Bài viết của Bình An

[MINH HUỆ 02-02-2020] Hiện nay, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã lan rộng và mất kiểm soát ở Trung Quốc, và đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm không có triệu chứng, thậm chí khuếch tán sang Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan và các nơi khác. Trước mắt vẫn chưa tìm ra được phương pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả nào cả.

Đối diện với dịch bệnh đáng sợ này, đối diện với vấn đề sống chết này, có thật là chúng ta hết cách rồi không? Kỳ thực trong văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa chúng ta có tồn tại lý tương sinh tương khắc, cho dù dịch bệnh có lớn đến đâu, nhất định phải có biện pháp khắc chế và giải quyết nó.

Là biện pháp gì vậy? Đó là trong 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công luôn nói với mọi người về chín chữ may mắn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Trung Quốc xưa nay có một câu nói: Tâm thành tắc linh, cũng có câu rằng: Thà tin là có vẫn hơn tin là không có. Trong thời khắc then chốt sinh lão bệnh tử này, chúng ta hãy buông bỏ quan niệm, đừng ngại thử phương pháp bảo mệnh mà các học viên Pháp Luân Công nói với chúng ta.

Người không sợ dịch bệnh

Đây là một câu chuyện có thật được đăng trên Minh Huệ Net vào ngày 25 tháng 1 năm 2020.

“Vào ngày thứ hai của năm mới 2020, anh ấy đã đến một siêu thị lớn ở Thẩm Dương để mua một vài thứ, và đứng xếp hàng rất dài chờ thanh toán. Sau khi trở về nhà vào buổi tối thì bị ho và sốt, anh ấy không bao giờ nghĩ rằng các triệu chứng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, anh ấy nằm trên giường không gượng dậy nổi, dường như các cơ quan nội tạng bị sưng, hô hấp khó khăn. Anh ấy bị ho rất dữ dội giống như sắp nôn ra máu vậy. Xương cốt toàn thân đều đau nhức cả, đầu cũng đau, còn có cảm giác tê dại. Dù đã đắp tấm chăn dày cộp, nhưng người vẫn thấy lạnh!

Mặc dù vậy, tôi không sợ chút nào, vì trong tâm tôi có một Pháp bảo cứu mạng: Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cứ kiên trì mà niệm. Sau bốn ngày, tôi đã không còn bị sốt nữa, chỉ ho thôi. Sau hai tuần, tôi đã khỏi hoàn toàn.”

Một số người có thể nói, hiện nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh, vaccine cũng chưa có, ngay cả chuyên gia cũng bó tay đành chịu, và đơn vị chăm sóc đặc biệt cũng trị không khỏi, chẳng biết khi nào sẽ (đến phiên mình) bị lây nhiễm bệnh, niệm chín chữ này có thể sẽ tốt? Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là đến thế gian cứu độ chúng sinh, đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia và địa khu trên khắp thế giới, cho dù là Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật, v.v. Chỉ cần người nào đã từng du lịch đến những nơi đó, đều sẽ nhìn thấy hình ảnh Pháp Luân Đại Pháp ở các điểm du lịch tại các quốc gia này, kỳ thực đó chính là duyên phận.

Đại Pháp đã giúp vô số người trở về từ cõi chết, khiến vô số người thân tâm thụ ích. Bạn nên biết rằng, Thần Phật đứng về phía với con người, nếu tin tưởng, bạn sẽ được Thần Phật bảo hộ và có được tương lai mỹ hảo.

Kỳ tích xảy ra trong thời gian dịch SARS

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2013, có một câu chuyện trải nghiệm thực sự được đăng trên Minh Huệ Net. Một vị học viên Pháp Luân Công đã kể lại một trải nghiệm thần kỳ của con trai mình trong thời kỳ SARS mười năm trước.

Khi ấy, con trai sốt cao không hạ, vừa đi vừa ói, đến truyền dịch tại bệnh viện quận cũng không có tác dụng, con trai vẫn bị sốt liên tục và tái phát nhiều lần. Sau hơn một tuần, bệnh viện quận không còn biện pháp nào khác ngoài việc “nghi ngờ” đó là trường hợp SARS, và yêu cầu chuyển đứa trẻ đến bệnh viện thành phố. Chúng tôi đưa con đến bệnh viện thành phố, trong thời gian dịch SARS, toàn bộ bác sĩ đều được trang bị từ đầu đến chân và làm việc hết sức căng thẳng.

Sau một thời gian dài chờ đợi, và rồi kết quả kiểm tra cũng có. Chồng tôi nói, kết quả kiểm tra rất gần với SARS, nếu chỉ số xét nghiệm cuối cùng nằm trong phạm vi đó, sẽ lập tức chuyển trẻ đến phòng bệnh cách ly. Lúc này, tôi thốt lên một cách kiên quyết: “Không thể nào, con trai chúng ta nhất định sẽ không mắc chứng bệnh này!” Và thế là, trong tâm của vị học viên Pháp Luân Công ấy cầu cứu Sư phụ: “Xin Sư phụ bảo hộ cho đứa trẻ!”

“Mẹ ơi, con đổ mồ hôi rồi”, chỉ trong vài phút đã nghe thấy tiếng gọi của con trai, tôi nhìn sững, con trai đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy, tôi chạm thử tay, quả nhiên trên đầu con trai xuất ra một lớp mồ hôi ướt đẫm, tôi vội lấy nhiệt kế kiểm tra, trời ạ! Cơn sốt một ngày một đêm của đứa trẻ đã hạ rồi.

Tôi cảm động đến rơi lệ, tôi biết sức mạnh của Đại Pháp đã cải biến tất cả những điều này, trong tâm tôi không ngừng nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!” Và lúc này đây, con trai không chịu ăn trong mấy ngày qua nay quay lại trạng thái bình thường, cậu nói: “Mẹ ơi, con đói rồi, con muốn ăn cơm!” Tôi bèn lấy điện thoại gọi cho chồng, nói với anh tin này, và dẫn con ra ngoài dùng bữa.

Đến 2 giờ chiều, kết quả kiểm tra cuối cùng đã có, thật bất ngờ là con trai không những không bị SARS, mà ngay cả vấn đề viêm gan A do bệnh viện quận chẩn đoán cũng phục hồi hoàn toàn! Trong tâm tôi vô cùng xúc động và tôi đã kể cho bác sĩ nghe toàn bộ sự việc, các bác sĩ đều nói: “Đây đúng là kỳ tích!”

Có người khi mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa, đồng ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hoặc đọc sách Đại Pháp là quyển “Chuyển Pháp Luân”, đều có thể bất ngờ thoát chết.

Cũng có người trong trận động đất ở Vấn Xuyên và sóng thần ở Nam Á, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đã chuyển nguy thành an, bình an vô sự, những trường hợp này đều được ghi chép lại một cách chính xác trên Minh Huệ Net.

Trước thảm họa dịch bệnh “Viêm phổi Vũ Hán”, chỉ cần thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ được thiên thượng bảo hộ và thoát khỏi cửa tử thần!

Trước thiên tai nhân họa, thì quyền lực, địa vị hay của cải đều là những thứ không đáng giá, cũng chẳng thể mang theo, Thần Phật nhìn nhân tâm, chỉ cần kính trời tin Phật sẽ được phúc báo. Trong dịch bệnh mong bạn khắc ghi “ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và nói với tất cả người thân bạn bè về chín chữ may mắn có thể cứu mạng này, khiến cho nhiều người hơn nữa được bình an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/2/诚念法轮大法好-大疫来时命能保-400621.html

Đăng ngày 11-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share