Văn phòng Công an thành phố Zhaoyuan tại tỉnh Sơn Đông tuyên bố, “Chúng ta cũng phải bắt trẻ con”

Bài của một học viên Pháp Luân Công ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-8-2005] Khi chúng tôi đọc được cái tin trên mạn lưới Minh Huệ rằng học viên Pháp Luân Công 16 tuổi, em Ms. Sun Yanpei đã bị bắt và gữi đi trại cưỡng bách tẩy não tại thành phố Zhaoyuan, tỉnh Sơn đông, chúng tôi bắt đầu gọi điện thoại Văn phòng Công an thành phố Zhaoyuan. Chúng tôi giựt mình khi họ nói với chúng tôi, “Chúng tôi cũng phải bắt các trẻ em mà tập luyện Pháp Luân Công vì chính phủ cấm Pháp Luân Công.”

Chúng tôi gọi điện thoại cho Văn phòng Công an thành phố Zhaoyuan sáng ngày 15 tháng tám 2005. Nhân viên sau đây của văn phòng nhắc óng nghe: Trưởng Phòng, Ô. Cai Ping (86-535-8213899), những người làm việc ti Văn phòng (86-535-8213885) và nhân viên của Nhóm Công An. Tất cả họ cho rằng họ không biết gì về cuộc bắt bớ.

Chúng tôi gọi người Đội trưởng của Nhóm Công an tại số 86-13506458909 và hỏi ông ta, “Tại sao các ông phải bắt một đứa con gái 16 tuổi?” Ông ta im lặng trong một lát trước khi cúp giây nói.

Chúng tôi gọi lại ngày hôm sau ngày 16 tháng tám. Khi chúng tôi hỏi họ cũng câu hỏi trên, một người đàn ông tùng sự trã lời, “Tôi không rõ. Xin đợi một chút.” Sau đó ông ta đưa điện thoại cho một người đàn bà. Người đàn bà trả lời, “Có một lý do tốt vì sao chúng tôi bắt cô ta. Chúng tôi cũng phải bắt các trẻ em mà tập luyện Pháp Luân Công vì chính quyền cấm Pháp Luân Công.” Sau đó bà ta cúp giây nói. Khi chúng tôi gọi trở lại văn phòng, thì không ai trã lời điện thoại.

Có vẽ như cảnh sát đã biết họ đã làm điều gì sai vì họ cố che đậy tin tức này sau khi họ đi bắt người. Sau đó sau khi chúng tôi phơi bày cuộc scandal, họ từ chối nhìn nhận họ đã làm điều gì sai. Hơn nữa, họ tiếp tục giam cô bé. Chúng tôi đề nghị các bạn đồng tu tại thành phố Zhaoyuan phơi bày trọn vẹn sự kiện của cuộc khủng bố cô Sun Yanpei, cũng như các cảnh sát viên liên quan đến cuộc khủng bố. Nếu có thể phát tờ bướm khắp mọi nơi trong thành phố thì sẽ giúp ích rất nhiều. Nếu có thể có được địa chỉ tại nhà của các cảnh sát viên liên hệ, thì hãy dán các tờ bướm nêu rỏ sự làm sái quấy của họ trên cửa nhà của họ và hàng xóm của họ. Hãy làm như thể mãi cho đến khi họ thả cô Sun ra vô điều kiện.

Đồng thời, chúng tôi đề nghị các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc tiếp tục phát chính niệm để đưa những sự đau đớn mà các chính quyền tạo ra cho Cô. Sun Yanpei sang cho tất cả các cảnh sát viên liên hệ.

Vắn tắt về em Sun Yanpei

Em Sun Yanpei là một học viên trẻ Pháp Luân Công tại thành phố Zhaoyuan, tỉnh Sơn Đông. Em 16 tuổi và là học sinh lớp một Trung học Zhaoyuan, tỉnh Sơn Đông. Cha mẹ cô cũng đều là học viên Pháp Luân Công. Cha cô Ô. Sun Guo hiện đang bị giam tại Nhà giam tỉnh Sơn Đông và mẹ cô Bà Teng Yingfen là xa gia đình vô gia cư từ bốn năm để tránh bị bắt và tra tấn. Cô Sun bị ở nhà một mình không cha mẹ săn sóc. Ngày 12 tháng tám, 2005, nhân viên của Phòng 610 đã bắt cô tại trường học và gữi cô đi một trung tâm cưỡng bách tẩy não. Cô Sun đang dùng tuyệt thực để chống một cách hoà bình cuộc khủng bố cô. Sức khoẻ và mạng sống của cô đang bị nguy hiễm cực kỳ.

Các số điện thoại quan trọng

Thư ký Hội đồng thành phố Zhaoyuan Wang Shiliang (nam): 86-535-8232868
Xã trưởng thành phố Zhaoyuan, Zhang Wei (nam): 86-535-8211771 (Văn phòng)
Thư ký Dân biểu Hội đồng thành phố Zhaoyuan phụ trách các việc chính trị và luật pháp, Jiang Zhongqing (nam): 86-535-8210955 (Văn phòng) 86-535-8236878 (Tư gia)
Thư ký Hội đồng Chính trị và Luật pháp thành phố Zhaoyuan, Xu Linhong (nam): 86-535-8216988 (Nhà) 86-13808910011 (Điện thoại tay)
Giám đốc Văn phòng Công an thành phố Zhaoyuan, Cai Ping (nam): 86-535-8213899 (Văn phòng) 86-13705358566 (Điện thoại cầm tay)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/19/108746.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/28/64347.html.

Dịch ngày 1-9-2005; đăng ngày 2-9-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share