Bài viết của Sở Nguyên, đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 16-02-2020] Trước ngày Đông Chí, gia đình chúng tôi đã trở về quê nhà từ Vũ Hán. Sau đó, tình huống bệnh viêm phổi do virus corona mới ở Vũ Hán diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Sau khi mỗi ngày đều thấy các kênh truyền thông của Trung Cộng che giấu sự thật, tin tức giả rợp trời dậy đất thì tôi đã xem được những báo cáo chân thật từ các kênh khác nhau, tâm tình cũng cảm thấy nặng nề.

Vào khoảng mùng 2 Tết, tôi bắt đầu bị ho. Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng ho nhẹ, mấy ngày tiếp theo cơn ho càng ngày càng nặng, ban ngày có khá hơn một chút nhưng đêm đến tôi thường thức giấc vì cơn ho, tiếng ho rất lớn, nghe qua có cảm giác như tim phổi bị xé toạc. Điều này khiến người nhà tôi vô cùng lo lắng. Đặc biệt là chị tôi nhìn thấy ánh mắt tôi trông khác đi, chị ấy nhiều lần hỏi tôi và vợ tôi xem có triệu chứng gì khác không. Tôi biết rằng chị ấy lo lắng như thế nào, bệnh viêm phổi Vũ Hán lúc này đã khiến cho người Trung Quốc mặt mày biến sắc.

Tôi ngoại trừ bị ho ra thì không có bất kì vấn đề nào khác. Tôi giảng lại chân tướng cho chị ấy (những năm nay người nhà đều minh bạch chân tướng và đồng ý với Đại Pháp) nhưng chị ấy vẫn còn lo lắng. Có người nhà bảo tôi uống si-rô, có người bảo tôi uống nước muối, có người bảo tôi hạ sốt…

Tôi cũng tự mình suy xét lại mọi việc xem vì sao tôi lại bị ho?

Lúc đầu, tôi phát chính niệm một mạch để thanh trừ nhân tố phía sau triệu chứng ho, đồng thời cũng hướng nội tìm vấn đề của bản thân. Trong quá trình hướng nội tìm, tôi tìm thấy tâm an dật, tâm sắc dục, tình cảm với cha mẹ, tình cảm với anh chị em, tình cảm với con cái, tâm hiển thị, các loại tâm hữu cầu… Đồng thời với việc tôi thanh trừ những loại tâm này, triệu chứng ho đã giảm nhẹ nhưng vẫn chưa thanh trừ tận gốc.

Xem ra là tôi chưa tìm thấy nguyên nhân chân chính.

Ngày hôm trước lên mạng, tôi xem thấy trên Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân có vô số người Trung Quốc bị lừa dối bởi Trung Cộng, vì vậy họ bị nhiễm virus viêm phổi và mất đi mạng sống, còn có nhiều người hơn nữa bị những lời vu khống độc hại mà không tự biết. Trong tâm tôi khởi lên sự từ bi vô hạn, nước mắt không ngừng trào ra vì những thế nhân đáng thương, vì những sinh mệnh vô tri. Tôi phải làm hết sức có thể để cứu người! Đây chính là cảm thụ chân thật của tôi trong trạng thái từ bi. Lúc đó tôi dần dần hiểu ra nguyên nhân thực sự của triệu chứng ho.

Tối mùng 1, có một người cùng thôn đến tìm tôi nói rằng con trai anh ta phải lập tức tham gia kỳ thi nên tìm đến tôi nhờ hướng dẫn giúp. Đứa nhỏ đến nhà tôi trông vô cùng trung hậu, tôi biết rằng cháu đến để nghe chân tướng nên trước tiên tôi nói cho cháu những điều cần chú ý để học trước khi đi thi, rồi tôi giảng chân tướng cho cháu nhiều hơn. Lúc tôi làm tam thoái cho cháu, cháu rất biết phối hợp nên chỉ trong vài câu là cháu đã đồng ý. Ngay ngày hôm sau, tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho. Bây giờ nhìn lại chính là nhân tố tà ác không muốn để tôi giảng chân tướng.

Trong mấy ngày sau đó, chỉ cần lúc tôi giảng chân tướng có liên quan cho người nhà và hàng xóm thì liền ho lớn không dứt, tôi hoàn toàn không thể mở miệng nói chuyện. Lúc phát chính niệm thanh trừ nhân tố can nhiễu việc tôi giảng chân tướng, chính niệm vừa phát ra thì cơn ho dữ dội kéo đến. Tôi bắt đầu gia cường lực độ kéo dài thời gian phát chính niệm, nhưng vợ tôi nói rằng tay tôi bị đổ vào lúc phát chính niệm và có trạng thái không tốt. Bản thân tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó cản trở mình, trong tâm vô cùng minh bạch nhưng trên bề mặt không được thanh tỉnh nên không phát huy được toàn bộ công năng.

Sáng nay có một người hàng xóm gặp tôi trên đường, ông ấy chủ động hỏi tôi: “Anh mang cho tôi một cuốn sách luyện công để tôi xem nhé.” Tôi có chút ngạc nhiên nên hỏi ông ấy: “Bác cần xem ‘Chuyển Pháp Luân’ à?” Ông lão khẳng định nói: “Đúng vậy. Sau khi luyện công có thể hút thuốc và uống rượu không?” Tôi nói với ông ấy là hút thuốc và uống rượu đều là thói quen không tốt, không tốt cho thân thể, trong quá trình luyện công phải trừ bỏ nó đi. Hơn nữa tôi còn lấy ví dụ về bố vợ sau khi luyện công không lâu thì ông đã bỏ thuốc lá và rượu bia. Ông lão vô cùng vui mừng, vừa muốn xem sách và còn muốn luyện cả động tác. Tôi lập tức trả lời ông ấy là sẽ mang sách cho ông.

Trước đây, mỗi lần trở về quê nhà tôi đều mang theo một số cuốn sách chân tướng nhỏ để cho những người hàng xóm xem, họ đều vô cùng vui mừng và nói: “Tôi thích xem sách chân tướng của cậu!” Mấy năm nay trở đi, họ đã trở nên vô cùng thanh tỉnh.

Sau này, tôi lấy tệp tin Mp3 mang theo bên người để sao chép các bài giảng Pháp ở Quảng Châu của Sư phụ và âm nhạc luyện công đưa cho họ. Chờ đến một thời gian sau, tôi lại đưa cho họ trọn bộ kinh sách và băng ghi hình luyện công. Những người già đều vui vẻ nhận lấy.

Trong quá trình này, tôi ho không ngớt đến mức nói năng cũng không được liền mạch. Tôi luôn lo lắng cơn ho sẽ ảnh hưởng những người hàng xóm đắc Pháp. Lúc này, tôi mới chân chính tìm thấy nguyên nhân của cơn ho chính là nhân tố tà ác không muốn để tôi mở miệng cứu người!

Sư phụ không ngừng nhắc lại trong mọi trường hợp để khích lệ các đệ tử phải tu tốt bản thân mình, cứu nhiều người hơn. Chúng ta cần phải giành người với cựu thế lực.

Tôi đã minh bạch rõ ràng về Pháp lý thì triệu chứng ho cũng nhanh chóng chuyển biến tốt hơn. Hết thảy đều là giả tướng, chỉ là xem tâm chúng ta động như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/16/武漢爆發肺炎後-我咳嗽了……-401264.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share