Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2020] Sau Tết, một người họ hàng của một đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, đã dùng chân ngôn chín chữ để tiêu trừ cơn sốt cao không thể giải thích kéo dài trong tám ngày. Nói là không thể giải thích là vì anh ấy không đến bệnh viện kiểm tra, nhưng triệu chứng rất giống với “viêm phổi Vũ Hán” đang hoành hành trên toàn quốc lần này. Phương pháp này rất đơn giản, không cần phải tốn một xu cũng không hề nguy hiểm, chỉ cần kiên trì thành tâm kính niệm là được. Chính vì vậy mà phương pháp này rất đơn giản, nhưng nhiều người từ chối tin vào điều ấy, cho rằng điều này “thật huyền hoặc!” Chỉ hai câu nói liền có thể kiểm soát được chuyện lớn vậy sao!

Tôi nhớ lại những ngày đầu khi mới biết chân ngôn chín chữ này, tôi cũng trải qua một quá trình từ không tin cho đến tin tưởng, từ không lý giải được cho đến lý giải được. Hơn 10 năm trước, hai vợ chồng chúng tôi tham dự đám cưới của một người họ hàng. Một người thân kéo vợ tôi ra một chỗ yên tĩnh và kín đáo và đưa cho cô ấy một bùa hộ mệnh có viết chân ngôn chín chữ, rồi dặn dò chúng tôi rằng: Khi gặp nguy hiểm hãy thầm niệm nhiều lần chín chữ này sẽ có thể hóa giải mối nguy ấy. Đồng thời cũng bảo chúng tôi không nên tin vào những lời tuyên truyền vu khống của Trung Cộng về Pháp Luân Công, nào là “tự thiêu”, “tự sát” v.v. đó đều là giả. Pháp Luân Công là chính Pháp, anh chị thường xuyên niệm chín chữ này sẽ được Thần Phật bảo hộ.

Ban đầu vợ chồng chúng tôi không tin những gì được nói là “tự thiêu” trên ti vi, rất đơn giản, thực sự tự thiêu chắc chắn sẽ tìm một nơi vắng vẻ không người để tự thiêu, anh ta đến quảng trường Thiên An Môn tự thiêu, chẳng quá rõ ràng là anh ta đang diễn kịch cho người khác xem hay sao? Chỉ có kẻ ngốc mới tin! Còn với chân ngôn chín chữ, thực sự chúng tôi vẫn chưa nhìn nhận nghiêm túc lắm, phương pháp đơn giản như vậy có thể kiểm soát được chuyện lớn thế ư, làm sao có thể được nhỉ?! Cứ như là thần thoại ấy.

Sau đó, chúng tôi ra nước ngoài thăm họ hàng, tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu Pháp Luân Công, và đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Lúc ấy, chúng tôi vẫn chưa nhận thức được chân ngôn chín chữ.

Một cơ hội ngẫu nhiên xảy ra đã khiến chúng tôi thể hội được sự thần kỳ của chân ngôn chín chữ này.

Một ngày nọ, khi tôi đi ngang qua bồn rửa rau trong nhà bếp và không chú ý có một cánh cửa tủ bếp bằng nhôm đang mở ở ngay phía trên bồn rửa, và cái cạnh sắc nhọn đó đã cắt lướt qua đỉnh đầu của tôi, tôi dùng tay chạm thử mới thấy tay mình đầy máu. Ngay lập tức, máu trên đầu chảy xuống cánh tay và nhuộm đỏ bồn rửa. Vợ tôi vội đưa cho tôi từng xấp, từng xấp giấy vệ sinh để thấm, vừa thấm lên đã ướt đẫm máu. Hai vợ chồng chúng tôi vừa lau vừa thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lúc ấy không ai bảo ai mà lại có cùng suy nghĩ như thế. Chỉ sau hai hoặc ba phút, bỗng nhiên không thấy máu thấm ra giấy vệ sinh đang che trên đầu nữa, chỉ có một vài đốm máu, tôi lại thấm giấy lên, thật ngạc nhiên là ngay cả một đốm máu cũng chẳng còn. Và rồi không chảy máu nữa, chỉ hơi đau âm ỉ. Sau đó tôi kể chuyện này với bác sĩ, bác sĩ nói: Da đầu rất căng chặt, một khi bị cắt mở ra, bị khâu thì cầm máu là chuyện không hề dễ dàng. Anh chị thật quá may mắn. Điều này làm cho chúng tôi thực sự cảm thấy sự kỳ diệu của chân ngôn chín chữ. May mắn của chúng tôi chính là may mắn được bước vào Đại Pháp và chúng tôi đã có Sư phụ.

