Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-10-2019] Trong quá trình tu luyện hơn hai mươi năm qua, có những niềm vui khi đề cao trên Pháp, có những thống khổ trong ma nạn và cũng được chứng kiến rất nhiều thần kỳ trong quá trình tín Sư tín Pháp.

Thanh lý truyền đơn của tà ác

Vào năm Đại Pháp bắt đầu bị bức hại, tà ác bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp ở khắp nơi. Tại tiểu khu nơi tôi ở, khắp nơi đều dán truyền đơn phỉ báng Đại Pháp. Tôi nhìn thấy những thứ này trong tâm cảm thấy khó chịu vô cùng, thế nhân nhìn thấy những thông tin phản diện này, sẽ càng thêm thù hận Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, hoàn cảnh sẽ càng thêm ác liệt, thế nhân bị trúng độc có thể đã mất đi tương lai.

Tôi nghĩ trong tâm, để cho tôi nhìn thấy những cái này là có nhân tố trong tu luyện của tôi. Tôi là đệ tử Đại Pháp, có trách nhiệm và sứ mệnh thanh lý bỏ đi những truyền đơn phản diện này. Nhưng mà tâm sợ hãi phát ra, cảm thấy ở tiểu khu có nhiều người biết mình, thanh lý mấy cái này thôi còn có thể, chứ thanh lý hết tất cả thì có chút khó khăn.

Thế là ban ngày tôi liền đi xé bỏ truyền đơn tà ác trên bảng thông báo, nhưng đều dính rất chắc, xé đi hết rất khó, dùng khăn thấm nước mới có thể tróc từng chút một. Trong tâm nghĩ cũng không thể ban ngày đem theo xô nước và miếng cọ lưới bằng thép đi chà được. Do đó, sau khi bỏ đi được vài truyền đơn phản diện tôi bèn trở về nhà.

Tôi ngồi trên giường nghĩ: có biện pháp nào có thể xé bỏ đi truyền đơn phản diện vừa nhanh vừa sạch không? Nếu như ban ngày mà có thể mưa một trận lớn thì tốt quá, như thế có phải có nước dùng để bỏ truyền đơn, hơn nữa mưa to bên ngoài đường ít người, chẳng phải phù hợp cho việc đi xé mấy truyền đơn tà ác đó sao?

Vào 3 giờ sáng hai ngày sau, một trận sấm sét làm tôi sợ hãi tỉnh giấc, tôi liền bật dậy xem, chẳng đúng như mong muốn của tôi sao! Tôi rất vui, lập tức mặc áo mưa vào, cầm theo bình nước và miếng cọ ra khỏi nhà. Vừa đi chưa được bao xa, thấy một nam một nữ cầm dù đứng trước bảng thông tin, trong tâm hơi chột dạ, liền có chính niệm: Ta là đệ tử Đại Pháp cứu người, không ai có thể can nhiễu. Vài giây đồng hồ sau, họ rời đi. Tôi múc nước trên đường vào bình, rồi dùng khăn làm ướt chà cọ truyền đơn tà ác, sau đó dùng miếng cọ chà sạch, xử lý xong được một tờ truyền đơn. Mưa càng ngày càng to, tôi xử lý từng tờ từng tờ, tận dụng một tiếng trời mưa, tôi đã xử lý sạch sẽ đa phần truyền đơn tà ác ở tiểu khu của tôi. Tôi thể ngộ được là, chúng ta làm việc Chính Pháp, chỉ cần tâm chính, điều gì Sư phụ cũng có thể an bài cho chúng ta, chúng ta chỉ là động tay động chân một chút mà thôi.

