuôi họ. ĐCSTQ không làm gì cả, và họ ngang nhiên tham nhũng cướp hàng tỷ đô từ chúng ta. ĐCSTQ vô cùng tệ hại”.

Anh ấy đáp: “Quả là như vậy, nhưng liệu chúng ta có thể làm gì? Chúng ta không có chút quyền lực nào. Cô có biết là họ đang tìm cách bắt giữ những người như cô không?” .

Tôi trả lời: “Tôi đang làm một việc vô cùng đáng giá – tôi đang cứu người , và chúng tôi luôn có Sư phụ bảo hộ”. Anh ấy liền hỏi: “Tôi là một Đảng viên, cô có thể giúp tôi thoái đảng được không?”

Cuộc đối thoại với cảnh sát

Vào một buổi chiều, tôi nói chuyện với một người đàn ông trên chiếc ba bánh. Tôi hỏi thăm sức khoẻ anh ấy và nói: “Anh có biết việc thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ tránh bị liên luỵ khi ĐCSTQ sụp đổ không?”

“Sao cô dám nói việc này với tôi?”, anh ta đáp. “Cô biết tôi là ai không?”

Khi tôi nói rằng tôi nghĩ anh ấy là nhân viên giao thức ăn. Anh ấy lập tức trả lời: “Nhìn điện thoại tôi đi!”, rồi chìa màn hình điện thoại trước mặt tôi: Đại đội trưởng tiểu đội 3 thuộc Phòng cảnh sát hình sự.

Tôi nói: “Dù anh có làm gì đi nữa thì anh cũng nên đảm bảo cho sự an toàn của bản thân. Anh có thể có nhiều tiền, nhưng anh chỉ có một cái mạng . Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nói cho mọi người biết rằng kẻ xấu sẽ bị phán xử theo luật Trời. Tại sao anh không thoái xuất khỏi ĐCSTQ để bản thân không còn dính líu gì đến cái Đảng đó và anh sẽ được an toàn?”

Anh ta đáp: “Tôi không quan tâm đến tín ngưỡng của cô. Nhưng cô không được chống đối chính quyền. Cô có thể tập luyện ở nhà nhưng đừng làm gì liên quan đến chính trị”.

“Đây không phải là làm chính trị”, tôi nói. “Điều chúng tôi làm không liên quan đến chính trị hoặc để đạt được quyền lực. Mà ngược lại, chúng tôi chỉ muốn giúp mọi người biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp để họ đứng về phía chính nghĩa, và họ sẽ được cứu độ”. Vị cảnh sát chỉ đứng yên một chỗ và lắng nghe tôi nói.

Tôi nói tiếp: “Bằng mọi giá anh đừng tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Anh hãy nỗ lực hết sức để bảo vệ họ và công đức của anh sẽ là vô lượng”. Anh ấy gật đầu mang vẻ đã hiểu rõ vấn đề.

Mặc dù khi đó anh ấy đã không thoái ĐCSTQ, nhưng ít nhất anh ấy đã biết được chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/7/394275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/2/180926.html

Đăng ngày 20-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share