Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2018] Tôi 46 tuổi, công tác trong ngành xây dựng. Năm 1996, tôi đã tìm thấy một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp tại một hiệu sách và bắt đầu tự mình tu luyện. Cơ thể tôi sớm trở nên vô bệnh.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã ngừng tu luyện Đại Pháp do sợ hãi. Tôi cũng chấm dứt liên lạc với các học viên khác và lo sợ phải bảo vệ việc tu luyện. Tôi đã rất xấu hổ về bản thân mình và đầy hối tiếc.

Tháng 11 năm 2016, tôi truy cập trang web Minh Huệ bằng phần mềm đột phá sự phong tỏa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đọc tất cả các bài giảng và bài viết của Sư phụ Lý Hồng Chí và tải về phiên bản audio của sách Chuyển Pháp Luân và nhạc luyện công. Tôi đã hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm của mình.

Tôi đã bắt đầu lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 7 tháng 12 năm 2016. Tại đây tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong hai năm qua.

Vượt qua các khảo nghiệm gia đình

Khi tôi đang hẹn hò với bạn gái của tôi (bây giờ là vợ tôi) vào năm 2002, cô ấy biết tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi chỉ thỉnh thoảng đọc Chuyển Pháp Luân hoặc ngồi thiền. Bởi vì tôi uống thuốc bổ mỗi ngày và hành động như một người bình thường, nên cô ấy không quan tâm nhiều đến việc tu luyện của tôi.

Khi tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách nghiêm túc, cô ấy trở nên cực kỳ tức giận. Tôi dậy sớm vào buổi sáng để luyện công và dành thời gian rảnh rỗi vào học Pháp và phát chính niệm. Tôi đã tiếp cận tất cả bạn bè của mình và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi tin rằng những bài viết vu khống về Pháp Luân Đại Pháp từ các trang web của Đảng là sự thật và nghĩ rằng tôi sắp phát điên. Cô ấy đòi tôi ngừng phát chính niệm vào nửa đêm hoặc luyện công vào sáng sớm. Cô ấy còn yêu cầu tôi không được nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy đồng ý thoái ĐCSTQ sau khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy, nhưng cô ấy không cho phép tôi nói với người khác. Cô ấy lo lắng rằng tôi sẽ bị bắt và gia đình chúng tôi sẽ bị bức hại. Sau khi cô ấy nói với chị gái và bố mẹ tôi rằng tôi đã quay lại tu luyện, họ đã chửi mắng tôi thậm tệ.

Khi thấy tôi vẫn quyết tâm tu luyện, cô ấy trở nên mềm yếu, dịu dàng và cầu xin tôi từ bỏ. Tôi vẫn không lay chuyển. Tiếp theo, cô ấy bắt đầu đá tôi khi tôi ngồi thiền. Cô ấy sẽ khóa cửa phòng ngủ của chúng tôi khi tôi phát chính niệm trong phòng khách vào nửa đêm. Một ngày nọ, cô ấy tát vào mặt tôi hai lần trước mặt các thành viên khác trong gia đình. Chúng tôi đã có một cuộc chiến tranh lạnh và đã không nói chuyện với nhau trong một tháng. Nhiều lần cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn ly hôn.

Khi tôi học Pháp nhiều hơn và đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, tôi nhận ra rằng suy nghĩ của tôi là không đúng. Tôi hướng nội và thấy rằng mình đã quá lo lắng về sự viên mãn và lo lắng sẽ bị rớt lại vì thời gian mà tôi đã đánh mất. Động lực tu luyện của tôi là vị kỷ.

Tôi xin lỗi vợ và chúng tôi nói chuyện một cách chân thành. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy sâu hơn. Tôi phát chính niệm để loại bỏ bất kỳ nhân tố tiêu cực nào có thể can nhiễu đến cô ấy. Tôi xin Sư phụ gia trì cho tôi. Sau đó, vợ tôi không còn can nhiễu đến tôi nữa.

Tôi đã thay đổi đồng hồ sang chế độ rung vào buổi sáng. Trước đây, tôi hầu như không làm việc nhà. Tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tôi cũng rửa chén sau bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa. Tôi đã đi chợ sau khi đi làm về và giúp việc giặt giũ. Tôi cũng đưa con trai chúng tôi đến trường. Mỗi tuần, tôi dành ra nửa ngày bên gia đình.