Cài đặt thiết bị thu vệ tinh Đài truyền hình Tân Đường Nhân

Hạng mục chứng thực Pháp rất nhiều, nhưng lĩnh vực truyền thông cứu người rất lớn, năm đó khi Đài truyền hình Tân Đường Nhân bắt đầu thành lập, đồng tu nước ngoài khắc phục những trở ngại và khó khăn rất lớn, cuối cùng đã để cho chúng sinh ở Đại Lục hiểu rõ được chân tướng thông qua Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Tôi nghĩ, đồng tu nước ngoài đã phó xuất rất rất nhiều, đồng tu Đại Lục nên phổ biến Đài Tân Đường Nhân, nhưng tôi từ khi biết Tân Đường Nhân đến khi thật sự xem Tân Đường Nhân cũng mất thời gian hơn hai năm.

Qua bài viết trên website Minh Huệ biết được cài đặt Tân Đường Nhân cần có ăng-ten tai nhỏ, tôi lúc có thời gian liền đi đến cửa hàng tìm, vừa hỏi giá một cái mất hơn 800 tệ, trong lòng như mất hết hi vọng. Về sau không ngừng nghe ngóng khắp nơi chỗ nào giá thấp, chất lượng tốt. Một hôm, một cửa hàng tốt bụng nói cho tôi biết cửa hàng gì đó có bán. Tôi liền đi, một cái ăng-ten dài 90cm mới có 100 tệ, trong tâm tôi sáng ngời: vậy là có hy vọng rồi.

Nhưng những thiết bị khác của Tân Đường Nhân tôi cũng không biết. Lúc này có một đồng tu địa phương khác tới nhà tôi, cô nói họ xem Tân Đường Nhân rồi. Lúc đó, tôi không dám tin vào chính tai mình, tôi vừa mới nghĩ muốn học cách cài đặt Tân Đường Nhân. Tôi đến nhà đồng tu đó học kỹ thuật xong rồi trở về. Sau khi về nhà, mua hộp set-top, ăng-ten, bộ nạp về, lại được đồng tu đó giúp mua đầu cao tần 10600, về nhà lập tức tiến hành thử, trước tiên tôi bắt thử sóng đài phổ thông, bắt được rồi, còn một bước nữa là có thể được xem Tân Đường Nhân rồi.

Thế nhưng sự việc không có dễ dàng như thế, trong tay chỉ có tham số tiết mục W5, không có tham số góc phương vị và độ cao. Lúc đó là Tam Cửu Thiên, trời phương bắc rất lạnh, tôi chỉ mặc áo len, quần len, kiên cường điều chỉnh trong hai tiếng đồng hồ mà không thành công, có chút nản lòng thoái chí, không biết vấn đề nằm ở đâu. Lúc đó, tôi cầu Sư phụ giúp tôi dò được sóng Đài Tân Đường Nhân, liền nghe thấy tiếng reo của vợ: “Bắt được Tân Đường Nhân rồi”. Trong tâm tôi đặc biệt kích động, thể ngộ được sự từ bi của Sư phụ và sự siêu thường của Đại Pháp.

Lúc đó tôi nhờ vợ ra ngoài giúp tôi giữ ăng-ten vì chưa đóng ăng-ten vào tường, tôi ở trong phòng điều chỉnh bảng điều khiển, sau đó tôi đo độ cao và góc phương vị ăng-ten bằng thước đo góc và la bàn, ghi lại các tham số của Đài Tân Đường Nhân. Lúc làm xong hết thảy thì tay vợ tôi đã bị lạnh làm cho đóng băng, cô không một lời oán thán.

Như vậy, tôi tự học được cách cài đặt Đài Tân Đường Nhân. Về sau bắt đầu học cách cài Đài Tân Đường Nhân của Đài Loan, cũng nghiên cứu công nghệ One Pot của Double Star và One Pot của Samsung. Cả hai đều thành công và cũng gửi kinh nghiệm này tới website Minh Huệ để chia sẻ cho mọi người.

Trong quá trình tu luyện, sự việc siêu thường và thần kỳ còn có rất rất nhiều, chỉ cần chúng ta thực tu chân tu, sự siêu thường của Đại Pháp sẽ thời thời triển hiện, chính là xem chúng ta có ngộ ra hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/20/真修大法-展现神奇-386010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/12/181067.html

Đăng ngày 08-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share