Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2019] Cháu trai tôi chào đời ở tuần thứ 24 của thai kỳ, và chỉ nặng một cân rưỡi. Theo một chuyên gia địa phương, rất hiếm có đứa trẻ sinh non như vậy có thể sống sót.

Nhưng cháu trai tôi không chỉ sống sót mà còn lớn nhanh như thổi. Giờ cháu đã một tuổi, và đạt được tất cả các chỉ số phát triển giống như một đứa trẻ sinh đủ ngày đủ tháng.

Cả gia đình tôi đều biết rằng cháu sống sót là nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi là một giáo viên và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999. Con trai tôi cũng tu luyện cùng tôi. Khi tôi bị bức hại vì không chịu từ bỏ đức tin, con trai tôi đã mất đi môi trường tu luyện, và cháu đã dừng tu luyện khi rời nhà đi học đại học.

Một đêm tháng Tám năm 2018, con dâu đang mang thai của tôi đột nhiên bị chuột rút nên cháu đã đi ngủ sớm. Cơn đau dữ dội hơn vào nửa đêm. Và khi cháu đi vệ sinh thì đứa bé bị đẻ rơi ra ngoài. Cháu đã hét gọi chồng để gọi xe cấp cứu.

Sau khi gọi điện xong, con trai tôi nhìn vào đứa bé và nghĩ nó không còn sống. Nhưng khi hai vợ chồng cháu nhìn lại gần hơn, thì thấy đứa bé phát ra mấy tiếng kêu yếu ớt và cơ thể cháu động đậy.

Con trai bình tĩnh lại và lập tức niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ, xin hãy cứu con trai con!” Vợ cháu cũng niệm cùng cháu những lời này.

Sau khi đứa trẻ được đưa vào bệnh viện, bác sỹ khoa nhi nói với các con tôi rằng tình trạng của cháu bé rất nguy kịch.

Con trai tôi đã gọi cho tôi vào 3 giờ sáng hôm đó. Vì chúng tôi sống khác thành phố, nên tôi khó có thể đến bệnh viện ngay tức khắc. Tôi nhắc cháu niệm liên tục những câu kia và cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp đỡ.

10 giờ sáng hôm sau tôi mới đến bệnh viện. Con trai tôi đang lo lắng ngồi đợi tôi ở cổng vào. Cháu rất lo sợ, và kể với tôi rằng cháu không được phép vào thăm vợ con, bác sỹ bảo cháu về nhà và đợi tin.

Cháu bắt đầu vừa khóc vừa nói. Tôi đã an ủi con trai rằng vợ con cháu sẽ ổn, vì họ có Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ. Cháu nức nở và nói rằng đứa trẻ quá nhỏ, trông thật đáng thương, và vợ cháu cũng chưa hết nguy hiểm.

Tôi bảo con trai là vợ và con cháu đều sẽ ổn thôi và khích lệ cháu nên tin tưởng Sư phụ. Cháu hiểu ra và bình tâm lại.

Hai tuần sau, chúng tôi được thông báo vào thăm mẹ và bé, cả hai đều đã an toàn và khỏe mạnh! 18 ngày sau, hai mẹ con bé đã được xuất viện. Chúng tôi đều hết sức vui mừng!

Cháu trai tôi là một cậu bé khỏe mạnh. Cháu lớn từng ngày và không có vấn đề gì về ăn ngủ! Cháu đã được làm kiểm tra khi tròn một tháng tuổi, mọi thứ đều bình thường và cháu không bị chậm phát triển chút nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/22/397329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182078.html

Đăng ngày 21-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share