Lần khác, tôi bị đau một cái răng. Hôm ấy vốn phải đi làm, phải đi tàu điện ngầm hơn một giờ đồng hồ. Khi ngồi trên tàu, tôi không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi tôi chuẩn bị xuống trạm, tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng. Tôi không vận động, cũng không uống gì nóng, vậy sao toàn thân có thể nóng rực thế nhỉ?! Hôm ấy, cơn đau răng vẫn không hết nhưng cũng không tiến triển nặng hơn, chỉ đau chút đỉnh vậy thôi, và tôi có thể nhẫn chịu được.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện cái răng đã hết đau hẳn. Nói chung thì đau răng có một quá trình tăng dần, cuối cùng sẽ tiến triển đến mức ảnh hưởng ăn uống và giấc ngủ. Tuy nhiên thông qua việc thầm niệm chân ngôn chín chữ mà đau răng đã hoàn toàn biến mất ngay tại trạng thái bắt đầu. Khi này tôi mới nhận ra rằng cảm giác nóng bừng của ngày hôm qua thực sự là kết quả của việc niệm liên tục này.

Sư phụ Đại Pháp đã giảng:

“Chư vị bảo các tế bào toàn thân đều niệm ‘Đại Pháp hảo’, thì chư vị sẽ phát hiện rằng trong chỉnh thể thân thể đều đang chấn động. Vì [điều mà] niệm dấy động lên là Pháp, do đó mới có uy lực lớn nhường ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Gần đây, viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành toàn quốc. Có một vị đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài đã điện thoại giảng chân tướng cho một người dân ở Vũ Hán, và kể cho anh ấy nghe một trường hợp của một người dân khác ở Thẩm Dương đã niệm chân ngôn chín chữ mà vượt qua được cơn sốt cao trong bốn ngày. Chuyện rằng: “Vào ngày thứ hai của năm mới 2020, anh ấy đã đến một siêu thị lớn ở Thẩm Dương để mua một vài thứ, và đứng xếp hàng rất dài chờ thanh toán. Sau khi trở về nhà vào buổi tối thì bị ho và sốt, anh ấy không bao giờ nghĩ rằng các triệu chứng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, anh ấy nằm trên giường không gượng dậy nổi, dường như các cơ quan nội tạng bị sưng, hô hấp khó khăn. Anh ấy bị ho rất dữ dội giống như sắp nôn ra máu vậy. Xương cốt toàn thân đều đau nhức cả, đầu cũng đau, còn có cảm giác tê dại. Dù đã đắp tấm chăn dày cộp, nhưng người vẫn thấy lạnh! Rất giống với triệu chứng của dịch bệnh. Mặc dù vậy, anh ấy không sợ chút nào mà trong tâm thành khẩn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cứ kiên trì niệm, kiên trì niệm! Sau bốn ngày thì không còn bị sốt nữa, và đã khỏi hẳn sau hai tuần. Nói đến đây thì đối phương đã vội nói: “Tôi biết, bên cạnh tôi cũng có một trường hợp như vậy: Tôi có một người bạn đến bệnh viện kiểm tra, và được chẩn đoán là đã nhiễm bệnh. Tôi bèn bảo anh ấy niệm chín chữ này (ý nói là ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’). Anh ấy đã niệm và khỏe lại rồi.”

