Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 19-10-2019] Một hôm, ông Lai đang lái xe máy trên đường đồng thì bị đâm vào cột điện, cú đâm đó đã khiến cho ông Lai bị vỡ xương sọ và bất tỉnh. Lúc đó là tháng 5 đang vào mùa vụ nên nhiều người nông dân làm việc quanh đó đã nhìn thấy và đã gọi xe cứu thương đưa ông tới bệnh viện. Những người chứng kiến tại hiện trường không lạc quan về khả năng hồi phục của ông, một người nói: “Ông ấy sẽ không thể qua khỏi. Hộp sọ bị vỡ và chảy nhiều máu quá – trừ phi có Thần tiên tới cứu thì may ra …”

Não ông Lai bị trọng thương có nhiều máu đọng khiến cho các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật được. Gia đình ông Lai tuyệt vọng nhưng vẫn chờ đợi một kỳ tích sẽ xảy ra.

Tới ngày thứ hai, ông Lai vẫn trong tình trạng hôn mê. Vợ chồng ông đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà Lai tin rằng chồng mình sẽ không sao. Ông Lai đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm và luôn kiên định, tinh tấn trên con đường tu luyện. Ông tin vào Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lai và các học viên khác đã tập trung quanh ông và phát chính niệm suốt ngày đêm.

Chứng kiến uy lực của Đại Pháp

Vài ngày đã trôi qua mà tình trạng của ông Lai vẫn không có gì cải thiện. Các bác sĩ đã chuẩn bị cho gia đình tình huống xấu nhất. Với sự kiên định tín Sư tín Pháp, bà Lai và các học viên vẫn không ngừng phát chính niệm bên giường của ông.

Một ngày bà Lai nhìn thấy một Pháp Luân đang xoay trên đầu của chồng. Pháp Luân đang làm sạch những máu ứ trong não của ông. Nhìn thấy cảnh đó, bà Lai đã khóc và nói với các học viên khác: “Sư phụ đang ở đây. Sư phụ đang dùng Pháp Luân để tịnh hóa thân thể ông ấy, ông ấy sẽ tốt hơn.”

Ngày thứ 12, ông Lai đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Ông đã hồi phục khỏi xuất huyết não mà không cần tới can thiệp y tế.

Chứng kiến những cải biến

Ông Lai không thể nói và mất nhiều trí nhớ. Ông không thể nhận ra nhiều người trong gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, ông biết ông là học viên Đại Pháp và Sư phụ sẽ giúp ông. Ông được xuất viện sau 15 ngày.

Bạn bè và hàng xóm tới thăm, nhưng ông Lai không nhận ra ai. Những người chứng kiến hiện trường vụ tai nạn không thể tin là ông vẫn còn sống.

Ngoài những người thân trong nhà ra, gia đình duy nhất mà ông nhận ra là gia đình bà Phượng. Gia đình bà cũng là học viên. Hàng ngày ông Lai đều tới nhà bà Phượng học Pháp và luyện công. Gia đình bà rất vui vẻ giúp đỡ ông, thậm chí bà Phượng còn bảo con trai mình tới giúp gia đình ông thu hoạch vụ mùa.

Ông Lai phải học nói lại. Mỗi khi thấy thất vọng, ông lại không ngừng lấy tay đập vào đầu. Bà Phượng và con dâu đã động viên và kiên nhẫn trợ giúp ông. Ông đọc từng chữ từng chữ một, kết quả là sau một thời gian ông đã có thể đọc được trọn cả câu trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp.

Hàng ngày học Pháp, luyện công, cùng với chính niệm mạnh mẽ, tâm tính của ông Lai nhanh chóng được đề cao. Ông trở nên biết nghĩ cho người khác hơn và cố gắng tự lập hết sức có thể.

Sáu tháng sau, ông Lai đã có thể nói và đọc trọn vẹn cả câu. Ông dần dần lấy lại được trí nhớ và sức khoẻ. Ông đã có thể đi xe đạp và đi bộ như trước khi tai nạn.

Trong suốt vụ mùa, ông Lai làm việc ngoài đồng. Thỉnh thoảng ông còn nhận thầu tại các công trường xây dựng. Ông Lai thường nói với mọi người: “Tôi đã hồi phục được sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – Sư phụ đã cứu tôi và cho tôi cuộc sống lần thứ hai.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/19/394766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/8/180642.html

Đăng ngày 11-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share