Tôi đã giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần cho họ hàng bên nhà vợ tôi nhiều nhất có thể. Khi có bất kỳ người thân nào của vợ tôi cần sự giúp đỡ, tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có được mối quan hệ hài hòa và yêu thương nhau nhiều hơn. Cô ấy không còn phản đối việc tôi luyện công vào buổi sáng hay phát chính niệm. Thỉnh thoảng cô ấy thậm chí còn nhắc tôi. Khi tôi chơi nhạc Đại Pháp tại nhà, cô ấy không phản đối. Tôi đã giảng chân tướng cho bố mẹ vợ tôi, cho anh chị em của cô ấy, những người thân khác và các bạn học của cô ấy. Họ đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Vợ tôi được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc lành

Những thay đổi tích cực và quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi đã khiến vợ tôi tò mò. Cô ấy đã đọc Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ Lý. Cô ấy đã minh chân tướng và không còn phản đối việc tôi tu luyện nữa. Trên thực tế, cô ấy đã hỗ trợ tôi bằng cách chăm sóc tốt cho gia đình và bố mẹ tôi.

Khi tôi đi công tác đến các thành phố khác, cô ấy giới thiệu bạn bè ở những thành phố đó với tôi và bảo tôi giảng chân tướng cho họ. Một số bạn học cũ của cô ấy đã thoái ĐCSTQ.

Vợ tôi làm hành chính trong một công ty bất động sản. Cô thường phàn nàn về các hộ gia đình mới chuyển đến mà không biết điều và về khối lượng công việc nặng nề của cô. Đôi khi cô tranh cãi với họ qua điện thoại. Nhưng từ khi cô ấy và tôi có lại mối quan hệ hài hòa, cô ấy hiếm khi phàn nàn về họ và trở nên kiên nhẫn hơn.

Tháng 10 năm 2017, cô ấy bắt đầu làm đại diện bán hàng bán thời gian trong một công ty bảo hiểm. Cô ấy làm khá tốt và được thăng chức quản lý cấp cao. Cô đã giành giải nhì trong một cuộc thi hùng biện về tiếp thị cấp tỉnh vào tháng 6 năm ngoái và được gửi đến trụ sở ở Bắc Kinh để tham gia khóa đào tạo kéo dài ba ngày. Năm ngoái, tổng thu nhập của cô đến từ công ty bảo hiểm đạt 150.000 Nhân dân tệ. Thực ra, cô ấy chỉ là một cô gái nông thôn mới chỉ có bằng tốt nghiệp trung học.

Bây giờ vợ tôi đang có tinh thần rất tốt mỗi ngày và gia đình chúng tôi rất hòa thuận. Tôi đã tham dự một sự kiện của công ty cô ấy vào năm ngoái. Cô ấy giới thiệu tôi với vợ chồng người quản lý, và tôi đã giảng chân tướng cho họ. Họ đồng ý thoái ĐCSTQ và nhận cuốn sách Chín lời bình luận về Đảng Cộng sản và các tài liệu khác mà tôi đưa cho họ.

Con trai tôi cũng được hưởng hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp

Con trai tôi 13 tuổi và đang học tiểu học. Cháu đọc Chuyển Pháp Luân với tôi khi mới 10 tuổi. Bởi vì tôi đã buông lơi trong tu luyện và đã không giúp được cháu tu luyện, cháu đã bị bỏ lỡ cơ hội đắc Pháp. Khi vợ tôi phản đối mạnh mẽ việc tôi tu luyện hai năm trước, con trai tôi đã bị ảnh hưởng. Cháu trở nên trầm cảm, không nói chuyện và không muốn gặp tôi. Cháu mất hứng thú học tập và điểm số học tập giảm sút đáng kể. Khi tình hình gia đình chúng tôi ổn định, tôi nói với cháu về Pháp Luân Đại Pháp một cách chi tiết và khuyến khích cháu thoái khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Tôi bảo cháu hãy nhớ và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thường xuyên nhất có thể và cháu sẽ được hưởng lợi. Cháu đã đồng ý.