Bạn có thể trừ bệnh và thoát khỏi tà ác bằng cách đọc chín chữ này, đối với những người tin tưởng Thần Phật mà nói, thì điều này khá dễ hiểu. Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là Phật Pháp cao tầng. Sư phụ Đại Pháp đã cấp năng lượng cho chín chữ này nên đương nhiên là có tác dụng trừ bệnh trừ tà. Điều quan trọng là tâm phải chính, tâm phải hướng thiện; thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, đừng tin vào những lời dối trá lặp đi lặp lại một cách vô tận của ĐCSTQ. Nếu tâm không thành, ý không kiên định, một mực mê muội tin vào Trung Cộng, mà không tin tưởng Đại Pháp, với suy nghĩ như thế thử hỏi Đại Pháp có giúp được không? Hai chân bước trên hai chiếc thuyền sẽ chẳng khởi tác dụng gì cả.

Đối với người vô Thần mà nói, hãy để anh ấy (có thời gian) tiếp nhận chân ngôn chín chữ này, dù khó khăn hơn một chút. Bởi vì anh ta chỉ tin vào những gì bản thân nhìn thấy. Mắt nhìn không thấy thì không thừa nhận, cho rằng không có. Một người vô Thần đã từng hỏi một nhân viên truyền thông như thế này: “Anh đã nhìn thấy Thượng đế chưa? Anh đã nhìn thấy Thần Phật chưa?” Vị nhân viên truyền thông trả lời rằng: “Vậy anh đã nhìn thấy ông của ông mình chưa? Chưa nhìn thấy đâu có nghĩa là anh không có ông của ông phải không?” Một vấn đề hết sức rõ ràng dễ hiểu như vậy, nhưng rất nhiều người vô Thần dù thế nào đi nữa họ cũng không tài nào bước qua được điểm mấu chốt này. Đây là kết quả giáo dục ngu dân của Trung Cộng mấy mươi năm qua.

Cháu gái tôi vừa vào cấp hai, cháu vốn ở cùng với bảo mẫu của em trai mình. Sau này người bảo mẫu rời đi, cháu ở một mình trong phòng, thường nói rằng sợ cái này, sợ cái kia, và muốn bà ngoại ở cùng. Bà ngoại là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi tối trước khi đi ngủ đều đả tọa luyện công. Cháu gái nói, mỗi khi bà ngồi, cháu cảm thấy rất thoải mái. Thấy vậy, bà bèn dạy cô bé niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Mấy đêm sau, cô bé nói với bà rằng không cần ở cùng cháu nữa, bởi vì cháu hết sợ rồi. Vậy điều gì đã làm cô bé sợ? Vì sao một khi niệm chân ngôn chín chữ thì không còn sợ nữa? Với những điều như thế này, nếu dùng mắt thịt của một người thường mà nhìn thì không thấy gì cả, nhưng với một đứa trẻ mang tâm lý sợ hãi, đã trải nghiệm từ sợ cho đến hết sợ thì cảm nhận ấy vô cùng chân thực.

Phật gia cho rằng” Vạn vật đều có linh”. Bệnh dịch hay tai họa đều có linh thể bất hảo đang tác oai tác quái, kỳ thực, tất cả đều do những lời nói và hành động xấu trong kiếp này hoặc kiếp trước của bản thân tạo nên. Chỉ có cao đức Đại Pháp, là dương tính của chính diện mới có thể trấn trụ, trừ tà hoặc giải thể được những thứ âm tính phụ diện này. Và, lý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” chính là Đại Pháp cao đức ấy. Điều này đã được hàng trăm triệu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới chứng minh nhiều lần thông qua con đường thực tu trong suốt hơn 20 năm qua (trên trang Minh Huệ Net có thể tra thấy những bài thể hội tu luyện, nhiều không kể xiết). Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp mạo hiểm sinh mệnh của bản thân để giảng chân tướng, trao phúc âm cho người thế gian, tất cả những điều này chỉ vì để nhiều người hơn nữa được cứu giúp trước khi kiếp nạn xảy ra.

Với kiếp nạn hiện nay, đừng vì ham muốn lợi ích trước mắt mà khăng khăng bám giữ những lý niệm tà ác của tà đảng Trung Cộng truyền bá, để rồi đánh mất đi cơ duyên được cứu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/12/“九字真言”是化解危难的法宝-401094.html

Đăng ngày 16-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share