[MINH HUỆ 15-02-2020]

Trong đại dịch người thân minh bạch chân tướng và trân trọng Đại Pháp

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

Từ khi dịch bệnh Vũ Hán bùng phát đến nay, thành phố, làng xóm ở nhiều nơi đều bị phong toả, lòng dân nhất thời hoang mang lo lắng. Là người tu luyện, tôi cảm thấy điều đầu tiên chúng ta nên nghĩ đến là trầm tĩnh, không bị tình thế trước mắt làm dao động, học Pháp tốt, trong điều kiện mà bản thân có thể tận dụng được đi cứu người, đi xuất con đường tu luyện của chính mình.

Có một lần tôi đến nhà của một đồng tu, đồng tu kể với tôi rằng cô đã giảng chân tướng cho người thân nhiều năm qua, nhưng không một ai đồng ý làm tam thoái. Hiện tại dịch bệnh bùng phát, cô lại giảng chân tướng một lần nữa, và cuối cùng họ cũng tam thoái rồi. Còn một câu chuyện khác, người em trai họ của một đồng tu tuy đã “tam thoái”, nhưng vì đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, nên người em trai đã không ít lần chế giễu anh ấy. Lần này khi bệnh dịch xuất hiện, đồng tu gặp lại cậu em đó, cậu ấy không hề chế giễu nữa mà thể hiện thái độ rất tôn kính đối với Sư phụ của Đại Pháp và nói: “Lý Sư phụ thật là tốt!”

Dịp Tết, tôi đưa cho anh trai xem “Lưu Bá Ôn bia ký”, anh đọc xong rồi đưa cho chị dâu.Trong bữa cơm tất niên, chị dâu nâng cốc và nói với giọng ngậm ngùi đầy cảm xúc: “Gia đình chúng ta đều là những người lương thiện, ôn dịch sẽ không tìm đến những người lương thiện, cạn ly!”

Sau đó, tôi lại đưa cuốn “Lưu Bá Ôn bia ký” và “Hồng nhãn thạch sư” (Tượng sư tử mắt đỏ) từ chỗ đồng tu cho mẹ tôi đọc, đồng thời nói với bà rằng hãy ghi nhớ và thành tâm niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bà liền gật đầu đồng ý, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.

Từ những câu chuyện trên có thể nhận thấy, trong trận ôn dịch này con người thế gian đã thức tỉnh rồi, càng ngày càng nhìn rõ hơn bản chất tà ác của Trung Cộng – không ngừng tuyên truyền những lời nói dối lừa đảo trắng trợn, xem mạng người chỉ như cỏ rác, càng muốn duy trì ổn định thì ngược lại càng bất ổn. Mặt khác, con người càng hiểu rõ sự trân quý của sinh mệnh, minh bạch chân tướng, và càng thêm trân trọng Đại Pháp. Những ví dụ trên đây đều có thể chứng minh điều này.

Khoảng thời gian này nhìn thì thấy dường như là cục diện bất lợi, nhưng hoá ra lại trở thành cơ hội quý báu để đệ tử Đại Pháp cứu người. Mặc dù nó làm tăng thêm độ khó cho các đệ tử Đại Pháp cứu người, nhưng đệ tử Đại Pháp có thể đi xuất con đường của bản thân, đồng thời kiến lập uy đức của mình.

Em gái giúp giảng chân tướng cứu người

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

Buổi sáng sớm khi tôi đang nấu cơm, tiếng chuông điện thoại vang lên, là em gái tôi gọi điện tới, cô ấy nói với tôi: Em đã giúp cô Lý làm tam thoái rồi, cô ấy là đội viên, hơn 10 giờ tối qua, cô ấy gọi điện cho em, em hỏi cô ấy đang làm gì, cô ấy nói đang tránh ôn dịch cả ngày trốn trong nhà niệm A di đà Phật, em bảo cô ấy hiện tại niệm cái đó không có tác dụng đâu, chỉ có thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu người, và còn giảng chân tướng làm tam thoái cho cô ấy.

Em gái tôi là một người thường chưa tu luyện Đại Pháp, trước đây cô ấy cũng giảng chân tướng cho những người khác và còn giúp họ làm tam thoái. Tại thời điểm dịch bệnh hoành hành dữ dội hiện tại, tôi lại giảng kỹ hơn về chân tướng Đại Pháp cho em gái, đồng thời dặn cô không cần hoang mang lo sợ, chỉ cần niệm chân ngôn chín chữ, ôn dịch sẽ không thể làm hại được, Thần Phật ở trên trời cũng sẽ luôn theo dõi và bảo vệ.

Tôi còn nói với cô ấy hãy giảng chân tướng cho người mà cô ấy quen, hiện tại cứu người như cứu hoả. Cô ấy đồng ý. Sau đó, cô ấy kể với tôi, cô nói với những người khác, nhưng có người không tin. Tôi nói, tin hay không tin em cũng nói với người ta rằng, những người không tin cũng là sự lựa chọn của bản thân họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/15/大疫面前-亲人明真相-珍视大法-401219.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share