Bài viết được ghi chép lại qua lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2019] Vợ tôi và tôi đều ở độ tuổi 70 khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Tân Cương vào ngày 5 tháng 5 năm 1998. Vài tháng sau, con trai tôi cũng bắt đầu tu luyện khi còn học đại học.

Biết đọc sách Đại Pháp

Vợ tôi và tôi không biết chữ. Bà ấy chỉ được đi học có hai tháng còn tôi thì chưa bao giờ đến trường. Sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện, các đồng tu đã giúp chúng tôi đọc Pháp bằng cách đọc to để chúng tôi lắng nghe. Nếu có những chữ mà chúng tôi không thể nhận ra, chúng tôi lại hỏi học viên. Trong vòng hai tháng, vợ tôi đã có thể tự đọc Pháp, còn tôi trong vòng một năm đã có thể đọc Chuyển Pháp Luân.

Bệnh tật của chúng tôi đều biến mất

Tôi mắc nhiều loại bệnh và bị chấn thương lưng trước khi tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không thể làm bất kể việc gì và cuối cùng thậm chí không thể đi lại được. Sống trong hoàn cảnh vô vọng như vậy, tôi đã ngừng làm việc hai năm trước tuổi nghỉ hưu.

Vợ tôi ở trong tình trạng còn tồi tệ hơn. Đã có lúc bà ấy phải nằm viện 9 tháng và bị bệnh tim, tiểu đường, viêm thận và túi mật.

Bà ấy không kìm giữ được khi tiểu tiện và thường xuyên làm vấy bẩn ra quần. Bệnh thận đã gây ra phù nề toàn thân và khi đi bộ, bà ấy phải bám chặt vào tường bằng một tay còn tay kia cầm cây gậy.

Bà ấy đã thử qua tất cả các loại phương pháp điều trị y tế và một số loại khí công vào năm 2000, nhưng không loại nào trong chúng giúp ích được.

Sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tình trạng thể chất của chúng tôi ngày càng tốt hơn và tất cả các bệnh tật của chúng tôi đều đã biến mất. Chúng tôi không gặp vấn đề gì khi leo đến 5 cầu thang bộ cũng như không gặp khó khăn gì khi đi xe đạp. Chúng tôi còn được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu hơn nữa.

Con trai bị tra tấn đến chết, vợ bị nằm liệt giường và bị mù

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp các học viên Đại Pháp vào năm 1999, họ đã bắt giữ con trai tôi ba lần và nhốt cháu trong các trại lao động cưỡng bức tổng cộng sáu năm.

Một lần, tôi đến thăm cháu trong một trại lao động và thấy nhiều người trẻ cũng bị giam giữ ở đó vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, những học viên trẻ này không được cho ăn. Bất cứ khi nào tôi đến thăm con trai, tôi đều mang theo thức ăn cho những học viên trẻ này.

Con trai tôi bị đánh đập, sốc điện, bị bức thực, bị còng tay và các hình thức tra tấn vô cùng tàn bạo khác trong khi bị giam giữ. Khi cháu được thả ra vào năm 2009, cháu đã bị suy sụp tinh thần vì bị tra tấn và không thể nhận ra mẹ cháu hoặc tôi. Con trai tôi đã qua đời ba tháng sau đó ở tuổi 33.

Cú sốc vì mất đi đứa con trai của chúng tôi đã khiến cho tình trạng thể chất của vợ tôi trở nên tồi tệ hơn và bà ấy phải nằm liệt giường. Sau đó, vợ tôi còn bị mù mắt vì khóc quá nhiều.

Điều kỳ diệu xảy ra với vợ tôi

Sau khi bị mù, vợ tôi không thể đọc sách Đại Pháp được nữa. Tuy nhiên, bà ấy muốn đọc các bài giảng và cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giúp con để con có thể nhìn thấy các chữ của Đại Pháp. Con không cần nhìn thấy gì khác. Sư phụ, xin hãy cho con đọc được Pháp”.

Một phép lạ đã xảy ra và mặc dù bà ấy không thể nhìn thấy gì khác, nhưng bà ấy lại có thể đọc những cuốn sách Đại Pháp. Vợ tôi và tôi lại bắt đầu đọc Pháp cùng nhau một lần nữa.

Một lần nọ, vợ tôi van xin Sư phụ: “Sư phụ, Ngài có khỏe không? Con có thể nhìn thấy Ngài dù chỉ trong nháy mắt được không? Con nhớ Sư phụ nhiều lắm!“

Từ lúc vợ tôi không thể nhìn thấy gì (trừ các bài giảng trong sách Đại Pháp), chúng tôi không bao giờ xem TV ở nhà. Vợ tôi đã đến nhà của một đồng tu và ngồi trước TV đang chiếu chương trình của Tân Đường Nhân (NTDTV). Vợ tôi sau đó đã nhìn thấy Sư phụ xuất hiện trên màn hình. Bà ấy kể với tôi, “Su phụ đã không nói gì với tôi. Ngài mặc bộ đồ khi Ngài giảng Pháp, và sau đó Ngài rời đi”. Vợ tôi phấn khích đến nỗi bà ấy phát khóc.

Một lần, trước khi vợ tôi bị mất thị lực, bà ấy đã đến nhà của một học viên để xem một video về Đại Pháp. Khi đang đạp xe trên đường về nhà, vợ tôi gặp phải một cơn gió mạnh, làm đổ một cái cây lớn, sau đó rơi xuống đầu bà và trượt xuống lưng bà. Tuy nhiên, bà ấy lại không bị thương.

