[MINH HUỆ 26-6-2004] Cô Vương Lệ Huyền, 27 tuổi, là cử nhân và sống ở làng Nam Câu, thị xã Tự Khẩu, thành phố Thê Hà, tỉnh Sơn Đông. Con trai là Mãng Hạo mới chỉ có 8 tháng tuổi.

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2000, cô Vương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Cô bế bé Mãng Hạo đi cùng. Vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2000, họ bị cảnh sát bắt ở quảng trường Thiên An Môn. Vì cô Vương Lệ Huyền là nhân viên của 1 công ty ở Khu khai phát Yên Thái. Vào chiều ngày 7 tháng 11 năm 2000, tên cảnh sát Mưu từ trạm cảnh sát Khu khai phát Yên Thái đưa cô đến văn phòng cảnh sát Khu khai phát Yên Thái ở tầng 18 toà nhà trung tâm Hoa Áo. Họ bị tên cảnh sát Mưu canh giữ. Khoảng 4h chiều, cô Vương Lệ Huyền và con trai đã rơi từ tầng 18 của tòa nhà Hoa Áo chết.

Mẹ cô Vương là Lý Tú Hương, cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp và chồng của cô Vương nhận được thông báo về cái chết của 2 mẹ con cô Vương liền đến Bắc Kinh để nhận dạng thi thể.

Trường hợp cái chết của cô Vương và con trai vẫn không được điều tra đúng đắn. Chúng tôi thực sự tin rằng sự thật sẽ lộ rõ khi chiến dịch tuyên truyền vu khống và phong tỏa thông tin của bè lũ Giang Trạch Dân tà ác và Trung Cộng kết thúc. Cho dù kết quả điều tra như thế nào đi nữa thì bè lũ Giang Trạch Dân không thể chối bỏ trách nhiệm khi bức hại các học viên Pháp Luân Công.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/26/77976.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/10/61709.html.

Dịch ngày 21-6-2005, đăng ngày 9-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share