Vài tháng sau, điểm toán của cháu tăng lên và cháu đạt điểm tối đa trong một số kỳ thi. Bây giờ cháu đứng đầu hoặc thứ hai về toán học trong lớp. Tiếng Anh của cháu được cải thiện rất nhiều. Tháng trước cháu đã làm rất tốt trong các kỳ thi tuyển sinh và được nhận vào một trường trung học tư thục tốt.

Doanh thu bán hàng và thu nhập cá nhân của tôi tăng gấp đôi

Tôi là một đại diện bán hàng cho một công ty tư nhân về xây dựng. Chúng tôi làm thầu phụ cho các doanh nghiệp xây dựng lớn. Doanh thu của chúng tôi là 3-4 triệu mỗi năm.

Tôi không tuân theo các thông lệ ngành, vốn lộn xộn và tham nhũng ở Trung Quốc. Tôi lập dự toán chính xác, cải thiện chất lượng, giao tiếp tốt với tất cả các bên liên quan, cung cấp dịch vụ sau bán hàng tốt và cắt giảm chi phí quảng cáo.

Năm ngoái tôi đã nhận được một vài hồ sơ dự thầu. Khách hàng của tôi cũng giới thiệu khách hàng mới cho tôi. Chúng tôi đã làm mọi thứ hợp pháp và minh bạch. Doanh thu của chúng tôi đạt 10 triệu. Tôi là nhân viên bán hàng hàng đầu trong công ty của tôi.

Thu nhập của tôi tăng gấp đôi. Sếp của tôi cũng đã trả tiền vé máy bay cho cả gia đình tôi khi chúng tôi về quê đón Tết Nguyên Đán. Tôi đã được thưởng 10.000 nhân dân tệ trong cuộc họp thường niên của công ty, đại diện bán hàng duy nhất nhận được tiền thưởng. Sếp của tôi mời tôi đi ăn tối với người thân và bạn bè của ông ấy. Ông ấy giới thiệu với họ tôi là một người có năng lực với tính cách và sức khỏe tốt, ông ấy còn nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và một số người đồng ý thoái ĐCSTQ.

Tôi cũng đã giảng chân tướng cho anh họ của ông chủ tôi khi chúng tôi ăn tối cùng nhau. Ông nói rằng ông đã đến Hồng Kông và biết những gì ĐCSTQ đã làm. Ông đồng ý thoái ĐCSTQ.

Tôi đã giảng chân tướng cho những người trong văn phòng của tôi một cách công khai và ông chủ của tôi đã không can thiệp. Thỉnh thoảng ông ấy giúp tôi bằng cách nói “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Thức tỉnh mọi người

Tôi thuê một căn phòng gần nhà để làm tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã học được cách làm tài liệu từ các bài chia sẻ của các học viên trên trang web Minh Huệ và tôi đã mua một máy tính xách tay, máy cắt giấy, giập ghim lớn và bốn máy in. Tôi tải tài liệu từ trang web Minh Huệ và in chúng ra. Tôi đã làm những cuốn sách như Cửu Bình và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản. Tôi đã mua một số USB và các phích cắm tương thích. Tôi tải các tài liệu vào đó và đưa chúng cho người thân và bạn bè xem.

Cho đến nay, tôi chưa gặp được các học viên khác và đôi khi tôi cảm thấy cô đơn. Tôi ngưỡng mộ những học viên làm việc cùng nhau. Nhưng tôi hiểu rằng tôi có Sư phụ và Pháp cũng như trang web Minh Huệ,và miễn là tôi tu luyện vững chắc, Pháp thân của Sư phụ sẽ bảo hộ tôi mọi lúc. Tôi không cô đơn. Tôi biết rằng mình phải thực sự nghiêm túc làm ba việc.

Tại đây, tôi muốn cảm ơn các học viên làm việc cho trang web Minh Huệ đã sản xuất những cuốn sách nhỏ, những tờ rơi và các tài liệu khác rất đẹp. Tôi cũng muốn cảm ơn những học viên đã chia sẻ kinh nghiệm về cách giảng chân tướng cho mọi người. Tôi đã học được rất nhiều từ họ.

Tôi là một người có thể ngộ chưa sâu và vẫn còn nhiều tâm chấp trước như sợ hãi, tìm kiếm sự an nhàn và không muốn chịu khổ. Tôi hối tiếc những tháng năm mà mình đã lãng phí. Tôi chỉ làm được một chút nhưng Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/15/391209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/16/180346.html

Đăng ngày 15-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share