Trận gió này đã làm đổ nhiều cây cối trên đường vợ tôi về nhà, nhưng bà ấy không gặp vấn đề gì trên suốt đường đi. Khi bà ấy về gần nhà, cơn cuồng phong đã làm gãy một nhánh lớn của một cây, rơi trúng người bà ấy; nhưng lại một lần nữa, bà không bị tổn thương gì.

Những điều phi thường tôi đã trải qua

Khoảng một tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, trong khi tôi đang ngồi thiền với đôi mắt nhắm lại, tôi đột nhiên nhìn thấy một nén nhang trước mặt. Có 6 mẩu que giống như chân nhang và mỗi cây đều chỉ vào khoảng trống giữa lông mày của tôi.

Từ khi còn trẻ tôi đã phải chịu những cơn đau đầu dữ dội. Với mỗi cây nhang chĩa vào đầu tôi, tôi có một cảm giác rất thoải mái, ấm áp kéo dài trong khoảng một phút. Rồi cơn đau đầu của tôi đã biến mất.

Mùa đông ở Tân Cương rất lạnh. Tôi thường đi hơn 20 dặm đến thăm con trai của tôi khi cháu ở trong trại lao động, và tôi không bao giờ đội mũ dù nhiệt độ thấp như thế nào. Tuy nhiên, tôi đã không bị đau đầu vì lạnh.

Tôi đã trải qua nghiệp bệnh trong một năm. Tôi bị mụn rộp ở gần xương sườn trái và các mụn mủ lan ra từ đằng trước ra sau lưng khiến tôi đau đến mức không chịu nổi.

Phần thịt ở vùng mưng mủ trông giống như những quả táo thối và có màu tối. Khi vợ tôi chùi rửa chỗ đó, những mảnh thịt thối rơi vào chậu rửa mặt, làm bà ấy sợ hãi.

Vợ tôi nhặt một mảnh thịt từ chậu rửa mặt và đặt nó trở lại trên cơ thể tôi. Sau đó, bà ấy lấy một ít tro đốt nhang đắp lên và phủ kín chỗ đó bằng gạc.

Tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng:

“[Có thể] buông bỏ sinh tử, thì chính là Thần; không thể buông bỏ sinh tử, thì chính là người”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Tôi đã buông bỏ sinh tử và cảm thấy không hề sợ hãi. Tôi đã kiên trì chịu đựng những cơn đau dữ dội đó. Chẳng bao lâu, vùng mưng mủ được chữa lành mà không bị một vết sẹo nào. Thật kỳ diệu!

Sau khi đả tọa một ngày, tôi phát hiện thấy tôi ngồi cách xa hơn thảm tập một đoạn, và tôi nhận ra mình đã bay lên.

Tôi cũng đã được trải nghiệm quá trình khai mở thiên mục giống như được mô tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“…nụ hoa nháy mắt một cái là khai nở”. (Bài giảng thứ Hai, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, tôi bắt đầu nhìn thấy những cảnh tượng ở một chiều không gian khác. Những gì Sư phụ giảng trong sách thật sự là xác thực.

Tôi thường mơ về việc bản thân loại bỏ những thứ ác bằng cách sử dụng thanh kiếm dài 183 cm (bao gồm cả tay cầm). Trông tôi rất oai phong và mạnh mẽ, đang chém kẻ ác bằng thanh kiếm đó.

Một lần, tôi cảm thấy rằng mình cao khoảng 1000 thước và tất cả tà ác đang vật lộn dưới chân tôi. Chúng đang sử dụng các cây kiếm, giáo mác, gươm, và các vũ khí khác, và trông có vẻ rất kiêu ngạo. Tôi dễ dàng bắt chúng trong tay mình và nghiền nát tất cả.

Một lần khác, một con ác long dường như đã chết đột nhiên sống lại, bay lên không trung, rồi lao thẳng về phía tôi. Tuy nhiên, khi nó đến gần tôi hơn, nó trở nên vô cùng nhỏ bé. Cuối cùng, nó có kích thước chỉ bằng đầu đũa và bám vào ngón tay tôi. Tôi nghiền nát nó và ném nó đi.

Sư phụ luôn dẫn dắt chúng tôi

Cuộc đàn áp ở Tân Cương không ngừng diễn ra và nhiều học viên Đại Pháp đã bị bắt. Vợ tôi và tôi đã mất liên lạc với các học viên khác khiến chúng tôi lo lắng về họ. Chúng tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, chúng con đã bị mất liên lạc với các học viên Đại Pháp khác. Xin đừng quên chúng con”.

Sau đó, khi vợ tôi đang đọc bài thơ “Thần Phật sẽ không từ bỏ chúng ta” trong Hồng Ngâm III, bài thơ “Tìm kiếm” đã đập vào mắt bà ấy. Chúng tôi nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hóa cho chúng tôi và chúng tôi cảm thấy rất phấn khích.

Giờ đây, chúng tôi đã liên lạc được với các học viên khác. Chúng tôi khỏe mạnh và nước da của chúng tôi hồng hào. Cùng với các đồng tu của mình, chúng tôi đọc Pháp, phát chính niệm, tu luyện bản thân và cứu độ chúng sinh.

Chúng tôi tin tưởng vững chắc vào Pháp và đang vững bước trên con đường trở về nhà cùng Sư phụ của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/29/377003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/10/180675.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share